Cuộc đời sau ống kính: Xem chọi trâu Đồ Sơn 20 năm trước

13/08/2022 20:48 GMT+7 | Văn hoá

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 sau 2 năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19 sẽ được tổ chức trở lại từ 27/8 đến 5/9 tới đây, với nhiều hoạt động tín ngưỡng ở các đình, miếu.

Cuộc đời sau ống kính: Triệu phú ốc bươu vàng - 'startup' 30 năm trước

Cuộc đời sau ống kính: Triệu phú ốc bươu vàng - 'startup' 30 năm trước

Bức ảnh này đã được tác giả chụp và tự tráng rửa một cách rất chuyên nghiệp bằng phim và giấy ảnh đen trắng cách đây đúng 30 năm - 1992).

Xem chuyên đề "Chuyện đời sau ống kính" TẠI ĐÂY

Lễ hội sẽ không bán vé mà chỉ phát giấy mời, để chấp hành chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL là không được thương mại hóa lễ hội.

Chú thích ảnh
Ông trâu số 28 đang được tế ở đình Ngọc Hải (phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) chiều ngày 8/8 Âm lịch năm 2002. Sáng hôm sau ông sẽ ra sới

Nhân dịp này, Thể thao & Văn hóa mời bạn đọc xem lại những hình ảnh chọi trâu ở Đồ Sơn cách đây đúng 20 năm (2002). Khi ấy, sới chọi là sân vận động Đồ Sơn nom rất sơ sài. Các biển quảng cáo chỉ rải rác vài chiếc, mặt sân vận động Đồ Sơn thì lầy lội chứ không đẹp được như bây giờ.

Đặc biệt, do trâu chọi còn hiền lành và biết tránh người, nên chủ trâu, phóng viên quay phim nhiếp ảnh thoải mái nhảy vào trong sân để ghi lại những hình ảnh này. Trước đó thì các nghi lễ được thực hiện ở các đình đền cũng rất hoành tráng.

Chú thích ảnh
Sới chọi còn sơ sài nhưng thông thoáng bởi không có nhiều biển quảng cáo. Hàng rào cũng rất đơn giản bởi trâu chọi khi ấy rất hiền lành, không húc người, thậm chí còn tránh
Chú thích ảnh
Chủ trâu mang theo ô, lọng che trâu vào tận sới chọi để cổ vũ cho trâu nhà
Chú thích ảnh
Ông Hồng (phải, nay đã mất), một trong những chủ trâu tâm huyết nhất ở Đồ Sơn. Đối với người Đồ Sơn, chọi trâu là một tín ngưỡng thực sự, nói địa phương này thương mại hóa lễ hội chọi trâu là nặng nề và “oan” cho họ

  Lưu Quang Phổ 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm