Michael Jackson lại bị 'tố' lạm dụng trẻ trai: Bi kịch từ tình yêu

07/04/2015 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc Vua pop Michael Jackson đã qua đời, bóng đen của quá khứ vẫn bám lấy ông. Trong ngày hôm nay (7/4), một phiên điều trần sẽ được mở tại Mỹ để xem xét cáo buộc của Wade Robson và James Safechuck, hai người tự xưng là nạn nhân từng bị ông tấn công tình dục.

Từ năm 1993 đến nay có ít nhất 4 vụ kiện lớn nhằm vào Jackson đã diễn ra, đều liên quan tới tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng tất cả đều thất bại hoặc chưa thành công trong việc khiến nam ca sĩ bị buộc tội.

Nay sự hợp lực của Wade Robson và James Safechuck - 2 nạn nhân tự xưng vốn không xa lạ với giới truyền thông trong những năm qua - khiến người ta tò mò. Liệu họ có thể thu được kết quả khác trong cuộc đấu với Vua pop?

Ai đủ sức thắng kiện Michael?

Theo Daily Mail, Robson và Safechuck hy vọng sau phiên điều trần ở Tòa án Tối cao Los Angeles, họ có thể khởi kiện Michael Jackson để đòi một khoản bồi thường từ số tài sản 1,5 tỷ USD ông để lại.

Robson (32 tuổi), biên đạo múa người Australia, từng là vũ công thân cận của Michael Jackson khi ông còn sống. Giờ đây, anh tuyên bố Jackson là một “kẻ ăn thịt người” đã lạm dụng tình dục nhiều lần khi anh còn là một đứa trẻ. Robson là một thần đồng về khả năng khiêu vũ. Anh gặp Jackson lần đầu ở Brisbane, Australia, khi lên 5 tuổi.


Michael Jackson và cậu bé “xinh như hoa” James Safechuck

Còn Safechuck (36 tuổi), một cựu diễn viên nhí, nói rằng đã gặp Jackson năm 1987, khi lên 8 tuổi. Họ đóng chung trong một đoạn phim quảng cáo của hãng Pepsi. Một năm sau đó, ông đã lạm dụng tình dục anh. Hồ sơ tòa án của Safechuck còn có lời khai nói rằng Jackson đã bí mật tổ chức một lễ cưới với anh. Tại đám cưới này, Safechuck thủ vai “cô dâu bé nhỏ” của Vua pop.

Thậm chí, Safechuck cho biết nam ca sĩ đã trao cho anh giấy chứng nhận kết hôn và nhẫn cưới để làm kỷ vật và xác nhận “tình yêu bất diệt” của họ.

Cần nói thêm rằng, đây đều không phải những tình tiết mới, cả Robson và Safechuck đều đã xuất hiện trên báo trong những năm qua, sau khi Jackson qua đời, với các cáo buộc tương tự. Lần này, việc thẩm phán tòa án Los Angeles đồng ý mở phiên điều trần cho thấy tòa dường như đã nghiêng về lý lẽ của họ.

Nếu suôn sẻ, một phiên toà chống lại Jackson sẽ được mở ra tiếp theo. Một vụ kiện sẽ được bắt đầu, lần đầu tiên vắng mặt bị cáo là Jackson. Ông đã có mặt trong các phiên hầu tòa mệt mỏi, kéo dài hàng tháng trời hồi năm 1993 (khi bị cha của Jordan Chandler kiện) hay năm 2005 (khi bị Gavin Arvizo kiện), để rồi đều được xử trắng án vì không đủ bằng chứng kết tội.

Chưa rõ Robson và Safechuck sẽ cung cấp những thông tin gì trong phiên điều trần ngày 7/4, nhưng họ đều biết rõ những gì mình sẽ phải đối mặt. Cả hai đều theo dõi kỹ càng các vụ kiện trước đó của Jackson, biết những nguyên đơn trước đó và lý do thua kiện.

Bi kịch sau những mối quan hệ từng là tình yêu

Toàn bộ sự việc là một bi kịch lớn, cho cả Jackson lẫn những người tự xưng là nạn nhân của ông. Thanh danh, sức khỏe và sự nghiệp của Jackson đã bị hủy hoại một phần cùng với những vụ kiện liên tiếp, dù ông được tòa tuyên vô tội. Còn các nạn nhân, dù họ nói thật hay không, vẫn bị mang tiếng dòm ngó khối tài sản "tỷ đô" của Vua nhạc pop, một trong những nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại nhất.

Nhưng, để đi đến bi kịch hôm nay, mối quan hệ giữa Jackson và “các cậu bé của ông” từng là tình yêu. Hãy nhìn những bức ảnh James Safechuck hay Wade Robson hồi nhỏ chụp bên Michael Jackson, người ta thấy một điểm chung lớn: họ đều là những đứa trẻ rất đẹp.

Safechuck là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất trong số họ, điều giúp anh được chọn đóng vai một người hâm mộ Michael Jackson trong phim quảng cáo của Pepsi năm 1988. Trong đoạn phim, cậu bé lẻn vào phòng thay đồ của Jackson giữa một buổi biểu diễn của ông để tìm cách gặp thần tượng. Sau đó, Jackson trở lại phòng thay đồ và Safechuck nở nụ cười rạng rỡ vì được thỏa nguyện.

Cậu bé vô cùng xinh xắn khiến Jackson rất có cảm tình. Trong năm 1988, ông đưa người bạn nhí đi khắp thế giới, từ Los Angeles đến Hawaii, Paris và London, qua các buổi biểu diễn của ông, đi xem kịch Broadway, đi họp báo quảng cáo Pepsi... Vô số hình ảnh chụp chung của họ thời đó được lưu lại, trong đó Jackson thường cho Safechuck mặc trang phục giống mình, cả hai trông rất nổi bật và thân thiết.

Bây giờ, Safechuck nói rằng anh bị lạm dụng từ năm 10 đến 14 tuổi. Lớn lên, anh không theo nghề diễn viên mà làm kỹ sư máy tính.

Còn Wade Robson đã có một sự nghiệp rất thành công, không uổng phí tài năng khiêu vũ thần đồng. Khi mới là một cậu thiếu niên, anh từng biên đạo cho Britney Spears và NSYNC, hiện tại là giám khảo cuộc thi khiêu vũ truyền hình So You Think You Can Dance?.

Nếu như mối quan hệ của Jackson và Safechuck ngập trong vòng vây máy ảnh và truyền thông thì mối quan hệ giữa ông và Robson còn sâu nặng hơn vì họ có chung niềm đam mê và tài năng khiêu vũ hơn người. Robson đối với Jackson là một đồng nghiệp vẫn còn trẻ con nhưng tài không đợi tuổi, còn Jackson trong mắt Robson còn lớn hơn cả cuộc sống. Anh từng nói sau khi ông qua đời: “Âm nhạc, các bước nhảy, những lời khuyến khích và truyền cảm hứng, tình yêu vô điều kiện của ông sẽ sống mãi trong tôi”.

Thế nhưng mối quan hệ đó cũng đầy nghịch lý. Sau này, khi tố cáo Jackson, Robson đã nói rằng anh bị “tẩy não”, rằng ông đã dùng tình yêu để khiến anh chấp nhận bị lạm dụng. Lời tố cáo này gây đau lòng hơn bao giờ hết, bởi nếu xem Robson nhảy đầy xuất sắc trên nền nhạc các bài hát của Jackson, người ta sẽ có cảm giác: hai người này là một, hoặc hẳn phải là tri kỷ.

Blanca Francia, người giúp việc cũ của Jackson, cũng được trông đợi là sẽ xác minh có hay không chuyện bà từng trông thấy Jackson tắm cùng Robson, rồi cảnh cả hai ngủ cùng nhau trong trạng thái bán khỏa thân.

Còn tổ chức quản lý di sản của Jackson cho rằng không còn cách nào để chứng minh các cáo buộc là thật, đơn giản bởi Vua nhạc pop đã chết.

Michael Jackson chi 200 triệu USD “tiền im lặng” cho các nạn nhân?

Đó là tuyên bố từ luật sư của Safechuck, một trong hai người tự nhận là nạn nhân của Michael Jackson lần này. “Tiền im lặng” là một cách nói. Đúng hơn, đó là tổng số tiền Jackson phải bỏ ra để giải quyết hàng loạt vụ kiện lạm dụng tình dục từ năm 1993 đến tận bây giờ.


Michael Jackson và Wade Robson, vũ công thần đồng mà ông hợp tác, dìu dắt, vào khoảng năm 1987

Đây cũng là lần đầu tiên có người công bố số tiền và số lượng nạn nhân của Jackson - “khoảng 20 người”, theo New York Post. Riêng vụ kiện của một nạn nhân tự xưng khác là Jordan Chandler (vụ kiện đầu tiên năm 1993) đã gây tổn thất của Jackson 40 triệu USD.

Bản thân Safechuck cho biết Jackson từng viết một tấm séc trị giá hơn 1 triệu USD cho cha đẻ của anh, một nhân viên vệ sinh.

Hạ Huyền (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm