Taylor Swift: Kẻ đạo đức giả hay 'bậc thầy' ca khúc?

30/07/2016 20:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều ngày qua những suy đoán xung quanh sự căng thẳng giữa một bên là Taylor Swift và bên còn lại Kanye West & Kim Kardashian không hề có dấu hiệu suy giảm. Một phần do bởi nó động đến rất nhiều đề tài gây chia rẽ: người nổi tiếng, truyền hình thực tế, mạng xã hội, chủng tộc, giới tính… Và nó đặc biệt xoáy đến đề tài khiến nhiều cư dân mạng tức giận: thói đạo đức giả.

Chuyện này xuất phát từ chuyện Kanye West đã nhắc đến Swift trong ca khúc Famous của mình với phần ca từ: “Tôi cảm thấy như mình và Taylor vẫn có thể quan hệ tình dục/Tại sao ư? Chính tôi đã khiến ả đó nổi tiếng”.

Nói người chẳng nghĩ tới mình

Ban đầu, Swift chỉ trích ca khúc này, nhưng sau đó, qua cuộc điện thoại với West (đã bị lan truyền rộng rãi sau khi Kardashian làm rò rỉ trên Snapchat), cô nói với West rằng, cô biết anh là kẻ hay đùa và cô đánh giá cao ngôi sao rap đã cho cô một sự cảnh báo sớm.

“Tôi không bao giờ mong đợi anh đề cập một dòng nào đó về tôi trong số các ca khúc của anh. Đây quả là một điều dễ chịu và thể hiện một tình bạn thực sự tốt đẹp”, Taylor nói với West qua điện thoại.

Ngôi sao pop Taylor Swift và vợ chồng Kanye West & Kim Kardashian

Nhưng vậy mà không phải vậy. Bởi ai cũng biết “đế chế” âm nhạc của Swift có rất nhiều ca khúc cực kỳ thành công và chúng nổi tiếng (một phần) vì cô luôn nói rằng những ca khúc ấy viết về những người có thật ngoài đời. Tuy nhiên, Swift chưa từng thể hiện dấu hiệu nào cho thấy cô đưa ra những lời cảnh báo cho những đối tượng trong ca khúc của mình.

Vậy phải chăng cô là một kẻ đạo đức giả hay thực sự là một nhà soạn ca khúc tài năng, biết tìm cách tốt nhất để đưa được hàng triệu đĩa đến với người hâm mộ?

Mặc dù nhiều người thừa nhận Swift ở vế sau, song nhiều người đã gọi cô là kẻ “đạo đức giả” ngay sau khi cô đáp trả Kardashian trên Snapchat. Trước đó, Kardashian gây xôn xao khi đăng tải video trên Snapchat, chứng minh West đã hỏi ý kiến Swift thông qua lời bài hát trong ca khúc Famous. Nhiều người cho rằng hành động của Kardashian không có gì chê trách và đã vạch trần sự giả dối của Swift, trong khi nhiều nghệ sĩ khác không làm được.

Và sau khi xem Kardashian trình bày ca khúc Famous cùng bạn thân Carla DiBello khi tham dự một buổi tiệc, Swift đã viết trên trang Instagram cá nhân, “răn đe” West: “Anh đừng có cố gắng kiểm soát sự phản ứng cảm xúc của ai đó bằng cách gọi người ta là “con khốn” trước cả thế giới. Bị bôi nhọ là một kẻ nói dối trong khi tôi chẳng biết rõ ràng câu chuyện này là gì hay có bất cứ vai trò gì trong ca khúc, cách hành xử đó là sự cố tình phá hoại danh tiếng của người khác”.

Ngay lập tức, nhiều người đã bàn tán về tuyên bố “cố tình phá hoại danh tiếng người khác” của Swift, trong khi ở quá khứ cô đã cho ra đời nhiều ca khúc không hay về những người tình cũ và cả kẻ thù của mình.

“Chúng ta vẫn chưa quên Swift đã viết ca khúc Seven Minute về John Mayer (người tình cũ) và cô cũng không hề nói trước với anh. Đó mới chính là sự “phá hoại danh tiếng của người khác”, một khán giả tên Emilia Cavero đã viết trên Twitter.

Hay cư dân mạng có tên là Paola Grajales (@paouu) đã mỉa mai: “Cô ta đã khiến Jake Gyllenhaal trở thành một con quỷ chỉ vì lỡ hẹn một buổi tiệc tùng. Đó mới là sự phá hoại danh tiếng của người khác”.

Luôn “chơi xấu” người khác trong các sáng tác

Có một sự mâu thuẫn rất dễ so sánh. Nếu như West công khai nhắc tên “Taylor” trong ca khúc của mình, thì ngược lại, Swift hiếm khi nhắc tên ai đó trong các nhạc phẩm của mình. Cô thường để lại những thông điệp “ẩn” để người hâm mộ giải mã.

Khi bắt đầu sự nghiệp ở Nashville, Swift cởi mở hơn và cô đưa hết tên những người khiến cô mê mẩn vào các ca khúc, như Drew trong bài Teardrops on My Guitar; Stephen trong ca khúc Hey Stephen. Tuy nhiên, sau 2 album đầu, các “mật mã” trong ca khúc của cô ngày càng khó giải hơn.

MV ‘Famous’ với 12 người nổi tiếng khỏa thân của Kanye West đã có mặt trên Youtube

MV ‘Famous’ với 12 người nổi tiếng khỏa thân của Kanye West đã có mặt trên Youtube

MV Famous đầy tai tiếng ngay từ khi mới rò rỉ với cảnh 12 người nổi tiếng khỏa thân, nay đã chính thức có mặt trên kênh Youtube của Kanye West. Đúng như dự đoán của Kanye, MV này lập tức “nổi tiếng”.


Khi Swift phải hứng chịu “búa rìu dư luận” vì đã chỉ trích West là “phá hoại danh tiếng của người khác”, mọi người lại nhớ tới Better Than Revenge, ca khúc mà nhiều người cho rằng nó ám chỉ tới Camilla Belle, nữ diễn viên mà nam ca sĩ Joe Jonas hẹn hò ngay sau khi anh chia tay Swift.

Trong ca khúc này, Swift hát: “Cô ta không phải là một vị thánh và cũng không phải là người như bạn nghĩ/ Cô ta là một diễn viên/Cô ta được biết đến nhiều hơn với những việc làm trên nệm”.

Swift còn ám chỉ tới nhiều người khác trong các sáng tác của mình như Dear John, ca khúc đã khiến cho John Mayer cảm thấy “bẽ mặt” sau khi mọi người cho rằng anh đã làm tan nát trái tim Swift khi cô mới 19 tuổi.

Hay ca khúc The Moment I Knew rõ ràng ám chỉ tới việc lỡ hẹn của Gyllenhaal tại bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Swift. Còn ca khúc Style thì viết về những khó khăn không ngờ tới khi cô hẹn hò với Harry Styles, thành viên nhóm nhạc nam One Direction.

Hoặc nhạc phẩm Bad Blood thì xoáy đến một nghệ sĩ nữ từng phá ngầm chuyến lưu diễn của cô. Ngay sau đó, một “thám tử” mạng đã điều tra được rằng nữ nghệ sĩ trong ca khúc chính là Katy Perry, người đã thuê và xui một số vũ công bỏ tour diễn của Swift.

Nhiều người tranh luận rằng Kanye West đang làm cái việc giống như Swift, hát về ai đó đã tác động tới cuộc đời mình. Song thực tế là anh đã hỏi ý kiến cô trước. Nhưng Swift lại không có được cách hành xử một cách đàng hoàng như vậy.

Và sẽ thật là thú vị khi theo dõi xem mối thù hằn giữa Swift và vợ chồng West - Kardashian sẽ tác động như thế nào trong các sáng tác mới của cô. Biết đâu đấy, lần này, Swift sẽ gọi điện thoại trước?

Việt Lâm (theo Washington Post)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm