Lupita Nyong'o, Jared Leto gây xúc động với bài phát biểu trong lễ trao giải Oscar

03/03/2014 11:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoavn) - Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 86 diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles khi Lupita Nyong'o bật khóc nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Jared Leto cũng khiến các khán giả cảm động với bài phát biểu dành cho người mẹ của anh.

Nữ diễn viên da màu Lupita Nyong'o trong bộ phim 12 Years a Slave đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là giải Oscar đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Lupita Nyong'o nhận đề cử của Viện Hàn lâm Âm nhạc và Điện ảnh Mỹ.


Lupita Nyong'o phát biểu trong nước mắt

Giành chiến thắng trong lễ trao giải Oscar, Lupita Nyong'o đã vượt qua nhiều cái tên lớn như Sally Hawkins, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, June Squibb để giành giải Oscar danh giá.Cô đã không cầm đươc nước mắt khi cầm trên tay tượng vàng Oscar và gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp, đạo diễn Steve McQueen, gia đình, người thân và cả những người bạn từ thời thơ ấu đã giúp cô giành được những thành công như ngày hôm nay.

Lupita Amondi Nyong'o mới chỉ bước sang tuổi 31 vào thứ Bảy tuần trước. Cô mang trong mình hai dòng máu Mexico và Kenya. Lupita Nyong'o từng tham gia với các vai trò các nhau trong điện ảnh nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất.

Bài phát biểu chân thành của Lupita đã khiến nhiều khán giả cảm động. Jennifer Lawrence, người cạnh tranh với Lupita trong đề cử Oscar thừa nhận rằng Lupita Nyong'o xứng đáng nhận giải Oscar năm nay.

Kể từ khi 12 Years a Slave xuất hiện trong Liên hoan phim Telluride vào tháng 8 năm ngoái, Lupita đã thu hút sự chú ý của các thành viên Viện Hàn lâm với vai diễn làm rung động lòng người.

Trong khi đó, Jared Leto là người đã mở màn cho Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 86 với giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn của một người chuyển giới bị nhiễm HIV, trong bộ phim Dallas Buyers Cub.

Jared Leto nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Nhận giải thưởng trên sân khấu, nam diễn viên đã có bài phát biểu vô cùng xúc động dành riêng cho người mẹ của mình trước các khán giải có mặt tại nhà hát Dolby.

“Năm 1971, tại thành phố Louisina có một thiếu nữ đang mang thai đứa con thứ hai của mình. Cô ấy đã phải bỏ dở quá trình học ở trung học và là một người mẹ đơn thân. Cô ấy động viên những đứa con của mình luôn làm việc sáng tạo và chăm chỉ…” Jared bắt đầu bài phát biểu đầy xúc động. Jared tiếp tục: "Cô gái trẻ đó chính là người mẹ của tôi và đêm nay, bà ấy cũng có mặt ở đây. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã dạy con phái biết ước mơ.”

Jared Leto đã trao cơ hội chạm tay vào bức tượng vàng Oscar cho các nhà báo có mặt trong phòng họp báo ít phút sau đó. Nhiều người nói đùa rằng đây là lần đầu có diễn viên đoạt giải cho các phóng viên được cầm trên tay giải Oscar.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm