Chân dung Linh Lê, vợ sắp cưới của BTV Quang Minh

20/09/2017 07:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy ngày qua, chuyện nhà văn Linh Lê sắp lên xe bông cùng nhà báo - BTV Quang Minh đã thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí và cộng đồng mạng. Vậy vì sao Linh Lê (sinh 1986) lại có sức hút đến vậy? Độc giả trẻ biết đến Linh Lê với các tiểu thuyết tình cảm như Không khóc ở Kuala Lumpur, Mùa mưa ở Singapore, Người tình Sài Gòn, và cả tập thơ Còn lại tiếng người hót đắng cay.

Đám cưới của Linh Lê sẽ được tổ chức tách biệt tại đảo Phú Quốc, với gia đình và người thân. Linh Lê cũng muốn tách mình khỏi những ồn ào kiểu showbiz trong mấy ngày qua.

Văn xuôi là những chuyện tình say đắm

Đọc các tác phẩm của Linh Lê rất dễ nhận thấy một không gian Đông Nam Á với những gam màu trầm, khắc khoải và nhiều chiều sâu. Dù mỗi câu chuyện đều có chung đề tài về tình yêu, nhưng cách tiếp cận vấn đề, xây dựng bối cảnh, những cuộc gặp gỡ, cũng như cảm xúc của các nhân vật - đều mang nét riêng, không lẫn vào chính mình và không lẫn với văn phong của tác giả khác.

Chú thích ảnh
Nhà văn Linh Lê

Ở "Không khóc ở Kuala Lumpur”, câu chuyện rất đỗi gần gũi về trường lớp và chuyện du học xoay quanh ba nhân vật chính: Việt An, Hiên Lam, Chu Minh. Họ gặp nhau tại trường đại học, cùng trải qua biết bao chuyện vui buồn thời sinh viên, để có cơ hội được ở bên và chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cho đến khi cả ba cùng được học bổng du học nước ngoài. Và kể từ đây, mọi thứ bắt đầu sang trang mới, với những sóng gió và thăng trầm hơn. Kuala Lumpur - thành phố rực rỡ phù hoa đã ghi dấu những ước mơ, hoài bão, tình yêu của nhóm bạn trẻ.

Còn đối với Mùa mưa ở Singapore, mặc dầu khởi đầu với những chiếc đèn lồng đỏ được thắp lên sáng bừng cả khu Chinatown, nhưng câu chuyện cũng không ngăn được những cơn mưa ướt mềm, lạnh ngắt mà nó mang đến. Cuộc tình của cô họa sĩ đường phố mang hai dòng máu Việt - Singapore gốc Trung tên Minh Tuyên và du học sinh người Việt tên Kỳ Phong trải qua bao thăng trầm, cho đến tận cuối trang sách, người đọc cũng như trở thành một Minh Tuyên thứ hai khi tự vẽ ra được bức tranh của riêng mình.

Đến Người tình Sài Gòn, Linh Lê vẽ lên Du với những khát khao về tự do, đầy cá tính và say tình. Trong cô như có một sa mạc vô tận mà không người đàn ông nào có thể lấp đầy, ngay cả cuộc tình với Tú - một người đàn ông có vợ - cũng vậy. Cũng như những người xung quanh, cô mãi đi tìm một điều gì đó mà có khi càng đi tìm lại càng không thấy, vì tình yêu rốt cuộc không phải cái đích đến, mà là chặng đường mà có đi trên nó chúng ta sẽ thu thập được những cảm giác yêu thương…

Chú thích ảnh
Nhiều độc giả cho rằng nỗi lòng của Du trong tiểu thuyết “Người tình Sài Gòn” cũng chính là nỗi lòng đời thực của Linh Lê

Thơ là nỗi ám ảnh

Không giống như “Linh Lê tiểu thuyết”, tập thơ Còn lại tiếng người hót đắng cay của cô giàu cảm xúc và ám ảnh cô độc. Ở đó là những thanh âm chất chứa nhiều nỗi buồn, sự xót xa, cô độc…, nhưng được viết với ngôn ngữ có nét trong trẻo và tinh tế.

Xen lẫn các bài thơ là những dòng tự sự của chính tác giả, về tình yêu, về một chàng trai bí mật cho riêng mình, về cuộc đời với nhiều hoang mang và biến động. Nỗi lòng của Linh Lê cũng là nỗi lòng của những cô gái khao khát sống, khao khát yêu, nhưng dường như với họ, tình yêu không bao giờ là đủ.

Nhà văn trẻ Linh Lê: “Sài Gòn thật ra lại chẳng hợp với ai”

Nhà văn trẻ Linh Lê: “Sài Gòn thật ra lại chẳng hợp với ai”

Nữ nhà văn trẻ Linh Lê vừa phát hành tiểu thuyết "Người tình Sài Gòn" - cuốn sách thứ 3 của chị tại TP.HCM. Cuốn sách này không những thu hút sự quan tâm của độc giả thông thường mà còn lôi cuốn cả những người làm nghệ thuật.

Linh Lê có lẽ không muốn tin vào những câu chuyện cổ tích màu hồng. Tình yêu trong tác phẩm của cô gây ám ảnh và khắc khoải bằng những gì thực tế nhất của đời sống. Dù cho không gian, cuộc sống đầy những gam màu trầm, nhưng thông điệp mà Linh Lê chuyển tải lại không bi lụy. Cho nên, nó khiến độc giả biết trân trọng tình yêu của mình hơn, nhận ra rằng mình cần được yêu thương, và không ngừng nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc đời.

“Là bình nước lã hay chén rượu nồng, hãy để từng độc giả cảm nhận. Còn tôi, vẫn bước tiếp trên chặng đường văn mà cha để lại cho mình, tốt lên mỗi ngày và sống trọn vẹn với mỗi ngày đang có” - đây là quan điểm cầm bút của Linh Lê.

Người đẹp sắp ra mắt tiểu thuyết “Điếm buồn”

Tiểu thuyết mới nhất của Linh Lê có tên là Điếm buồn đang được hoàn thành. Tác phẩm xoay quanh hai cô gái cùng độ tuổi là Cát và Quyên. Cát là nhà báo muốn thâm nhập vào một tổ chức mà cô cho là đường dây mại dâm lớn nhất hiện nay. Còn Quyên là “nàng thơ” đặc biệt của một Tú Bà bí ẩn mà Cát muốn tìm hiểu và điều tra. Cuộc gặp gỡ tình cờ xuất hiện những tình tiết thú vị, bất ngờ xoay quanh từ đó… Tiểu thuyết dự định ra mắt độc giả vào tháng 12/2017.

Minh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm