‘Người phán xử’ tập cuối: Bảo 'Ngậu' không hiểu vì sao bị 'chửi bới ầm ĩ'

01/09/2017 14:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Diễn viên Bảo Anh - người đảm nhiệm vai diễn Bảo Ngậu gây bất ngờ cho khán giả tới những phút cuối, hé lộ cái kết theo phiên bản gốc của Người phán xử bi thảm hơn rất nhiều so với phiên bản Việt.

Phim Người phán xử đã kết thúc ở tập 47, phát sóng tối qua (31/8). Phần đông khán giả không thích cái kết của bộ phim vì cho rằng quá hụt hẫng, không bất ngờ, thậm chí là “thiếu nhân văn”.

Sau những đồn đoán, thân phận của Bảo Ngậu đã được làm sáng tỏ, anh đúng là cảnh sát ngầm được cài vào điều tra tập đoàn Phan Thị.

Phim kết thúc, diễn viên Bảo Anh nhận quá nhiều ý kiến trái chiều, anh trải lòng trên trang cá nhân: “Lần đầu tiên cầm đọc kịch bản tôi đã biết là sẽ có ngày hôm nay... Tôi đã không muốn nhận nó và từ chối 2 lần không phải vì hậu quả tồi tệ của nó mà là vì sợ mình không thể làm tròn vai diễn.  

Tôi vẫn nhớ mình đã từng đề nghị với đạo diễn là hãy để tôi được chết ở tập 26 vì lúc đó tôi càng biết chắc chắn hơn về cái ngày này... đến đoạn cuối cùng tôi cũng mong được chết cùng chú Bổng. Tôi đã đoán được hết mọi thứ xảy ra khi film kết thúc và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ gần 2 năm trời cho ngày hôm nay! Tất cả sẽ được tung hô còn hắn sẽ bị dìm xuống đáy bùn không thương tiếc.

Bạn đã bao giờ có hân hạnh được cả thế giới quay lưng sau một tích tắc chưa?

Bạn đã bao giờ biết cảm giác được lôi lên thiên đường và ném xuống địa ngục?

Với một bộ phim về mảng xã hội đen như thế này thì người tốt là súc vật, người tốt là cặn bã, người tốt là thứ có hay không có không quan trọng!

Chú thích ảnh
Thân phận của Bảo Ngậu đã được làm sáng tỏ trong tập cuối phim "Người phán xử"
Chú thích ảnh
Anh đúng là cảnh sát ngầm được cài vào điều tra tập đoàn Phan Thị

Tôi đã tập trung để đọc từng comment, đọc từng tin nhắn, đọc tất cả các phản ứng từ các fanpage... 50% muốn giết tôi, 40% chửi tôi, 9% chấp nhận 1 cách gượng ép và 1% ủng hộ.

2-3 tiếng vừa qua với 1 người sống khép kín như tôi có thể gọi là địa ngục, những phản hồi những câu chửi cứ nhiều dần nhiều dần và rất nhiều câu chửi vô văn hoá, sỉ nhục thậm tệ... già có, trẻ có, giai có, gái có và cái gì cũng có.

Tôi chỉ là 1 diễn viên tay ngang và làm theo kịch bản và đạo diễn... nhưng nếu để cho phép tôi chọn lại vai diễn trong phim Người phán xử tôi vẫn sẽ chọn hắn, Bảo Ngậu... giang hồ hơn bất kỳ 1 giang hồ nào nhưng vẫn đứng về phía lẽ phải và ít phải thoại.

Tất cả những hiệu ứng phim hay vai Bảo Ngậu này mang lại cho tôi ngày hôm nay cũng chả có gì bất ngờ ở cái xã hội thuần khiết này. Cảm ơn tất cả những lời khen chê, những lời động viên, những lời chửi rủa và doạ giết của các bạn. Nhớ nụ cười này chứ, quên thiên đường đi, địa ngục đẹp thôi rồi”.

Bảo Ngậu không phải nhân vật chính nhưng mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ

PV báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) kết nối với diễn viên Bảo Anh để nghe anh chia sẻ thêm về vai diễn Bảo Ngậu và cái kết phim Người phán xử gây nhiều tranh cãi.

* Phim “Người phán xử” kết thúc, tôi thấy các diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân cảm xúc tiếc nuối, còn anh có cảm xúc khác biệt quá!

- Sau khi phim kết thúc, tôi cũng tò mò phản ứng của khán giả thế nào. Trên các trang fanpage của bộ phim, trên trang cá nhân và cả hòm thư, khán giả đa phần là chửi, xúc phạm tôi bằng những lời lẽ nặng nề nhất.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lúc nhận kịch bản rồi nên những phản ứng của khán giả đều nằm trong tầm kiểm soát, tôi không bất ngờ quá mà có chút buồn cười.

Chú thích ảnh
Diễn viên Bảo Anh tiếc nuối về cái kết phim chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả

* Anh không băn khoăn gì khi phim kết thúc sao?

- Tôi không hụt hẫng mà có chút tiếc nuối, đáng lẽ chúng tôi có thể làm tốt hơn một chút nữa. Kết phim Người phán xử như khán giả thấy là quá chóng vánh và nó làm cho sự chờ đợi của khán giả suốt 6 tháng qua trở nên hơi… vô nghĩa một chút. Cái kết làm khán giả phẫn nộ, phản ứng tiêu cực và đó là một vài điều tiếc nuối trong cách làm phim của chúng ta hiện nay.

Tất nhiên, không phải cứ muốn là có thể làm hay được, còn nhiều khó khăn của chúng tôi mà khán giả không thể nhìn thấy và hiểu được. Những điều chúng tôi làm đều đã cố gắng nhất có thể và hy vọng sau phim Người phán xử, sau những ý kiến đóng góp của khán giả, chúng tôi sẽ thay đổi và làm tốt hơn.

‘Người phán xử’ tập cuối kết thúc ‘lãng xẹt’: Ông trùm Phan Quân, Bảo 'Ngậu' nói gì?

‘Người phán xử’ tập cuối kết thúc ‘lãng xẹt’: Ông trùm Phan Quân, Bảo 'Ngậu' nói gì?

Tập cuối phim Người phán xử dồn dập những bi kịch và khán giả “than trời” bởi kết thúc phim hụt hẫng, lãng xẹt... Cùng nghe người đảm nhiệm vai “ông trùm” Phan Quân, Phan Hải, Bảo Ngậu, Diễm My… chia sẻ về kết thúc gây tranh luận của Người phán xử.

* Nhiều khán giả cho rằng “Người phán xử” kết thúc thiếu nhân văn khi để Phan Hưng lẻ loi chứng kiến cảnh gia đình bị bắt vào đúng ngày sinh nhật cậu bé. Anh nghĩ sao về điều này?

- Điều quan trọng không phải là sinh nhật của ai. Mọi người nên nhớ, tất cả những người trong tập đoàn Phan Thị tay đều dính máu rồi, họ bảo kê bến bãi, tàng trữ vũ khí, buôn bán trái phép… Những việc làm sai lầm của họ phải trả giá.

Kết đó là nhân văn lắm rồi bởi theo kết chính xác của Người phán xử phiên bản gốc thì cả vợ chồng Phan Hải, Diễm My và Phan Hưng cùng chết bởi quả bom, không còn một ai cả. Tuy nhiên, chúng tôi đã thay cái kết khác là để Bảo Ngậu hô có bom cứu gia đình Phan Hải và Phan Quân.

Khán giả không hề biết chúng tôi đã thay đổi số phận của gần như là tất cả các nhân vật, cứu rất nhiều mạng và Bảo Ngậu đã tham gia cứu người nhưng rút cuộc anh ta lại bị chửi nhiều nhất.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Ông trùm Phan Quân và gia đình Phan Hải còn sống là cái kết nhân văn so với phiên bản gốc

* Rất nhiều người đoán Bảo Ngậu là cảnh sát ngấm trong “Người phán xử” nhưng không ai dám chắc chắn, cho tới những phút cuối cùng. Nhiều lần giao lưu với khán giả và báo giới, anh quá giỏi để không bị lộ thân phận?

- Tôi thường nói, những cái hay của vai Bảo Ngậu thì không nói được, còn những cái chia sẻ được với khán giả thì lại chả có gì hay. Bảo Ngậu chỉ là chân sai vặt của tập đoàn Phan Thị, có gì để nói chứ? Cái hay nhất là ở chỗ anh ta là cảnh sát ngầm, thì lại không nói được.

Không có ai cấm tôi nói ra sự thật tôi là cảnh sát ngầm trong Người phán xử, nhưng vì muốn phim thu hút, hấp dẫn hơn nên tôi phải chịu im lặng suốt 6 tháng trời với rất nhiều áp lực. Thật khó bởi có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi, bản thân tôi cũng áp lực và tôi phải tự đánh lừa mình là tôi không phải cảnh sát ngầm.

* Nghĩa là kết thúc phim cũng là ngày khiến anh thoải mái nhất vì không phải giữ bí mật nữa?

- Tôi cũng nghĩ mình là diễn viên thoải mái nhất sau khi phim Người phán xử kết thúc. Trong khi mọi người được tung hô, được kêu khóc thì tôi được mọi người tung hô kiểu khác, đó là được chửi bới ầm ĩ (cười).

Chú thích ảnh
Bảo Ngậu là vai diễn thành công và đem đến nhiều bất ngờ cho Bảo Anh

* Đây có phải vai diễn khó, thú vị và thành công nhất với anh từ trước tới nay?

- Bảo Ngậu đúng là vai diễn thành công nhất của tôi từ trước tới giờ. Khó là bởi tôi diễn với rất nhiều diễn viên gạo cội, những diễn viên quá xuất sắc. Vai diễn ít phân đoạn mà phải diễn chung với những người quá giỏi như chú Hoàng Dũng, chú Trung Anh, diễn viên Việt Anh, Hồng Đăng… là một trong những áp lực cực kỳ lớn. Diễn không ra gì thì tôi sẽ chìm nghỉm trong dàn diễn viên “sao số” đấy.

Để vai diễn được quan tâm, tôi phải chú ý tới từng chi tiết nhỏ và phải làm điều gì đó thực sự khác lạ. Có những tập phim Bảo Ngậu chỉ được xuất hiện vài giây, có khi được xuất hiện qua lời kể, thực sự đây là vai diễn rất ngắn. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn khẳng định vai diễn Bảo Ngậu đã mang đến cho mình nhiều điều mà chính mình cũng ngạc nhiên.

Phản hồi của khán giả làm tôi nhớ đến câu: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có con người nhỏ”. Trước đây khi ra đường tôi được mọi người yêu quý và đón chào rất nồng nhiệt. Sau tập cuối thì tôi không biết mọi người sẽ đón chào thế nào nữa, có thể bằng trứng thối, hay gạch đá chăng?

'Người phán xử' tập 44: Diễn viên Bảo Anh cũng 'hoang mang' về thân phận Bảo 'Ngậu'

'Người phán xử' tập 44: Diễn viên Bảo Anh cũng 'hoang mang' về thân phận Bảo 'Ngậu'

Trong phim Người phán xử, nhân vật Bảo Ngậu (do Bảo Anh đảm nhiệm) là một nhân vật bí ẩn nhưng đầy sức hút bên cạnh các nhân vật chính như ông trùm Phan Quân, Phan Hải, Lương Bổng, Thế Chột...

* Anh có buồn lòng về những phản ứng tiêu cực của khán giả?

- Không sao, với diễn viên chúng tôi nhận được phản hồi từ khán giả nhiều thế là điều hạnh phúc nhất. Bạn thấy đấy, những chia sẻ của tôi trên trang cá nhân từ hôm qua đều rất vui vẻ, thoải mái, không có gì phẫn nộ hay bức xúc.

Tôi không có thói quen im lặng, tôi sẽ đối đầu với mọi thứ, nên tôi bật facebook, điện thoại và sẵn sàng nghe phê phán của mọi người. Tôi vào trả lời từng tin nhắn, những lời chỉ trích, chửi bới của khán giả.

Tôi hiểu tâm lý khán giả vì họ quá yêu các nhân vật trong bộ phim, họ mong chờ một cái kết tuyệt vời hơn, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng những người gây tội ác, dính máu đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đó là điều đương nhiên. Các bạn có thể yêu quý các nhân vật nhưng hãy tỉnh táo.

* Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tiểu Phong. Ảnh, clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm