Cảm động chuyện tình của Pierce Brosnan với người vợ 'ngoại cỡ'

19/11/2015 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Vợ cực béo của Pierce Brosnan”, “Tài tử James Bond và người vợ xấu xí bất thường”… là những lời chê bai độc địa trên Internet nhằm vào Keely Shaye Brosnan, người bạn đời của nam diễn viên suốt 19 năm qua. Ít ai biết rằng chính cô đã giúp anh vượt lên những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.

Pierce Brosnan có 2 đời vợ. Cassandra Harris, người vợ đầu của anh, đã qua đời vào năm 1991 vì căn bệnh ung thư tử cung, ở tuổi 43. Nam diễn viên từng ở góa 3 năm và nuôi con một mình, cho đến khi Keely bước vào cuộc đời anh.

Họ duy trì một cuộc sống riêng tư tránh xa giới sao hạng A Hollywood, để gìn giữ cuộc hôn nhân đẹp của mình.

Không phải là đôi đũa lệch

Trên màn ảnh, Brosnan yêu đương và đóng cảnh lên giường với những phụ nữ đẹp nhất thế giới. Đó là Halle Berry (Hoa hậu Mỹ), Sophie Marceau, Salma Hayek, Rosamund Pike, Eva Green, Dương Tử Quỳnh…

Nhưng bất kể bạn diễn là người đáng khao khát đến mức nào, khi kết thúc công việc, Brosnan vẫn trở về nhà với người vợ "xấu xí", nhưng là người bạn đời mà anh yêu thương.


Pierce Brosnan và vợ Keely Brosnan trên thảm đỏ, trên đường phố và trong khu vườn của họ ở Hawaii

“Vợ tôi gọi đóng phim là ngoại tình hợp pháp” – ngôi sao của loạt phim James Bond nói đùa với báo chí hồi năm 2012, khi ra mắt bộ phim Love Is All You Need -“Cô ấy rất tuyệt vời. Cô ấy rất có khiếu hài hước về chuyện đó, khiến tôi hiểu rằng cô ấy là người phụ nữ duy nhất, là niềm tin và sự yên bình trong mình”.

Nghe Brosnan kể về vợ, những thắc mắc và chế giễu về ngoại hình của Keely chợt trở nên vô nghĩa. Anh tâm sự: “Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất và là ngôi sao Bắc Đẩu trong lòng tôi. Chúng tôi vừa kỷ niệm 19 năm bên nhau”.

19 năm là tính từ khi họ gặp gỡ (năm 1994), còn tới nay, cuộc hôn nhân kéo dài được 14 năm. Brosnan gặp Keely, một nữ nhà báo truyền hình, khi cô có cuộc phỏng vấn với anh. 7 năm sau đó, họ kết hôn.

Nhìn ảnh của Keely hiện tại, ít ai nghĩ cô từng là một phụ nữ thon thả và xinh đẹp. Những bức ảnh hồi yêu nhau và mới cưới của đôi vợ chồng chứng minh điều đó. Năm tháng trôi, Keely trở thành một phụ nữ ngoại cỡ, nhưng điều đó không khiến người chồng nổi tiếng ruồng bỏ cô.

Bởi, tình yêu của họ không chỉ đến nhờ ngoại hình. Từ khi quen nhau đến nay, Brosnan và người bạn đời đã đồng hành cùng nhau trong những hoạt động bảo vệ môi trường, động vật và các chương trình nhân đạo.

Họ cùng đấu tranh để phản đối các nhà máy gây hại môi trường, xây dựng sân chơi ở Hawaii, và bảo vệ quyền lợi trồng khoai sọ của một nông dân… Có thành công và thất bại, nhưng họ luôn sát cánh và không phải là đôi đũa lệch “chồng đẹp, vợ xấu” như người ta nhầm tưởng.

Vợ làm vườn, chồng vẽ tranh bên bờ biển

Vào năm 1994, Brosnan đã 41 tuổi và đang góa vợ, còn Keely 30 tuổi. Nam diễn viên đang ở giai đoạn đầy tổn thương tinh thần. Sau khi Harris qua đời, anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn nữa mà chỉ tập trung nuôi dạy cậu con trai Sean 8 tuổi.

Tình cờ, trong bộ phim Love Is All You Need, Brosnan cũng vào vai một người chồng góa một mình nuôi dạy con trai, cho đến khi một nữ bệnh nhân ung thư bước vào cuộc đời.

Brosnan nói: “Tôi biết góa vợ rồi tìm lại được tình yêu là như thế nào. Vì vậy tôi hiểu rằng cần phải có hy vọng và bạn cần học cách bước tiếp. Thăng trầm chính là cuộc đời. Nhưng ký ức của tôi về Cassie (người vợ đầu) và cuộc chiến chống ung thư của cô ấy sẽ không bao giờ phai nhạt”.

Cũng như nhân vật trong Love Is All I Need, Brosnan đã tìm lại được ý nghĩa cuộc đời khi anh gặp Keely, một nữ nhà báo đầy sức sống. “Keely là xương sống của gia đình tôi, của cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi đều nói yêu cô ấy. Nói rằng cô ấy thật đẹp và cuộc sống của tôi không trọn vẹn nếu thiếu cô ấy” - nam tài tử chia sẻ.

Vợ chồng họ sống ở Hawaii cùng hai người con, Dylan 18 tuổi và Paris 14 tuổi. Những lúc cần thiết, Brosnan sẵn sàng dành nhiều tháng trời tránh xa Hollywood và ở bên gia đình. Đôi vợ chồng cũng ít khi xuất hiện trên các thảm đỏ và giao du với giới sao Hollywood.

Trong ngôi nhà của mình, họ có 3 phòng ngủ nhỏ chứ không phải những căn phòng mênh mông như cung điện. Với Brosnan, nơi đó thực sự kỳ diệu.

“Cuộc sống ở đây đẹp đẽ và giản tiện. Chúng tôi có khu vườn đẹp như vườn địa đàng và biển ở ngay dưới chân. Keely làm vườn còn tôi vẽ tranh trong túp lều cỏ bên bờ biển” – anh kể.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm