16 năm sau khi được triệu phú Mỹ nhận nuôi, cuộc sống của 'cậu bé nổi tiếng nhất thế giới' đổi đời ngoạn mục

24/10/2022 11:31 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Từ một cậu bé sống ở mồ côi, vật lột chiến đấu với bệnh sốt rét và viêm phổi, Banda đã trải qua cuộc sống hoàn toàn khác biệt kể từ khi được triệu phú Madonna nhận nuôi.

Con nuôi NSƯT Kim Tử Long đổi đời, mua nhà, mua xe, trả món nợ ‘khổng lồ’ cho gia đình

Con nuôi NSƯT Kim Tử Long đổi đời, mua nhà, mua xe, trả món nợ ‘khổng lồ’ cho gia đình

Sau khi đoạt danh hiệu quán quân “Sao nối ngôi” mùa đầu tiên, Bình Tinh – con nuôi NSƯT Kim Tử Long đổi đời ngoạn mục: trả hết món nợ “khủng” cho gia đình, mua được nhà và xe đồng thời nuôi sống hàng chục người trong đoàn cải lương Huỳnh Long.

Madonna Louise Ciccone là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, diễn viên người Mỹ. Bà là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong nền văn hóa đại chúng và thường được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop".

Ở tuổi 64, ước tính tài sản của Madonna lên tới 850 triệu đô la, theo Celebrity Net Worth. Diva âm nhạc người Mỹ thường xuyên nhận nuôi những đứa trẻ trong hoàn cảnh khó khăn, đem tới cho các bé một mái ấm gia đình ngập tràn niềm vui và sự ấm áp. Trong đó, dư luận dành nhiều sự chú ý nhất cho David Banda Mwale Ciccone Ritchie, đứa trẻ sinh năm 2005 tại làng Lipunga, miền Tây Malawi, châu Phi, được nữ triệu phú nhận nuôi từ 16 năm trước.

 

Chú thích ảnh
Cậu bé gốc Phi có cuộc đời thay đổi hoàn toàn sau khi được nhận nuôi. Ảnh: Mirror

Hành trình nhận nuôi David Banda

Năm 2006, Madonna lần đầu gặp Banda trong chuyến thăm Home of Hope, trại trẻ mồ côi ở Mchinji, theo The People. Thời điểm đó, cậu bé gốc châu Phi mới chỉ 13 tháng tuổi, đang “vật lộn” chiến đấu với cả hai căn bệnh nguy hiểm là viêm phổi và sốt rét. Do mẹ cậu qua đời từ sớm, người cha nghèo khó của Banda không đủ tiền để vừa trang trải chi phí cho gia đình, vừa một thân một mình nuôi con. Cuối cùng, ông đã quyết định gửi Banda vào trại trẻ mồ côi, với mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Chính quyết định đó đã giúp Banda gặp được nữ ca sĩ người Mỹ. 

Đó cũng là thời điểm “Nữ hoàng nhạc Pop” thành lập tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương thông qua các dịch vụ giáo dục, y tế. Ngay lần đầu tiên gặp Banda, bà đã cảm nhận một mối liên hệ sâu sắc và ngay lập tức quyết định nhận cậu bé làm con nuôi. Bà đã cùng chồng của mình khi đó là Guy Ritchie đích thân tới gặp cha ruột Banda, sau đó làm việc với các quan chức địa phương để thực hiện thủ tục nhận nuôi. 

Tuy nhiên, hành trình này không hề êm đẹp. Vì hai vợ chồng âm thầm làm điều này, tất cả truyền thông đều không hay tin gì về quá trình nhận nuôi. Thay vào đó, họ ác ý “thêu dệt” nên những câu chuyện sai sự thật.

Chú thích ảnh
Banda được nhận nuôi bởi “Nữ hoàng nhạc Pop”. Ảnh: Getty Images

Madonna đã kể lại với The People: “Khi đó, mọi tờ báo đều nói rằng tôi đã bắt cóc cậu bé. Tôi thậm chí đã khóc đến mất ngủ. Bản thân tôi chỉ đang cố gắng cứu sống một sinh mạng bé nhỏ. Tại sao mọi người lại có suy nghĩ sai lệch đến như vậy về tôi?” 

Cuối cùng, nữ triệu phú người Mỹ phải công khai quyết định nhận nuôi. Điều này đã khiến Banda nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và trở thành “em bé nổi tiếng nhất thế giới” trong một bài báo trên The Guardian vào năm đó.

16 năm hạnh phúc trưởng thành, phát triển tài năng

Trong đại gia đình của mình, Banda có rất nhiều anh chị em khác, bao gồm Lourdes Leon (con của Madonna với Carlos Leon), Rocco Ritchie (con trai của nữ ca sĩ với chồng cũ Guy Ritchie), con gái nuôi Mercy James, cặp song sinh Stella và Estere từ trại trẻ mồ côi Malawi. Theo Hello! tiết lộ, tất cả mọi người cùng nhau sống trong khu đất ở Beverly Hills, Mỹ, được cho là trị giá 23 triệu USD.

Chú thích ảnh
Madonna và đại gia đình của bà luôn chia sẻ những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Mối quan hệ giữa các anh chị em trong nhà rất hòa thuận. Ảnh: Yahoo Finance

Cuộc sống gia đình của nữ triệu phú người Mỹ lúc nào cũng đầy màu sắc khi được đăng tải trên trang cá nhân. Mối quan hệ giữa các thành viên đều vô cùng khăng khít, hòa thuận. Trong những đoạn video được chia sẻ, con trai Banda là một trong những người gần gũi với bà nhất. 

Chú thích ảnh
Banda thể hiện năng khiếu âm nhạc từ sớm với phong cách riêng của mình. Ảnh: Madonna Instagram

Cậu thường xuyên thể hiện năng khiếu khiêu vũ trong bếp, nhảy nhót cùng mẹ và các anh chị em. Cậu cũng liên tục xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện thường nhật và trọng đại, chứng tỏ năng lực cần thiết để theo bước chân của người mẹ nổi tiếng. Nữ ca sĩ thường đăng tải những bài viết bày tỏ lòng biết ơn đến con trai trong ngày sinh nhật. Trong buổi biểu diễn của Banda mang tên She Kills Monsters tại trường Trung học Nghệ thuật Quốc gia Los Angeles, Mỹ, đích thân Madonna đã theo dõi và bảy tỏ sự tự hào, ủng hộ hết mình dành cho con trai. 

Không chỉ có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, Banda cũng là vận động viên và đã chơi bóng ở đại học. Đặc biệt, cậu cũng thể hiện năng khiếu trong mảng thời trang. Gần đây, Banda diện chiếc váy sơ mi màu đỏ tươi từ bộ sưu tập adidas x Gucci (ra mắt ngày 7/6), đây là mẫu sản phẩm mang tính biểu tượng mà chính Madonna từng mặc thiết kế tương tự vào năm 1993. 

Chú thích ảnh
Hai mẹ con Madonna gây ấn tượng mạnh trong trang phục của Adidas, với bộ đồ thể thao màu đen của Madonna và váy sơ mi màu đỏ của Banda, kết hợp cùng vòng cổ, phụ kiện túi xách và giày màu đen. Ảnh: Getty Images

Banda từ lâu đã được khen có phong cách thời trang táo bạo. Con trai nuôi của Madonna mô tả “thật tự do”. Bản thân nữ triệu phú cũng từng chia sẻ về con trai của mình với tờ Vogue năm 2019 rằng, “Điều mà Banda có hơn bất cứ thứ gì là sự tập trung và quyết tâm. Tôi khá chắc tính cách đó giống tôi. Banda có nhiều DNA của tôi hơn bất kỳ đứa con nào khác”.

Thúy Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm