Chi 1 triệu USD cai nghiện, George Michael có từ bỏ rượu và ma túy?

22/06/2015 00:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Zurich (Thụy Sĩ) có nhiều khách sạn nổi tiếng thế giới được xem là nơi “ở ẩn” lý tưởng. Theo một số nguồn tin, siêu sao Anh George Michael đang điều trị trong một trung tâm cai nghiện được xem là có mức điều trị cao giá nhất thế giới. Vậy trung tâm này liệu có “cứu” được Michael, giúp anh từ bỏ chứng nghiện rượu và ma túy kéo dài đã 30 năm?

Người ta đã bắt gặp Michael ăn tối cùng bạn bè tại một nhà hàng ở Zurich. Anh uống rượu vang trắng và hút thuốc trên sân thượng.

Trước đó, hôm đầu tuần, Michael còn tham dự một triển lãm nghệ thuật được tổ chức ở sảnh Khách sạn Baur au Lac, nhưng anh đến muộn tới 4 tiếng (đương nhiên là để tránh bị chụp ảnh).

Thực sự muốn cai nghiện

Thực tế, Michael hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi ra mắt album ăn khách Symphonica hồi mùa Xuân năm 2014. Từ đó, không ai nhìn thấy anh ra vào nhà riêng ở Highgate, phía Bắc London, cũng như khu nhà trong trang viên Oxfordshire trên sông Thames.

Những nhà hàng như Villa Bianca ở Highgate, nơi anh từng là khách thường xuyên, cũng nói họ không hề thấy anh xuất hiện. Michael cũng không có mặt tại đám cưới của cô bạn thân là Geri Halliwell, cựu thành viên nhóm Spice Girls, được tổ chức hồi tháng trước.

Sự vắng bóng của Michael khiến nhiều người suy đoán, anh lại đang mắc vào một đợt nghiện mới, mặc dù cách đây 1 năm anh tuyên bố đã từ bỏ được chứng nghiện ma túy kéo dài suốt 30 năm.


Siêu sao Anh George Michael

Một số bạn bè của Michael nói, họ không còn cố gắng liên lạc với anh nữa. Michael đã “giam” mình lại và mọi người thấy thất vọng với cách hành xử của anh. Tuy nhiên, Connie Filippello, người đảm trách công việc PR của Michael trong nhiều năm qua, khẳng định ngôi sao vẫn khỏe và đang có kỳ nghỉ dài ở châu Âu. Đáng nói hơn, Michael vừa trải qua một chương trình cai nghiện kéo dài 3 tháng tại Kusnacht, gần Zurich, và sẽ nhanh chóng hoàn thành chương trình này trong thời gian tới.

Tuy nhiên, mức phí điều trị ở trung tâm này cao ở mức đáng kinh ngạc, được xem là đắt nhất thế giới, tới 317.000 USD/tháng (tương đương gần 1 triệu USD cho cả liệu trình). Theo tin của một tờ báo Thụy Sĩ, Michael đã trải qua một đợt cai nghiện căng thẳng. Một nguồn tin cho biết, Michael quyết định tới Thụy Sĩ bởi anh muốn thực sự cai nghiện. “Anh chọn một nơi coi trọng tính cá nhân, không điều trị quá 3 người 1 thời điểm”.

“Thông thường, hầu hết các trung tâm cai nghiện đều đối xử với các bệnh nhân như người tù, tách biệt họ khỏi những cám dỗ. Song trung tâm Kusnacht không làm như vậy. Phương châm của trung tâm này là người cai nghiện phải được tiếp xúc với thế giới bên ngoài một khi giai đoạn nhạy cảm đã qua, và họ phải được gắn bó với thế giới thực. Michael có một người tài xế và anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn” – một nguồn tin cho biết.

Một quá khứ chìm trong nghiện ngập, tội lỗi và bất hạnh

Michael rơi vào nghiện ngập và trầm cảm cũng là có nguyên do. Anh là một người đồng tính và đã phải trải qua những mối tình bất hạnh. Fawaz là người bạn trai gần đây nhất của Michael. Anh là một thợ làm tóc ở London khi họ bắt đầu hẹn hò nhau hồi năm 2011. Năm 2013, Fawaz thôi công việc này và một trợ lý của Michael nói rằng giờ họ không còn là một cặp nữa.

Hồi tháng 4/2014, trên trang Twitter, Michael cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ và mô tả mình là “người may mắn nhất trái đất”. Song vấn đề là anh luôn bị nỗi đau khổ hành hạ, thường rơi vào trầm cảm và là người vô cùng nhút nhát, nên không bao giờ có thể thực sự tin đó là sự thực.

Thời còn là một nửa của bộ đôi Wham!, Michael và người bạn cùng học Andrew Ridgeley luôn chứng tỏ họ tự tin và cuốn hút, nhưng trong thực tế anh rất bối rối trước cuộc sống và thiếu trải nghiệm. Michael không nhận ra mình là người đồng tính cho đến năm 24 tuổi. Bi kịch lớn nhất của anh là mối tình lãng mạn với chàng trai Brazil, Anselmo Feleppa. Không lâu sau khi 2 người yêu nhau, Feleppa phát hiện ra mình nhiễm AIDS. Anh qua đời 4 năm sau đó. Michael rơi vào trầm cảm và cái chết của mẹ anh hồi năm 1997 đã khiến anh “đổ gục”. Đau đớn tột cùng, Michael bắt đầu dựa vào ma túy, hút tới 25 điếu cần sa/ngày và chỉ muốn chết.

“Tôi không thể làm gì cho nên hồn và thực sự cảm thấy mình vô nghĩa” – Michael từng chia sẻ với tờ GQ.

Sau đó, Michael trải qua cuộc phẫu thuật lưng sau một thời gian bị những cơn đau hành hạ. Rồi sau đó anh rơi vào nhục nhã ê chề, bị bắt giam sau khi bị phát hiện đang thủ dâm trong một khu vệ sinh công cộng hồi năm 1998.

Năm 2010, Michael lại bị bắt giam khi đâm chiếc “xế hộp” Range Rover vào một cửa hàng trong tình trạng đang “phê” ma túy. Sau tai nạn đó, Michael đã trải qua đợt cai nghiện 14 ngày và thừa nhận anh nghiện thuốc ngủ. Năm 2013, Michael bị văng ra khỏi ô tô khi đang phóng trên đường cao tốc và phải nhập viện với chấn thương ở đầu. Năm 2014, anh đã tái xuất làng nhạc với album mới gặt hái thành công, song vắng bóng từ đó.

Với tất cả những gì mà Michael đã trải qua, nhiều người hy vọng với kỳ nghỉ dài ở Zurich, Michael sẽ vực dậy sau một thời gian dài chìm trong tuyệt vọng, nghiện ngập và trầm cảm.

12 năm trầm cảm

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2006, Michael chia sẻ, anh đã phải chịu 12 năm sống trong trầm cảm, sợ hãi cùng nhiều vấn đề khác. Anh cảm thấy như mình phải chịu một lời nguyền nào đó và đã phải chứng kiến nhiều cái chết quanh mình.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm