Ca khúc World Cup 2018 'Live It Up': Sự lựa chọn khó hiểu

28/05/2018 20:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗ lực kiếm tiền trắng trợn dựa hơi nhạc Mỹ Latin, thứ đang khiến người yêu nhạc thế giới“ám ảnh”,đã dẫn tới mâu thuẫn với thực tế rằng World Cup năm nay được tổ chức ở Nga.

Khi ca khúc Live It Up, do Will Smith, Era Istrefi cùng Nicky Jam sáng tác và thể hiện (Diplo sản xuất), được chọn làm ca khúc chính thức cho World Cup 2018, không ít người đã nhướn mày khó hiểu.

Ăn theo xu hướng nhạc Latin?

Pha trộn một cách kỳ quặc, Live It Up mang tới thông điệp có phần sáo rỗng: bạn chỉ có một cuộc đời để sống, thế nên hãy “Live It Up” (Sống vui lên nào!) cùng mở đầu thê lương “woah-oh, woah-oh-oh-oh”, khiến người yêu nhạc dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Diplo khúc khích đếm tiền rồi đẩy ca khúc ra ngoài thị trường.

Chú thích ảnh
Will Smith, Era Istrefi và Nicky Jam là ba gương mặt được FIFA "chọn mặt gửi vàng" lần này

Diplo là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng ở Los Angeles, nhưng anh cũng được “tặng” biệt danh là “người cung cấp những tiếng bíp”, khi đóng góp của anh cho những ca khúc dường như chỉ là “tiêm” vào những âm thanh ngẫu nhiên nghe giống như từ một cái máy tính cũ.

Bản thân Will Smith cũng là sự lựa chọn kỳ khôi xét tới kinh nghiệm của anh trong vai trò rapper. Không thể phủ nhận tài năng của Smith khi là diễn viên nhưng khi anh cất giọng hát trong Live It Up, người nghe chỉ cảm thấy sự gồng mình quá sức.

Trong khi đó, Era Istrefi, nữ ca sĩ người Kosovo lừng danh với bài hát Bonbon gây bão mạng năm 2016 (hiện có hơn nửa tỉ lượt xem trên Youtube), lại bị “dìm hàng” quá đáng. Các nhà phê bình từng so sánh cô với Sia hay Rihanna bởi giọng hát mạnh mẽ, sôi sục; cùng sự hấp dẫn khi pha trộn khéo léo giữa tiếng Anh với tiếng Albania trong lời bài hát của cô.

Thế mà, kỳ lạ thay, trong Live It Up, cô dùng giọng giả Caribbean, phách sau (backbeat) theo lối Latin, và hát những ca từ lộn xộn có phần hô khẩu hiệu, vô nghĩa: “Chúng tôi giơ cao lá cờ và đặt niềm tự hào lên lưng/ Chúng tôi cảm thấy như nhà vô địch khi chúng tôi tỏa sáng”…

Nicky Jam, ca sĩ người Mỹ gốc Dominica và Puerto Rica, là một nỗ lực nữa trong việc hốt bạc khi ngành công nghiệp âm nhạc đang bị nhạc Latin bỏ bùa. Tuy nhiên, rõ ràng, tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì khi xét tới việc World Cup năm nay được tổ chức tại Nga. Đó là chưa kể ca khúc bị đánh giá thấp về mặt âm nhạc thuần túy.

Chú thích ảnh
Nhiều người tiếc nuối nhớ về ca khúc "Waka Waka" của Shakira

Khi Shakira trình diễn ca khúc World Cup Waka Waka năm 2010 tổ chức tại Nam Phi, cô đã mời ban nhạc Nam Phi Freshlyground tham gia cùng mình và nhắc tới quốc gia chủ nhà trong đó: phần điệp khúc mượn từ Zangalewa - ca khúc năm 1986 của ban nhạc Cameroon Golden Sounds, một thời đình đám ở châu Phi và ở cả quê nhà Colombia của Shakira.

Live It Up, ngược lại, dường như không có chút nỗ lực nào để gợi nhớ về nước chủ nhà năm nay.

Kêu gọi FIFA đổi ca khúc khác

Vào ngày 21/5 vừa qua, Will Smith đăng lên mạng xã hội rằng anh và ca sĩ Nicky Jam sẽ cộng tác làm ca khúc chủ đề cho World Cup 2018: “Chỉ có một đời để sống. Hãy sống vui lên nào”. Nicky Jam cũng hào hứng khoe: “Được ghi âm ca khúc chính thức cho FIFA World Cup là một thành tựu trọn đời. Không nhiều nghệ sĩ có vinh dự được nói rằng mình là một phần của sự kiện. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có thể nói với cháu rằng: Ông làm đấy!”.

Chú thích ảnh
World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga với ca khúc chủ đề mang âm hưởng Latin, do Hollywood dàn dựng

Quả đúng là món hời cho bất kì nghệ sĩ nào được chọn để thể hiệnca khúc World Cup bởi họ được trả hậu hĩnh, “lên mây” khi được biểu diễn tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và ca khúc của họ được phát ầm ầm trên loa của mọi sân vận động và len loi vào quảng cáo truyền hình bất cứ lúc nào có thể suốt 30 ngày. Đó là ca khúc mà mọi người buộc phải nghe dù họ không muốn.

Thế nên, có thể hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ khi đáp lại sự háo hức chờ đợi của họ là màn tra tấn âm thanh của Diplo. Live It Up đã thất bại trong việc lấy lòng người hâm mộ. Rất nhiều cư dân mạng đang kêu gọi FIFA đổi bài hát, thậm chí mong họ sẽ chọn Shakira lần nữa. Nhiều người than vãn rằng ca khúc “vào tai này ra tai kia” và chẳng tạo được chút hứng khởi nào. Chưa kể,“Một ca khúc Mỹ Latin làm sao có thể phù hợp với một giải đấu ở Nga”, một người dùng Twitter cảm thán.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những ca khúc đình đám ở World Cup không phải là sản phẩm được FIFA thông qua. Thế nên, người hâm mộ vẫn còn quyền hi vọng sẽ được thưởng thức những giai điệu hứng khởi vào mùa Hè này.

World Cup sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 14/6 tới với trận mở màn là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Nga và Ả Rập Saudi. Will Smith, Nicky Jam và Era Istrefi cũng sẽ biểu diễn trực tiếp Live It Up trước trận chung kết World Cup diễn ra ở sân vận động Luzhniki ở Moscow (Nga) vào ngày 15/7 tới.

Tranh cãi nảy lửa trước ca khúc World Cup 2018: Messi nhảy múa thế nào với 'Live It Up'?

Tranh cãi nảy lửa trước ca khúc World Cup 2018: Messi nhảy múa thế nào với 'Live It Up'?

Đơn vị tổ chức World Cup đã khiến người hâm mộ “chia năm xẻ bảy” khi công bố ca khúc chính thức của giải đấu hôm thứ Sáu – một giai điệu có tiết tấu nhanh mang tên Live It Up, với sự góp giọng của nam diễn viên, rapper người Mỹ Will Smith.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm