CẬN CẢNH: Những lao động nhọc nhằn phía sau sàn catwalk

17/10/2015 06:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đang diễn ra sôi nổi tại Gem Center. Đằng sau sàn diễn với ánh đèn lung linh là không khí làm việc căng thẳng và cả những nhọc nhằn.

Nhà thiết kế 87 tuổi người Nhật Yumi Kasura (áo hồng) chuẩn bị cho buổi trình diễn bộ sưu tập áo cưới của bà

Thời lượng dành cho mỗi bộ sưu tập trình diễn chỉ là 20 phút. Nhưng để có được 20 phút đó, các nhà thiết kế đã phải làm việc nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng để có được khoảng từ 20 đến 30 mẫu trang phục. Việc thử đồ, luyện tập cho các người mẫu di chuyển, trình diễn, trang điểm, làm tóc cho người mẫu… sẽ chiếm trọn một ngày với một guồng quay gồm nhiều khâu làm việc đến chóng mặt.

Một số tấm hình hậu trường của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2015 sẽ giúp độc giả phần nào mường tượng ra lao động thật sự của những người làm việc trong ngành thời trang.

Nhà thiết kế người Pháp Julien Fourné tự tay mặc, sửa đồ cho các người mẫu
Các người mẫu nước ngoài tranh thủ nghỉ chân giữa giờ tập
Những đôi chân đã sưng tấy và mỏi rã rời vì phải đi, đứng hàng tiếng trên giày cao gót
Trang điểm xong chờ diễn, người mẫu chỉ kịp chợp mắt ngay trên sàn nhà. Đã mấy ngày qua, họ chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày
Quán quân Vietnam's Next Top Model Hương Ly (áo trắng) đang dự tuyển để trình diễn bộ sưu tập của một nhà thiết kế nước ngoài
Ai chưa đến lượt tập thì nghỉ tại chỗ
Làm tóc

D.V.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm