Nguyễn Thu Huyền: Vẽ 'giấc mơ' từ những miếng vải vụn

12/12/2018 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 20 bức tranh ghép vải mang chủ đề Tôi vẽ giấc mơ của họa sĩ trẻ Nguyễn Thu Huyền đang trưng bày tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội, mở cửa đến 17/12).

Triển lãm của 4 họa sĩ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Triển lãm của 4 họa sĩ ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

30 tác phẩm trên các chất liệu như kim loại, gốm, sơn mài, sơn dầu, acrylic trên toan của 4 họa sĩ giảng viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp: Trịnh Tuân, Nguyễn Ngọc Quân, Vũ Hữu Nhung, Lê Anh Vũ được trưng bày từ 26/12 đến 6/1/2018 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội).

Từ những miếng vải nhỏ, cô gái sinh năm 1988 đã khéo léo tạo thành những bức tranh kỳ công, độc đáo.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thu Huyền

Sau khi bảo vệ thành công đề tài khoa học Những mảnh vụn không bị lãng quên - về tính ứng dụng của vải vụn trong cuộc sống và nghệ thuật, Huyền quyết định sẽ "hiện thực hóa" những ý tưởng của mình.

Sản phẩm được giới thiệu trên trang web tranhghepvai.com các mẫu sản phẩm và những đơn đặt hàng qua mạng "ùn ùn" đến cả từ Hải Phòng, TP.HCM, Australia, Nga... khiến Huyền ngoài thời gian học ra, hầu như lúc nào Huyền cũng sống chung với… vải. Căn phòng rộng gần 10m2 của cô gái ngổn ngang vải vóc đủ màu sắc, chất liệu và những bức tranh được ghép tỷ mẩn từ những sợi vải.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Phố không mùa” bằng tranh ghép vải của Nguyễn Thu Huyền

Đẹp và độc chính là yếu tố giúp tranh vải của Huyền chiếm được cảm tình của nhiều người. Huyền nhiệt tâm yêu nghề, say nghề, chịu khó làm việc tìm tòi và sáng tạo” - họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ tại triển lãm.

"Chọn vải cũng quan trọng không kém, đôi khi còn phải tước vải thành sợi để ghép. Tranh của mình chỉ dùng vải và chỉ có vải làm đường nét khuôn mặt, không có một nét bút nào trong đó” - Huyền chia sẻ tại khai mạc triển lãm Tôi vẽ giấc mơ - đánh dấu chặng đường 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ dành cho nghệ thuật tranh ghép vải.

Với 20 tác phẩm, Tôi vẽ giấc mơ không phải là một cuộc triển lãm để thử nghiệm hay rong chơi mà là những tác phẩm được làm bằng cả niềm đam mê mãnh liệt, hồ hôi, nước mắt, tình yêu. Huyền hướng người xem đến hình ảnh người phụ nữ, khi thì sâu lắng, dịu dàng, khi lại mạnh mẽ, khát khao qua những câu chuyện cuộc đời, những cảm xúc bản thân, những thanh âm trong trẻo của cuộc sống…

Hiện Nguyễn Thu Huyền đang có một trung tâm Nghệ thuật dành cho trẻ em. Cô từng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn say nghề, miệt mài sáng tác, tạo hình cho những bức tranh vải ghép một tiếng nói riêng, được đón nhận và yêu thích và rộng rãi.

Chú thích ảnh
Tác phẩm “Đưa con đi khắp thế gian” bằng tranh ghép vải của Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền từng vẽ bức tranh Vẻ đẹp Việt Nam (khổ 2m60x1m50) mô tả hình ảnh phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam, tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2009. Bức tranh giúp giới trẻ hiểu thêm về giá trị của trang phục truyền thống và góp phần đưa du khách nước ngoài hiểu về nét đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đây có thể coi là một “kiệt tác” sau 6 tháng làm việc kiên trì của Huyền

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm