Đàn tính: Ôm đàn em gảy khúc rừng xanh/ Dây mẹ dây cha tiếng đại ngàn

06/06/2017 08:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những nét văn hóa truyền thống dân tộc Tày, sau những ngày làm việc, chiều họ trở về nhà, quây quần bên bếp lửa, ca hát, vui đùa; tiếng đàn tính vang lên cũng lời ca về quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa.

Ôm đàn em gảy khúc rừng xanh
Dây mẹ dây cha tiếng đại ngàn
Mảnh mai dây giữa lời con gái
Trong trẻo ngọt lành giữa nắng xuân

Dây trầm tiếng đất ngàn năm vọng
Rạo rực gần xa tiếng chân người
Dây cao lảnh lót trời cao vót
Chỉ hồng ngũ sắc áng mây trôi

Bầu đàn bầu ngực thời trinh trắng
Cần đàn mảnh dẻ cánh tay buông
Mềm mại dây đàn như làn tóc
Quất quít bao nhiêu những ân tình

Bập bùng đàn hát lời ngọn lửa
Ấm áp ruộng nương mùa nối mùa
Nhà sàn chiều xuống lòng mong nhớ
Thương bóng ai về nơi bản xa

Bao buồn vui có đàn bầu bạn
Gần gũi bên em tiếng thì thầm
Người qua năm tháng không đơn lẻ
Mỗi một nỗi lòng một giọng ngân

Bế mạc Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc

Bế mạc Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc

Tối qua (6/11), tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn đã bế mạc Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm