Oscar 2016: Vì sao nói đây là năm của Leonardo Di Caprio?

27/02/2016 12:57 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) – Sau nhiều năm "ngậm đắng nuốt cay", với The Revenant, Leonardo DiCaprio đang đứng trước cơ hội mở rộng để đưa cúp vàng về nhà.

Năm 1992, ở tuổi 18, Leo được chính Robert De Niro tuyển chọn từ 400 diễn viên để vào vai chính trong bộ phim This Boy’s Life. Ngay sau đó, anh nhận được đề cử Oscar rất xứng đáng cho vai trong What’s Eating Gilbert Grape (1993). Ở tuổi đôi mươi, Leo dấn thân vào các vai diễn lãng mạn như trong Romeo + Juliet (1996) và Titanic (1997); còn bây giờ là đi vào thế giới hoang dã.

Là ngôi sao trong phim bom tấn của James Cameron nhưng DiCaprio lại chẳng có lấy một đề cử Oscar. Các bộ phim liền sau là The Man in the Iron Mask (1998) và The Beach (2000) cũng gây thất vọng về doanh thu phòng vé trong nước. Kể cả vai của anh trong phim The Gangs of New York của đạo diễn Scorsese cũng bị giới phê bình thờ ơ. 

Tuy nhiên, từ sau vai diễn trên, Leo bắt đầu có sự thay đổi. The Aviator (2004) và The Departed (2006) cũng như Blood Diamond (2006) đã đánh dấu những bước trưởng thành của anh. Và cũng từ đây, cũng bắt đầu lan truyền tin rằng Leo đang nuôi khát khao về một bức tượng vàng, và sẽ kiên trì bám đuổi nó. Nhìn vào InceptionThe Great Gatsby, người ta càng tin tưởng vào thành công của anh.


Leonardo DiCaprio, tượng vàng trong tầm tay?

Nếu được đề cử với phim Django Unchained (2012), có lẽ Leo đã giành giải. Còn với đề cử trong The Wolf of Wall Street (2013), anh khó mà tiến xa. Trước những kỳ vọng lớn vào The Revenant, nam tài tử không vì thế mà nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế. Người ta lại thấy anh lăn xả trong The Devil in the White City của đạo diễn Scorsese; trong đó, anh vào vai một kẻ giết người hàng loạt vô cùng bệnh hoạn. 

DiCaprio hiện là nhân vật được yêu thích nhất trong lịch sử cá cược Oscar với tỷ lệ cược là 1/100. “Leonardo DiCaprio đã giành lại danh dự và có vẻ chúng ta sắp có một vị vua”, phát ngôn nhiên nhà cái William Hill hồ hởi nói.

The Revenant, quay ròng rã 7 tháng ở nhiệt độ dưới 0, đang dẫn đầu với 12 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Leo cũng đã giành Quả cầu vàng cho vai người thợ săn Hugh Glass trong phim, người thề sẽ trả thù kẻ giết con trai ông và bỏ mặc ông chết. Trong phim, có thể thấy DiCaprio bị gấu tấn công bầm dập, phải đi bộ hàng dặm trong tuyết phủ đầy núi, rơi xuống thác nước và thậm chí, ngủ trong xác ngựa.

Jane Crowther, biên tập trang Total Film, nói rằng DiCaprio có được mọi ưu ái trong năm nay. “Giải Oscar không nhất thiết trao dựa trên diễn xuất – mà còn dựa trên những đánh giá trong suốt chặng đường dài. Leonardo được đánh giá là diễn viên kiệt xuất, đóng trong nhiều bộ phim kiệt xuất, và chưa từng giành giải trước đây. Trong bộ phim đặc biệt này, anh ấy đã hi sinh cho nghệ thuật, đã chịu lạnh, đã ăn gan bò dù anh ấy là người ăn chay. Rất chân thật. Đó là điều mà Oscar thích”.

Còn biên tập mảng điện ảnh của tạp chí Dan Jolin thì đánh giá: “Oscar có xu hướng trao giải cho những ai mà họ thực sự thấy: cuối cùng, đây chính là thời điểm của diễn viên đó. DiCaprio thực sự trưởng thành vào lúc này. Cũng như biên tập Crowther, Jolin đồng tình rằng Viện Hàn lâm đánh giá cao những diễn viên dám “hi sinh vì nghệ thuật”, điều mà DiCaprio có thừa trong The Revenant

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm