Đạo diễn Tây Phong dựng vở 'Ngộ nhận'

14/12/2016 06:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vì ngộ nhận mà khi về thăm nhà sau nhiều năm xa cách, đứa con trai giả vờ làm mặt lạ với mẹ và em gái, kết quả lại nhận về cái chết bất ngờ từ người thân.

Đạo diễn Tây Phong cho biết anh dựng vở Ngộ nhận này là để nói về những ngộ nhận ở đời, nơi mà con người thì sống rất máy móc, còn máy móc thì cố gắng sống như người. Tây Phong có lẽ là đạo diễn Việt Nam đầu tiên đưa kịch bản nổi tiếng này lên sân khấu, với những cải biên và thể nghiệm.

Vở này trong nguyên tác của văn hào Albert Camus (1913 - 1960) là Le Malentendu (năm 1944), Bùi Giáng dịch và xuất bản tại Sài Gòn năm 1967. Từ đó đến nay tác phẩm được tái bản nhiều lần, rất được độc giả ưu chuộng, trong khi khán giả thì phải tới 2016 này mới được xem.


Đạo diễn Tây Phong

Tây Phong ôm ấp tác phẩm này đã lâu, trước khi diễn định kỳ tại Kịch Hồng Hạc (155Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM) như hiện nay, vở đã có một vài suất diễn thăm dò.

Cũng xin nói thêm, Kịch Hồng Hạc là một địa chỉ mới tại TP.HCM, nhưng họ xác định tiêu chí nghiêng về kịch thể nghiệm, sau các vở như Visa (đạo diễn Chi Cù), Giờ của quỷ (đạo diễn Hồng Ánh), Thiên thần nhỏ của tôi (đạo diễn Lan Phương), Tấm và hoàng hậu (đạo diễn Thiên Huân), giờ là Ngộ nhận, và sắp tới đây là I am đàn bà (đạo diễn - NSƯT Hạnh Thúy), chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Y Ban.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm