Chùm ảnh: Theo chân HLV Hoàng Anh Tuấn 'săn' dế mèn 'khổng lồ'

21/01/2018 07:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm “Dế mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới” vừa được khai mạc tối ngày 20/1 tại Hà Nội.

Triển lãm quy tụ các tác phẩm  của 6 họa sĩ: Trương Qua, Ngô Mạnh Lân, Thành Chương, Tạ Huy Long, Vũ Xuân Hoàn và Đậu Thị Ngọc Vinh (Đậu Đũa) đã diễn ra tại Hà Nội.Trong số rất đông khán giả đến với triển lãm, thật bất ngờ khi có sự xuất hiện của HLV Hoàng Anh Tuấn - người đã đưa U19 Việt Nam lần thứ hai liên tiếp dự VCK U19 châu Á.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) đến dự triển lãm

Bất ngờ với sự xuất hiện của HLV Hoàng Anh Tuấn là bởi thời điểm diễn ra khai mạc triển lãm cũng là lúc đội tuyển U23 Việt Nam ra sân gặp đội tuyển U23 Irad trong khuôn khổ giải U23 châu Á (Việt Nam lọt vào bán kết sau khi thắng Iraq 5-3 qua loạt sút penalty - PV), sao HLV không xem, lại đi xem... triển lãm?

Chú thích ảnh
Ngoài bóng đá, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất thích và quan tâm đến nghệ thuật

Thấy ông thi thoảng lướt điện thoại, nhiều người đoán vị HLV này hẳn đang cập nhật diễn biến của trận đấu chứ không hẳn ông không quan tâm đến U23 Việt Nam. Ông đến triển lãm chắc vì quen thân với họa sĩ nào đó mời, không thể từ chối...

Trở lại với “Dế mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới”, điểm nhấn của triển lãm chính là chú dế mèn không lồ đang bật nhảy lơ lửng trên dòng sông gương ở giữa phòng triển lãm.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Tạ Huy Long ký tặng độc giả

Chú dế mèn này được làm bằng chất liệu mây, tre dài 15m, cao 4,5m, khiến người xem bỗng cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh.

Chú thích ảnh
Một góc tác phẩm vẽ dế mèn của họa sĩ Thành Chương

Cùng với dế mèn, khán còn là hàng trăm con chuồn chuồn ngoại cỡ bay kín trần phòng triển lãm, soi mình xuống những dòng sông gương ở phía dưới sàn.

Chưa hết, triển lãm còn có châu chấu voi, bọ ngựa, xén tóc… to như cánh cửa, được làm bằng các chất liệu khác nhau nhưng màu sắc, thần thái rất thật và sống động...

Chú thích ảnh
Một góc minh họa về dế mèn

Ngoài những con côn trùng ngoại cỡ, những kỷ vật liên quan đến nhà văn Tô Hoài và ấn bản đầu tiên của “Dế mèn phiêu lưu ký” từ kho tư liệu quý của nhà xuất bản Kim Đồng cũng được trưng bày một cách hệ thống, giúp đánh thức cảm xúc nhiều thế hệ độc giả khi dõi theo hành trình của “Dế mèn phiêu lưu ký” trong tâm thức người Việt.

Chú thích ảnh
Triển lãm thu hút rất đông người xem ở nhiều độ tuổi khác nhau

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 20/1 đến hết ngày 25/3 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA (Vincom Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Một số hình ảnh về triển lãm:

Chú thích ảnh
Dế mèn bật nhảy qua sông gương ở giữa khán phòng triển lãm. Sông gương bên này có một chú ếch đang ngước mắt nhìn
Chú thích ảnh
Con côn trùng khổng lồ này được kết cấu bằng mây, tre, nứa...
Chú thích ảnh
Đôi càng trước sắc nhọn như móng vuốt của loài khủng long
Chú thích ảnh
Đôi càng sau cũng sắc nhọn không kém
Chú thích ảnh
Trong chú khá chắc chắn và mạnh mẽ
Chú thích ảnh
Phí sau dế mèn khổng lồ là những kỷ vật liên quan đến nhà văn Tô Hoài và ấn bản đầu tiên của “Dế mèn phiêu lưu ký”
Chú thích ảnh
Một chú dế mèn với các càng trước khuôn mặt là của con người
Chú thích ảnh
Chân dung chú dế mặt người
Chú thích ảnh
Bọ ngựa khổng lồ
Chú thích ảnh
Cặp càng to khỏe và đầy gai
Chú thích ảnh
Đôi mắt khiến không ít trẻ em sợ hãi
Chú thích ảnh
Xén tóc ngoại cỡ
Chú thích ảnh
Đôi răng cưa sắc lẹm, thân hình đầy màu sắc
Chú thích ảnh
Còn đây là châu chấu voi. Nó có thể "đậu" vừa kích thước một cánh cửa
Chú thích ảnh
Loài châu chấu voi này chỉ ở triển lãm... mới có
Chú thích ảnh
Hàng trăm con chuồn chuồn "bay" khắp trần nhà triển lãm...
Chú thích ảnh
Những con chuồn chuồn ngoại cỡ, mắt to như nắm đấm trẻ em và toàn thân bạc trắng như thế này cũng mới chỉ thấy lần đầu

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm