Bảo tàng Louvre mở chi nhánh ở tỉnh lẻ để "xóa nghèo"

06/12/2012 13:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Việc bảo tàng lừng danh ở Paris mở chi nhánh tại một địa phương nhỏ của nước Pháp được truyền thông quốc tế ca ngợi như một hành động đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với dân nghèo, nhưng cũng gặp quan ngại vì bộ sưu tập các kiệt tác nhân loại ở Louvre sẽ bị chia tách.

Chi nhánh có tên Louvre-Lens đặt tại một khu khai thác mỏ cũ của Lens, một thị trấn chuyên nghề khai thác mỏ thuộc tỉnh Pas-de-Calais miền Bắc nước Pháp.

Sự kiện quan trọng của nước Pháp

Lễ khai trương diễn ra hôm 4/12, là một sự kiện cấp quốc gia của Pháp, có sự tham gia của Tổng thống Francois Hollande.

Dự án này trị giá 195 triệu USD. Louvre-Lens sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 12/12. Trụ sở chi nhánh do hãng kiến trúc Sanaa của Nhật thiết kế theo chủ nghĩa tối giản, là một không gian rất rộng lớn, khoảng 28.000m2 được bao phủ bởi kính và nhôm.

Có khoảng 205 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, hầu hết chuyển đến từ Paris. Những kiệt tác nghệ thuật đã được chuyển đến đây và trưng bày trong vòng 5 năm tới gồm có bức Virgin And Child With St. Anne (Đức mẹ đồng trinh, đứa trẻ và Thánh Anne) của Leonardo da Vinci, bức Liberty Leading The People (Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân) của Eugene Delacroix và Portrait Of Baldassare Castiglione (Chân dung Baldassare Castiglione) của Raphaël.

Các ông chủ của Louvre mong muốn bảo tàng mới Louvre-Lens sẽ thu hút khoảng 700.000 khách trong năm đầu tiên (tức 2013). Họ cũng đã liên hệ để mở thêm một chi nhánh nữa ở Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (ngoài cùng bên phải) đứng trước bức Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân của danh họa Eugene Delacroix trong ngày khai trương Chi nhánh bảo tàng Louvre-Lens. Ảnh: Reuters

Được chọn vì… quá nghèo

Lens, một địa phương ảm đạm, được Louvre chọn không phải vì bất cứ tiềm năng kinh tế hay du lịch nào. “Lens đã bị tàn phá theo mọi cách do cuộc khủng hoảng kinh tế”, Henri Loyrette - Giám đốc của Louvre Paris - nói trong bài phát biểu tại lễ khai trương. “Người dân ở đây chính là đối tượng công chúng mà chúng tôi hướng đến”.

Lens có dân số 35.000 người, chưa từng có rạp chiếu phim riêng, chỉ có hai khách sạn và mới mở văn phòng du lịch vào cuối thập niên 1990. Gần lối vào của bảo tàng Louvre-Lens nguy nga không phải là một nhà hàng sang trọng mà là những cửa hàng cá cược nhỏ và những người bán thuốc lá lẻ.

Harry Bellet, biên tập viên văn hóa của tờ Le Monde, cho rằng sự ra đời của Louvre-Lens là một “cuộc cách mạng tinh thần” nhưng cũng lo ngại bảo tàng có thể bị pha trộn bởi nhiều phong cách và thời đại nghệ thuật khác nhau, khiến cho nó sẽ lộn xộn như một hiệu sách không được sắp xếp khoa học.

Louvre-Lens không hướng đến trưng bày những bộ sưu tập vĩnh viễn như bảo tàng mẹ, ban đầu, các ông chủ sẽ 5 năm một lần thay mới các tác phẩm.

Bảo tàng Louvre-Lens “hoành tráng” trên nền một khu khai thác mỏ cũ. Ảnh: Reuters

Giảm bớt sự vĩ đại?

Theo nhà báo Jonathan Jones của tờ Guardian, quyết định này của bảo tàng Louvre đầy mạo hiểm ở chỗ họ sẽ phải vận chuyển đến Lens những kiệt tác nghệ thuật. Hành động này dẫn đến việc chia tách bộ sưu tập gồm những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại vốn tập trung tại bảo tàng chính ở Paris.

“Trên thế giới có rất ít bảo tàng vĩ đại ngang tầm với Louvre. Bảo tàng này có chỗ đứng vững chắc trong việc cung cấp một cái nhìn toàn cầu về nền văn hóa nhân loại. Sẽ tốt hơn nếu Louvre tiếp tục tập trung vào việc thu hút những cộng đồng đa dạng đến Paris bằng phương pháp tiếp cận đa văn hóa mà bảo tàng British ở London đã đi tiên phong”, Jones viết.

Phép màu từ Louvre

Bảo tàng Louvre ở Paris là điểm đến hấp dẫn nhất về văn hóa của thủ đô nước Pháp. Đây là một trong những trung tâm nghệ thuật rộng lớn nhất hành tinh và là bảo tàng được viếng thăm nhiều nhất thế giới. Mỗi năm, Louvre đón khoảng 8 triệu lượt khách. Việc Louvre mở chi nhánh ở Lens được chính quyền địa phương tung hô là một “phép màu”.

Jones cho rằng các bảo tàng Anh không việc gì phải học tập cách làm của Louvre là đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với những người dân ở các tỉnh nghèo và bị bỏ quên của đất nước.

Lý giải luận điểm dễ bị hiểu lầm của mình, ông viết: “Các bảo tàng lớn là những điểm đến toàn cầu chứ không dành riêng cho tầng lớp thượng lưu. Đó là những nơi thú vị, phong phú và thực sự có tính giáo dục. Bảo tàng có một vẻ đẹp quyến rũ khiến chúng khác với trường học, một quy mô rộng lớn đủ để nâng cao tinh thần của người xem. Sẽ không logic nếu làm phân tán thứ "ma thuật" hiếm có này".

"Chi nhánh Bảo tàng Louvre-Lens là một ý tưởng vụng về, theo tôi Louvre đáng ra nên tự hào vì sự lộng lẫy nguy nga của nó, chứ không phải thấy xấu hổ” - tờ Guardian kết luận.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm