'Búp bê' Thanh Thảo: Tôi vẫn thấy mình lận đận!

05/07/2016 06:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu khởi nghiệp từ khi còn là học sinh trung học, Thanh Thảo đã đánh dấu 20 năm ca hát của mình với nhiều album, liveshow, các dự án âm nhạc từ Nam ra Bắc. Ở tuổi 39, Thanh Thảo vẫn không hề giảm cường độ lao động khi năm 2015, cô vừa thực hiện show diễn khắp nơi, vừa ra mắt 5 album các dòng nhạc khác nhau như dance, bolero, trữ tình, sang trọng.

“Kiểm điểm” lại bản thân, Thanh Thảo đã phải rơi nước mắt vì thấy rằng, “tổng kết chặng đường 20 năm, tôi thấy mình yêu nghề, đam mê với nghề. Sau này tôi có nghèo thì tài sản quý giá nhất chính là con đường âm nhạc mà tôi đã theo đuổi” – Thanh Thảo bộc bạch.

* Ai cũng biết mảnh đất nuôi dưỡng sự nghiệp của chị nhiều năm qua không phải ở Hà Nội. Vậy tại sao chị lại chọn Hà Nội cho liveshow 20 năm ca hát của mình?

- Tâm nguyện làm một liveshow tại Hà Nội của tôi đã có từ lâu rồi và đây là cơ hội, là duyên khi tôi thực hiện được điều mình mong muốn tại thời điểm này. Còn khán giả thì ở đâu cũng đều dành cho mình tình cảm tốt đẹp. Nhắc đến Hà Nội, tôi không thể quên live show Dáng xuân năm 2002 khi tôi được hơn 30 ngàn khán giả chào đón và thành hiện tượng ca sĩ được yêu thích, mỗi buổi họp fan club tại Hà Nội luôn đầy ắp khán giả.

Vì vậy mà làm show lần này tại Hà Nội, tôi cũng mong mình có thể lội ngược dòng để nổi tiếng lần nữa! (cười)


Ca sĩ Thanh Thảo

* Vậy có phải chị sợ mình bớt nổi tiếng rồi nên mới kêu gọi tận 6 nam ca sĩ đình đám như Đan Trường, Lam Trường, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng… vào show không?

- Không đâu! Đây là vì tôi yêu hết các anh, không muốn mất anh nào trong show của mình đó thôi! 6 ca sĩ sẽ song ca cùng tôi trong chương trình này đều là những người anh thân thiết trong cuộc sống mà tôi rất trân trọng và không thể không mời họ trong liveshow này.

Quan điểm của tôi là khách mời phải có sự gắn bó với mình. Với Mr.Đàm – vì anh ấy quá “ghét” tôi nên tôi mời. Anh Lam Trường là người đầu tiên nhận hát song ca với tôi mà không lấy tiền, khi anh ấy đang rất nổi tiếng còn tôi thì còn chật vật đi xin hát đôi với album đầu tay.

Với Đan Trường thì chúng tôi quá thân, show nào cũng có nhau. Chỉ có Quang Dũng, không cần nói, ai cũng biết, chỉ có show Dũng không có Thảo thôi. Còn Dương Triệu Vũ là người bạn mà mỗi lần say, đều bảo “tui nói thiệt tôi mong bà hạnh phúc” với tôi.

Thú thật là hát một mình tôi không tự tin bằng hát chung nên có các “soái ca” bên cạnh, tôi khá yên tâm. Chỉ cần các anh nắm tay là tôi không sợ gì hết. Chứ cứ buông tay ra là thấy chông chênh, bơ vơ.

* Nếu theo dõi con đường âm nhạc của Thanh Thảo, sẽ thấy chị là người rất đam mê với nghề, luôn là một người tiên phong với những lần đầu tiên mà chưa có ai làm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhắc đến Thanh Thảo, sự nổi tiếng của chị lại không nằm ở nghệ thuật mà ở scandal nhiều hơn. Chị nghĩ sao?

- Tôi biết. Nhưng nghệ sĩ không có scandal sao sống? Một ngày nào đó những việc mình làm ra mà không ai quan tâm mới gọi là khổ đấy! Nhưng scandal là con dao hai lưỡi, nếu không phải do mình tự dựng mọi chuyện cũng khác.

Keep On Moving – liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát của Thanh Thảo sẽ diễn ra một đêm duy nhất lúc 20h ngày 8/7 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội

Khán giả cũng luôn có 2 sự nhìn nhận về mình. Với những người có hiểu biết suy nghĩ, họ không bao giờ thích những nghệ sĩ “gây chuyện”, chỉ thích những nghệ sĩ “sạch sẽ” có tâm với nghề. Nên nếu mình cố tình tạo ra scandal, chắc chắn sẽ mất khán giả. Như thế là thiệt thòi chứ?

Tôi nổi tiếng từ khi chưa có scandal và thực sự scandal chỉ bủa vây xung quanh tôi năm 2011. Đó là năm mà tôi muốn bỏ nghề luôn vì mọi thứ đến với mình quá khủng khiếp. Từ chuyện công ty, tình cảm đến gia đình xảy đến cùng lúc, tôi như  “họa vô đơn chí”, rất mệt mỏi.

Chuyện công ty, bạn bè tranh chấp, tôi không tạo ra được. Về tình cảm, tôi “hớ” mồm đưa mình vào sự chống đối của luồng dư luận lớn. Nhưng rồi tất cả cũng qua.

* Bây giờ chị đã bình yên chưa?

- Nói thật là tôi vẫn thấy mình lận đận lắm, vẫn chưa thấy mình bình yên trong tình cảm! Cũng có thể cung phu thê trong tử vi của tôi “phán”: khó quá bỏ qua, cũng có thể vì những sốc nổi thời trẻ mà tôi đã bỏ qua nhiều người đàn ông quá tuyệt vời.

Chính vì tuổi trẻ nên mình nghĩ còn nhiều cơ hội, chỉ cần va chạm chút với người ta là không muốn giữ, muốn cho mình cơ hội khác rồi. Giờ tôi biết sẽ khó tìm được những người như thế nên cũng đã biết gìn giữ hiện tại. Nhưng cũng chưa biết sẽ đi về đâu! (cười)

* Như vậy thì người đàn ông hiện tại của chị chắc hẳn là rất đặc biệt?

- Có lẽ một người ở bên cạnh mình tận 6 năm, chịu đựng mình mà lại không làm mình ghen, vậy cũng là giỏi rồi nhỉ?

Tôi là tuýp phụ nữ mê đàn ông ngồi yên để mình chinh phục, chứ rất ghét đàn ông vừa gặp mình đã “khua môi múa mép” tán dương sáo rỗng. Tôi thích một người đàn ông thư sinh, lãng mạn, hiền lành và quan trọng là ít nói thì anh ấy là một người có được tiêu chí “cuối cùng” của tôi!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

An Yên (thực hiện )
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm