Ca sĩ Bích Phương: Bao giờ lấy chồng tôi sẽ báo

20/01/2017 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thành công của MV Bao giờ lấy chồng đã làm cho ca sĩ Bích Phương và ê-kíp của mình khá bất ngờ. Đúng ra họ đã tiên liệu sự thành công của bài hát này nhưng không nghĩ nó đang có hơn 4 triệu lượt nghe khi chỉ phát hành mới được 3 ngày.

Bích Phương bảo rằng sự thành công này có thêm rất nhiều may mắn. Nhưng sự may mắn lại khắc họa cho những cố gắng của ca sĩ Bích Phương trong gần 5 năm đi theo con đường âm nhạc.


Tôi không tôn thờ chủ nghĩa độc thân

* Có sự khác biệt nào giữa "Bao giờ lấy chồng" với các ca khúc trước đây của Bích Phương?

- Trước đây khi hay mở lời hỏi các nhạc sĩ thì tôi vẫn hay hỏi “anh có bài gì hay không bán cho Phương hát với” nhưng đến với bài hát này thì tôi cùng Tiên Cookie và ê-kíp đã nghĩ ra sẵn chủ đề cho nó rồi. Và khi nghĩ ra chủ đề thì tìm nhạc sĩ phù hợp nhất cho dự án này. Và sau đó tôi đã liên lạc với Huỳnh Hiền Năng và đặt bạn ấy sáng tác theo chủ đề về mùa Xuân có câu chuyện về những cô nàng chưa có gia đình.

Huỳnh Hiền Năng có lối sáng tác rất vui tươi, dễ thương, cách triển khai giai điệu cũng dễ nghe nên tôi quyết định nhờ bạn ấy sáng tác.

* Sao lại là chủ đề về những cô nàng ế chồng?

- Thật ra thì tôi đã đi hát được tầm 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi có ca khúc nào về mùa Xuân cả vì thế tôi nghĩ mình cần làm một bài hát gì đấy về mùa Xuân với không khí tươi vui, nhộn nhịp. Nhưng vấn đề là đã có quá nhiều ca khúc rất hay về Xuân, về không khí, con người… Giờ mà mình tiếp tục đi theo lối ấy thì sẽ rất khó để tạo được hiệu ứng.

Vì thế tôi và ê-kip đã họp lại và nghĩ ra chủ đề về câu chuyện một cô nàng độc thân, về đến nhà là cứ bị hỏi “Bao giờ lấy chồng?” và câu chuyện cứ theo đấy mà phát triển.

Chủ đề này, theo một cách vô tình, đến với tôi một cách rất phù hợp. Bởi tôi năm nay cũng đã 28 tuổi và đặt câu hỏi ấy vào tôi ở thời điểm này thì quá sức thích hợp còn gì.


* Có nghĩa là Bích Phương cũng đã đối mặt thực tế với câu hỏi này nhiều lần rồi?

- Thật ra bố mẹ tôi là những người rất tâm lý. Từ khi đi hát đến giờ, bố mẹ luôn hiểu được tính chất công việc của tôi nên chẳng bao giờ hỏi hay giục giã gì cả. Chỉ có họ hàng thì đúng là hay hỏi thật. Nhưng chủ tâm khi phát triển chủ đề này là tôi nghĩ đến rất nhiều cô gái bị rơi vào cảnh ngô này và tôi nghĩ đó là sự đồng cảm.

Tôi rất tâm đắc với Bao giờ lấy chồng và nghĩ mình sẽ nhận được sự đồng tình của nhiều người nhưng không nghĩ bài hát lại được yêu mến nhiều như vậy. Đây quả thực là một sự may mắn.

* Vậy Phương thì sao, tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến bao giờ?

- Tôi không tôn thờ chủ nghĩa độc thân đâu, chỉ là duyên chưa đến thì không nên vội. Có gia đình là chuyện hệ trọng cả đời, cứ vội vàng thì hỏng bét hết. Cứ từ từ thôi. Đây là thời gian mà tôi đang sung sức nhất trong công việc. Nếu không có chuyện tình yêu hay hôn nhân thì tôi cũng có rất nhiều việc để làm.

* Ca khúc "Bao giờ lấy chồng" quan trọng như thế nào trong con đường âm nhạc của Phương?

- Đây chắc chắn là bước thay đổi khá tích cực. Mọi người vẫn quen hình ảnh cô gái bánh bèo, bi lụy trong tình cảm, không gặp may mắn trong tình yêu, khóc lóc, níu kéo người yêu. Thế nhưng, khi mình thay đổi hình ảnh thì rõ ràng khán giả có những hiệu ứng tích cực hơn. Tôi nghe nhiều người nói với nhau rằng “Ô, cô này cũng vui vẻ, dễ thương đấy chứ, không phải quá ủ dột, buồn rầu như mấy MV trước”. Lúc bài này vừa ra, mẹ tôi gọi điện thoại bảo “các cháu ở nhà thích nghe bài này lắm”. Vậy có nghĩa là biên độ khán giả của tôi cũng đã mở rộng rồi đấy chứ (cười).


Thay đổi lớn hay không là chuyện của tương lai

* Sinh hoạt văn nghệ tại Sài Gòn từ 5 năm nay nhưng chưa bao giờ có một sản phẩm âm nhạc gây chú ý lớn như "Bao giờ lấy chồng" mà đây lại là một bài hát rất khác phong cách trước đây, Phương có nghĩ đây sẽ là một sự thay đổi lớn của bản thân ở khía cạnh âm nhạc hay không?

-  Thời điểm mà chúng tôi quyết định ra ca khúc này thì cũng không hề nghĩ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng gì đó cho hình ảnh âm nhạc của tôi. Chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ muốn làm một bài hát Xuân vui tươi, nhí nhảnh mà thôi. Nhưng bài hát lại may mắn thắng lớn và được nhiều người yêu thích.

Còn chuyện thay đổi lớn hay không là chuyện của tương lai, tôi không thể nói trước được. Nhưng có điều chắc chắn rằng, những sản phẩm của tôi luôn là những sản phẩm tốt nhất ở trong khả năng mà Phương và ê-kíp của mình có thể làm được. Ai cũng muốn mỗi sản phẩm sẽ là một bài hit nhưng thị trường là một câu chuyện khác với nhiều yếu tố khác nhau mà may mắn là một ví dụ.

* Phương có nghĩ rằng, đúng ra một bài hát vui tươi, sôi động như "Bao giờ lấy chồng" nên có mặt sớm hơn một vài năm khi mà khán giả đang bị đóng khung bởi một Bích Phương nhẹ nhàng và hơi một màu?

- Tôi nghĩ trong cuộc sống này, mọi chuyện diễn ra đều có lí do của nó. Giống như chuyện Bao giờ lấy chồng thắng lớn thì làm sao tôi có thể biết trước được? Nếu bài này ra mắt một vài năm trước thì có lẽ lúc ấy tôi lại không đủ tự tin và thoải mái để thể hiện. Vài năm trước tôi rất nhút nhát, đứng trên sân khấu hay đi quay MV tôi đều sợ sệt vì không đủ tự tin.

Bài Bao giờ lấy chồng phải xuất hiện ở thời điểm hiện tại khi tinh thần tôi đã mở rộng, trải nghiệm cũng đã nhiều và đủ sức tự tin để thể hiện nó.

Cũng như thế nếu nghĩ về dòng nhạc mà tôi đang thể hiện. Tôi phải hoạt động âm nhạc đủ lâu để thấy mình cần thay đổi điều gì.

Tôi là người không đặt ra các mục tiêu để thay đổi. Bởi một khi tôi thích và thấy rằng nó ổn, tôi sẽ đi theo lâu dài. Nhưng cũng phải có những sự kiện như Bao giờ lấy chồng thì tôi mới nghĩ thêm ra được “À, lối đi này cũng hay đấy chứ”. Có nghĩa là tôi phải gặp những cột mốc quan trọng thì sẽ tự hiểu ra mình cần phải làm gì. Còn nếu không, tôi vẫn cứ đi theo lối của mình đã hoạch định trước đó.

* Vậy bài hát này là một cú ăn may?

- Tôi không nghĩ như thế dù biết rằng, một bài hit luôn cần đến sự may mắn.

Sản phẩm này đong đầy sự cố gắng của tôi và ê-kíp từ khi nó còn nằm trong ý tưởng. Chúng tôi đã vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều, cả tranh luận liên hồi. Tiên Cookie còn sợ rằng bài hát này có nhí nhảnh quá không, có trẻ quá không bởi nó quá khác biệt so với hình ảnh của tôi trước đây khi mà hình ảnh mà chúng tôi xây dựng nhiều năm qua vẫn đang rất tốt.  Và tôi đã phải thuyết phục Tiên rằng đến thời điểm này thay đổi một chút cũng được. Cuối cùng Tiên cũng đồng ý. Tức là chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện thành công ngay từ đầu. Chỉ là không ngờ lại vượt xa dự tính.


Không còn sợ hãi nhiều nữa

* Nếu được chọn lựa ở thời điểm này, Phương sẽ chọn một cuộc sống có hôn nhân hay một cuộc sống tự do của một cô nàng độc thân?

- Như tôi đã nói, tôi không tôn thờ chủ nghĩa độc thân hay chủ nghĩa tự do gì cả. Tôi chỉ nghĩ là mình nên tận hưởng những gì mà mình đang có.

* Vậy trong 5 năm qua, Bích Phương đang có được những gì?

- Tôi thấy cái lớn nhất mà tôi có được là tôi đã trưởng thành lên nhiều. Trước đây tôi rất thụ động và nhu nhược. Thường khi đứng trước một quyết định tôi không có sự dứt khoát. Tôi sợ nhiều thứ. Nhưng bây giờ thì tôi đã quyết đoán hơn và không còn sợ hãi nhiều nữa.

* Sợ hãi?

- Tôi không sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường. Nhưng khi ở bên cạnh bố mẹ thì tôi rất an toàn. Và một khi bước ra khỏi vùng an toàn ấy thì kiểu gì cũng dễ chông chênh.

Khi mới vào Nam tôi sợ hãi nhiều thứ lắm. Tôi không có quan hệ với ai trong giới âm nhạc, không biết bắt đầu từ đâu, có lúc còn bị lừa, mất cả một quãng thời gian hơn một năm không làm được gì. Lúc ấy tôi hoàn toàn là một tờ giấy trắng khi bắt đầu sự nghiệp ca hát. 


* Phương là người thích an toàn hay mạo hiểm?

- Đúng là tôi luôn thích sự an toàn, không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng thật sự thì tôi không thích sân si.

* Một người thích an toàn như Phương sao lại chọn một công việc nhiều mạo hiểm như vậy?

- Đơn giản là vì tôi yêu thích công việc này thôi. Yêu thích chứ không đặt quá nhiều mục tiêu cho nó, vả lại lúc ấy tôi không nghĩ đó là mạo hiểm. Tôi không tham vọng làm ca sĩ để kiếm được nhiều tiền đâu.

Trước đây, khi ở Hà Nội, tôi là một nhân viên ngân hàng, một công việc đem lại đồng lương 6 triệu mỗi tháng, trong đó tiền nhà cũng đã hơn 2 triệu mà tôi thấy cũng rất vui vẻ. Tôi không biết đó là ít hay nhiều nhưng tôi lại là người rất giỏi trong chuyện hài lòng với những gì mình có.

Nhưng rồi đến một ngày, tôi gặp Tiên Cookie ở một phòng thu và cô ấy sáng tác cho tôi bài hát Có khi nào rời xa. Lúc ấy tôi cũng chỉ hát một cách hồn nhiên và đăng trên các trang nghe nhạc để tặng bạn bè. Và không ngờ bài hát lại nhận hiệu ứng rất tốt từ khán giả.

Sau đó, tôi cứ đắn đo mãi, “liệu mình có sống đúng với những gì mình muốn không? Làm một nhân viên ngân hàng có phải con người thật sự của mình không?”. Những câu hỏi cứ nối đuôi nhau và cuối cùng tôi quyết định Nam tiến vì tôi sợ rằng nếu không làm, sau này tôi sẽ hối tiếc vì tuổi trẻ của mình chỉ có một lần.


* Quyết định Nam tiến để theo nghiệp âm nhạc thì ít ra Phương cũng phải có một mục tiêu gì chứ?

- Mục tiêu duy nhất của tôi là được hát và theo đuổi đam mê thôi còn thì mọi chuyện xung quanh tôi rất ngây thơ.

Toàn bộ số tiền tôi để dành lúc đi làm ngân hàng đủ để tôi thuê nhà trong vòng nửa năm. Mọi người nói với tôi rằng bên ngoài toàn là sói và kết quả là tôi suốt ngày ở trong nhà để khỏi phải gặp con sói nào. Bây giờ thì đỡ hơn rồi và cũng đã gặp một vài chuyện. Cái mất mát lớn nhất ở thời điểm đó là tôi bị mất lòng tin vào vài người. Điều đó làm tôi rụt rè đi nhiều và mãi sau này mới cân bằng lại được.

* Cân bằng như thế nào?

- Có nhiều cách. Tôi là người rất hay khóc và đến một lúc tôi nhận ra rằng nước mắt chẳng giúp được gì cả. Và thế là tôi nhìn đời lạc quan hơn, tích cực hơn. Tôi nghĩ sự thành công hôm nay của Bao giờ lấy chồng một phần cũng đến từ việc tôi nhìn vào mặt tích cực của các vấn đề.

Với lại, bên cạnh tôi lúc ấy còn có thêm Tiên Cookie, một người bạn rất thân, cô ấy luôn vực tôi dậy những khi tôi sụp đổ.


* Tình yêu của Phương có bấp bênh như con đường âm nhạc thời kỳ đầu?

- Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình nhưng cũng chẳng tới đâu. Hiện tại thì tôi chỉ đang yêu công việc.

* Với Phương lúc này, khi nhận được câu hỏi “Bao giờ lấy chồng?” thì Phương có nghĩ đó là câu hỏi khiếm nhã không?

- Không, tôi thấy bình thường.

* Vậy thì bao giờ Phương lấy chồng?

- Tôi chưa biết. Bao giờ biết tôi sẽ báo.

Nguyên Minh(Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm