Trần Lập không chỉ 'Rong chơi'

17/03/2016 14:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ mối cơ duyên có sẵn, cây viết tự do 9X Yo Le (tên thật Lê Thu Thủy, sinh năm 1993) đã bỏ ra 6 tháng để hoàn thành cuốn sách mang tên Rong chơi, khắc họa về con người và cuộc đời nam ca sĩ Trần Lập, hé lộ thêm nhiều điều người hâm mộ chưa biết về rocker...

Yo Le gặp Trần Lập lần đầu trong một quán cà phê nhờ sự giới thiệu của một nhà xuất bản. Trần Lập ban đầu có chút chưa an tâm do không muốn cuốn sách được viết ra chỉ vì mục đích thương mại. Nhưng qua cuộc trò chuyện đầu tiên, nhận thấy Yo Le thật sự tâm huyết, và Trần Lập đã đồng ý để cô gái kém 20 tuổi viết sách về anh, cũng như tạo điều kiện cho Yo Le được đi theo các cuộc chơi, gặp bạn bè anh, cả những người bạn thuở ấu thơ...

Kể cả lúc Trần Lập ung thư, thời điểm rất khó gặp được anh, nhưng Trần Lập vẫn cố gắng đọc bản thảo và sắp xếp để Yo Le được ở vị trí hậu cần sân khấu của liveshow Đôi bàn tay thắp lửa... Nhờ vậy, Yo Le đã chứng kiến những tình cảm hết sức cảm động giữa Trần Lập và những người bạn, người anh em của mình.

Người của bạn bè...

Yo Le chia sẻ: “Điều khiến tôi cảm động nhất đến tận bây giờ, sau khi sách đã được lên kệ là tình cảm của bạn bè, người hâm mộ dành cho Trần Lập. Trong suốt 6 tháng đi theo, gặp gỡ Trần Lập và những người bạn của anh,  những người bạn trong các cuộc chơi như: chơi xe, chơi rock, bóng đá, phượt bụi.... tất cả đều dành cho anh tình cảm tốt nhất, không phải chỉ đơn giản vì Trần Lập bị ung thư nên mọi người thương anh ấy, mà thực sự vì cách sống của anh khiến mọi người rất kính trọng”.


Bìa cuốn “Rong chơi”

“Trần Lập từng chia sẻ với tôi rằng khi anh bị ung thư, có rất nhiều người đã đến giúp đỡ anh, trong đó có nhiều người anh chưa từng giúp họ. Nhiều khi, anh đã nghĩ rằng, không biết mình đã sống đủ tốt với mọi người hay chưa?”- Yo Le nói.

“Khi mới gặp Trần Lập, Yo Le cũng gặp Trần Vĩnh Thuận, trưởng nhóm B.B.G (Buctuong Backstage Group) và được nghe kể câu chuyện phía sau MV Hoa ban trắng. Trong MV có anh Nguyễn Anh Tuấn đóng vai chàng Khum với cái kết buồn. Ban đầu MV không phải được lên kế hoạch ra mắt sớm như vậy. Nhưng lúc ấy (ngày 22/7/2012), anh Tuấn bị đột quỵ qua đời vì bệnh tim. Ngay sau khi biết tin, Trần Lập đã gọi điện cho mọi người yêu cầu gửi toàn bộ clip đã dựng cho anh và trong một đêm, Trần Lập đã dựng xong MV Hoa ban trắng rồi ra mắt vào ngày 24/7/2012 để làm món quà tặng anh Tuấn. Điều đặc biệt là anh Tuấn vốn là bạn thân của anh Thuận chứ không phải là bạn thân thiết của Trần Lập. Hành động đó của anh khiến tôi cảm động, và hiểu vì sao mọi người đều quý trọng Trần Lập như thế...” - Yo Le chia sẻ thêm.

Trong ban nhạc Bức Tường cũng vậy, dù có nhiều lần thay đổi thành viên, nhưng với Trần Lập, Bức Tường không chỉ là một ban nhạc có 5 thành viên mà giống như một ngôi nhà. Mỗi người đến Bức Tường, chơi một thời gian rồi đi hầu như vì lý do khác chứ không bao giờ là hiềm khích với nhau.

Người cha chu toàn mọi việc

Những người quan tâm đến Trần Lập đều quan tâm đến vợ anh ấy. Khi phim Diệp Vấn còn “hot”, Yo Le nói với Trần Lập rằng: “Em thấy vợ chồng anh mới là Diệp Vấn”, dù Trần Lập chỉ chia sẻ với Yo Le về công việc hay sự nghiệp để Yo Le viết sách. Nhưng lúc nào nhắc đến vợ, rocker cũng trân trọng và tự hào. Trần Lập đi nhiều, và lúc nào vợ anh cũng để anh đi tự do, không phàn nàn hay ca thán... Bởi với chuyện đi, Trần Lập thường nhắc lại rằng: “Đi là để trở về”...


Trần Lập và tác giả Yo Le (thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè trong một chuyến đi Mai Châu

Những năm gầy đây, Trần Lập đi nhiều vì hai con cũng lớn hơn một chút, dù vợ anh làm ở viện C, công việc rất bận. Còn trước đó, Trần Lập gần như đỡ đần vợ mọi thứ, đi là vì công việc chứ không bao giờ đi chơi, khác xa với những gì người ta nói về rocker nổi loạn...

Trần Lập là người đàn ông mẫu mực với gia đình, lo lắng chăm sóc con cái. Khi anh bị bệnh, những việc anh từng đỡ đần vợ trước kia, giờ một mình vợ anh làm hết và rất vất vả. Có những lúc Trần Lập phải đi hai bệnh viện một lúc, con cái phải đưa đón ở trường, rồi đi học thêm, vợ anh vẫn cố gắng làm hết, cố giữ cho con một cuộc sống bình thường, bởi bản thân Trần Lập là người chu toàn cho gia đình...

Trước ung thư, Trần Lập có một cuộc sống khá tốt, vợ hiền, con ngoan, nhưng anh khá buồn về âm nhạc. Trần Lập nói rằng anh cố gắng 20 năm theo đuổi nhạc rock nhưng không sống được với nhạc rock, vẫn không ra được tiền, nhiều vấn đề của nhạc rock chưa giải quyết được... Nhưng dù không kiếm được tiền từ nhạc rock, Trần Lập vẫn kiếm đươc tiền từ những công việc khác để nuôi âm nhạc...

Nhiều người bạn xúc động khi "Rong chơi" ra mắt

Những người bạn Trần Lập làm liveshow Đôi bàn tay thắp lửa là muốn có tiền cho Trần Lập được dùng những thuốc trị tốt nhất, nhưng Trần Lập muốn chia sẻ với mọi người ở mức nhiều nhất có thể. Và Trần Lập tặng lại tiền cho "Loan sư tử" (Kim Loan, học trò của Trần Lập trong The Voice - PV) vì bệnh nặng hơn nhiều, đồng thời trao tặng 100 triệu cho bệnh nhi ung thư...

Trong thời gian Yo Le hoàn thiện cuốn sách, Trần Lập kể  rằng hồi anh 17 tuổi, bố mẹ đều bị tai biến, bại liệt. Nhà các anh chị đều đi làm xa ở nước ngoài. Có anh cả ở gần, nhưng bản thân anh còn có gia đình riêng cần lo toan. Trần Lập phải cáng đáng việc chăm sóc bố mẹ. Của nả trong nhà có bao nhiêu cũng lần lượt đội nón ra đi...

Rồi cánh cửa ập xuống cuộc đời, Trần Lập bị ung thư... Ngẫm cuộc đời cũng thật tréo ngoe, Yo Le cố gắng viết nhanh và thay đổi gần như toàn bộ cuốn sách để kịp cho Trần Lập đọc. Với vị trí đứng ở hậu cần sân khấu trong liveshow Đôi bàn tay thắp lửa, Yo Le nhìn được tất cả những ca sĩ đi lên sân khấu rồi đi xuống, nhìn được cả 10.000 người đã đến với liveshow, nhìn thấy tất cả: già, trẻ, lớn, bé, cả những đứa trẻ 5, 6 tuổi ngồi trên vai bố vẫy tay theo âm nhạc... 

Khi Trần Lập xuất hiện, đứng nói chuyện, tất cả mọi người đã rơi nước mắt. Có những bệnh nhân ung thư ngồi trên xe lăn miệng vẫn còn ống thở, ban đầu đến vai họ trùng xuống, nhưng chương trình kết thúc, lưng họ thẳng hơn và ánh mắt thì long lanh ngấn nước... Sau show diễn, nhiều người bạn của Trần Lập đã thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ về cuộc sống. Người ta cứ nói giới showbiz nhiều thị phi, nhưng đến đây người ta cảm nhận sâu sắc về tình người, tình anh em, bạn bè lan tỏa...

Sau Đôi bàn tay thắp lửa, Yo Le cấp tốc viết những dòng cuối cùng để kịp gửi cho Trần Lập đọc trước khi anh bước sang giai đoạn thứ hai, cũng như để xuất bản được cuốn sách như một món quà dành tặng anh trong giai đoạn chiến đấu với bệnh tật này.

Với mỗi cuốn sách được bán ra, công ty sách 1980 Books sẽ trích 5.000 đồng vào quỹ Đôi bàn tay thắp lửa. Còn Yo Le mong muốn, những câu chuyện về con người ở thế hệ hiện tại của chúng ta đã sống với nhau chân tình như thế nào, yêu thương nhau thế nào, đã làm gì cho nhau, đã hy sinh vì người khác như thế nào có thể truyền cảm hứng được cho bất cứ ai...

An Như
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm