Cuộc đời sau ống kính: 'Đáp giấy' ở Quốc Oai 18 năm trước

18/06/2022 18:49 GMT+7 | Văn hoá

Nếu tìm kiếm trên Google, không khó để thấy danh sách 5 trường THPT tốt nhất huyện Quốc Oai, Hà Nội, trong đó có 2 trường K. và O. với những hình ảnh đẹp đẽ, khang trang. Vì vậy, sẽ hơi khó tin khi xem lại những hình ảnh chụp cách đây 18 năm, khi 2 trường này đang trong giờ thi môn Toán, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngày 4/6/2004.

Cuộc đời sau ống kính: Minsk, một thời vang bóng

Cuộc đời sau ống kính: Minsk, một thời vang bóng

Những người thuộc thế hệ 8X, 9X có thể ít thấy những chiếc xe máy trong các bức ảnh này, nhưng với những người lớn tuổi hơn, loại xe này là quá thân thuộc.

Xem chuyên đề "Chuyện đời sau ống kính" TẠI ĐÂY

Năm ấy tỉnh Hà Tây còn chưa nhập vào Hà Nội. Ở Quốc Oai khi ấy khái niệm “phao thi”có lẽ không phổ biến bằng từ “đáp giấy”, vốn thông dụng trong những năm 1980, khi các ngôi trường còn tuyềnh toàng và trong các kỳ thi người ta có thể ném bài cho nhau trong lớp, hoặc ném bài giải ở ngoài vào lớp, gọi là “đáp giấy”.

Chú thích ảnh
Đây là một trong số hàng chục “hội đồng giải đề” trước cổng trường O. Ảnh chụp năm 2004

Thế nên khi các thí sinh đang trong phòng thi, thì bên ngoài 2 trường là hàng trăm người tíu tít giải bài rồi leo rào, trèo tường để ném vào các phòng thi.

Chú thích ảnh
Trường O. ở cạnh đường, nên hàng chục người trèo ống máng lên các tầng để “đáp giấy” vào trong. Ảnh chụp năm 2004

Nhắc lại về một thời kỳ gian lận thi cử hoành hành để không bao giờ được chủ quan với vấn nạn này. Ngày nay, những hình thức gian lận thi cử công khai như thế đã không còn tồn tại nữa.

Chú thích ảnh
Còn đây là phía sau trường K, hàng chục người trèo lên mái và dỡ ngói một dãy nhà đang sửa để đột nhập vào trường, hòng “đáp giấy”. Ảnh chụp năm 2004

Cả những cách thức gian lận tinh vi hơn (như đã diễn ra ở Hà Giang, Sơn La năm 2018) cũng đã bị “bóc”. Đó là những nỗ lực lớn để lấy lại niềm tin của xã hội đối với giáo dục. Hy vọng môi trường thi cử đã thực sự trong lành để các sĩ tử yên tâm bước vào một mùa thi mới.

Chú thích ảnh
Một số chiếc thang được... cho thuê với giá 2.000 đồng một lần trèo vào trường (ảnh này hơi nghiêng vì tác giả phải cho chiếc máy Canon G2 vào một túi nhựa màu đen ngụy trang và thu hình qua một lỗ khoét ở bên sườn). Ảnh chụp năm 2004

Lưu Quang Phổ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm