Chuột hoành hành trong các khu vườn bảo tàng Louvre

29/07/2014 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người Paris uống rượu champagne và ăn pate tại các khu vườn trong khuôn viên bảo tàng Louvre mà chẳng thèm quan tâm tới hàng chục con chuộc đang hối hả xung quanh để ăn đồ thừa.

Tình trạng hàng đàn chuột ngang nhiên “hoạt động” trong các khu vườn của bảo tàng khiến nhiều du khách cảm thấy kinh hãi, họ phàn nàn chuột ngang nhiên đi lại như vậy làm giảm giá trị chuyến tham quan của họ.

“Thật là kinh khủng và đây không phải là thứ mà bạn mong đợi. Tôi không thể ăn bánh sandwich ở đây” - Ron Smith, một du khách đến từ Birmingham (Anh), phàn nàn.

Song có một số du khách lại thấy đó là chuyện bình thường và thậm chí còn thấy thích thú khi cho rằng loài gặm nhấm này là một phần của khung cảnh Paris, như từng được mô tả trong phim hoạt hình Disney Ratatouille (Chú chuột đầu bếp), kể về một chú chuột Pháp trở thành một bếp trưởng điêu luyện.


Du khách ăn uống tại khu vườn trong khuôn viên bảo tàng Louvre

Chuột làm ổ trong các khu vườn trong khuôn viên bảo tàng Louvre bởi các khu vườn ở gần sông. Bình thường, bảo tàng Louvre vẫn nhờ cậy giới chức trách thành phố Paris giải quyết tình trạng chuột, song giờ đây các nhà quản lý bảo tàng nhận quyết định mời một công ty kiểm soát dịch hại tư nhân vào cuộc.

Tuy nhiên, những nỗ lực của họ vẫn chưa dẹp sạch được chuột và chúng vẫn bò lổm ngổm trong khi du khách ngồi thư giãn hay tản bộ trên các bãi cỏ trong khu vườn Carrousel.

“Chuột thi nhau ăn đồ thừa vứt lại trên bãi cỏ và nhờ vậy mà chúng lại càng sinh sôi nảy nở. Chúng tôi luôn đề nghị du khách phải cận thận hơn nữa” – người phát ngôn của bảo tàng Louvre nói.

Nhiếp ảnh gia Xavier Francolon đã dành ra 2 ngày để ghi lại những hình ảnh chuột hoạt động trong các khu vườn. Anh ngạc nhiên khi thấy có nhiều người chẳng hề quan tâm tới chúng.

“Nhiều người vẫn ngủ trên bãi cỏ trong khi chuột đuổi nhau ngay bên cạnh. Nhiều đứa trẻ còn chạy đuổi theo chuột và nhiều du khách còn thản nhiên ăn uống như không” – Francolon nói trên tạp chí Le Point.

Theo Francolon, người Paris dường như đã quá quen thuộc với loài gậm nhắm này: “Họ ăn pate, uống rượu ngay bên cạnh lũ chuột”.

Tờ Le Monde đưa tin, ở trung tâm Paris hiện có tới 6 triệu con chuột, còn ở các vùng ngoại ô cũng có tới hàng triệu con.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm