Live show "Nguyễn Hưng - Tình yêu & Bước nhảy": Hãy đi sẽ thành đường

28/09/2011 20:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lỗ Tấn từng nói: “Trái đất vốn chẳng có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Kết thúc đêm biểu diễn, khi Nguyễn Hưng nói lời cảm ơn tất cả, đặc biệt là “em xin cảm ơn anh Minh và Công ty Quê Việt, người đã dũng cảm không nghĩ đến thiệt hơn tổ chức một live show hoành tráng để Hưng được gửi tấm lòng với quê hương, với người dân Đà Nẵng, để khán giả thành phố sông Hàn được thưởng thức một chương trình nghệ thuật lớn như thế”, người ta thấy ông Giám đốc Công ty Cổ phần Quê Việt Nguyễn Anh Minh lặng đi vì xúc động.

NẮNG MƯA LÀ CHUYỆN CỦA TRỜI. . .

Tối hôm đó, tất cả ê kíp chương trình đã tụ hội tại TV Club của Minh đến 3h sáng mới lưu luyến chia tay. Tất cả đều hân hoan khi vừa trải qua một đêm diễn tuyệt vời, thành công ngoài tưởng tượng. Dĩ nhiên, ông Giám đốc Công ty Cổ phần Quê Việt, đơn vị tổ chức chương trình là vui nhất.

Đơn giản bởi chưa bao giờ một live show ca nhạc lớn và hoành tráng như thế tổ chức tại Đà Nẵng, trong Cung thể thao Tiên Sơn tráng lệ. Chỉ riêng việc lắp đặt hệ thống tiêu âm thôi cũng đã ngốn cả trăm triệu đồng của Quê Việt. Nếu không lắp, chắc chắn âm thanh sẽ bị vang, loãng, bởi một số chương trình ca nhạc nhỏ tổ chức ở đây đã không tốt về âm thanh. Minh nói rằng Cung thể thao Tiên Sơn quá đẳng cấp, cả nước không có đâu. Tiếc rằng ít tổ chức các sự kiện lớn, hệ thống âm thanh chưa đạt. Nếu lắp đặt hệ thống tiêu âm nhập ngoại, cỡ 10 tỷ đồng, đảm bảo đây xứng đáng là công trình lịch sử, ý nghĩa vượt ra phạm vi chỉ để tổ chức các sự kiện thể thao.

Cặp bài trùng Nguyễn Hưng- Lưu Bích vừa dữ dội vừa dịu êm.

Nguyễn Anh Minh bảo xét về vật chất thì tổ chức chương trình này lỗ to, nhưng điều đó không quan trọng với anh. “Có những thứ quan trọng hơn tiền bạc. Mình đầu tư tâm huyết, muốn góp một chút gì đó đặc biệt một chút cho Đà Nẵng, có tính đột phá, dù chỉ là hình thức tổ chức sự kiện âm nhạc, thì mục đích không đơn thuần là lãi. Có những thứ lãi mà tôi nhìn ra ngay sau đêm biểu diễn, đấy là sự ghi nhận của khán giả. Kể cả lãnh đạo thành phố và nhiều ban, ngành cũng đã chúc mừng tôi. Đấy là động lực để tôi và Quê Việt sắp tới sẽ tổ chức những sự kiện có tầm cỡ hơn, góp phần làm cho không khí Đà Nẵng tươi tắn hơn, đúng như tốc độ phát triển vũ bão của thành phố biển xinh tươi này”. Nguyễn Anh Minh thổ lộ.

Minh đã đầu tư rất nhiều cho live show Nguyễn Hưng-tình yêu và bước nhảy. Dù đã tổ chức thành công hai sự kiện như: Phạm Duy- Ngày trở về, Tuấn Ngọc và Những người bạn, nhưng anh vẫn thấy chưa hoàn toàn tự tin. Lý do, live show tập trung quá nhiều nghệ sỹ của hải ngoại và trong nước, lại đầu tư nửa triệu USD, đã tập luyện cả 6 tháng trời. Có những chi tiết, lẽ ra anh phải để nhân viên của mình gánh bớt, nhưng Minh không an tâm, luôn tất tưởi đi lại như con thoi và anh muốn trực tiếp xử lý.

Trước giờ biểu diễn, mưa gió bời bời, nhưng thật bất ngờ khi khán giả vẫn ùn ùn kéo đến Cung thể thao Tiên Sơn, nằm cách khá xa trung tâm thành phố. Trong đó, rất nhiều khách VIP. Đúng là “ nắng mưa là chuyện của trời”. Các nhân viên mà Nguyễn Anh Minh huy động từ Danabeach Club và TV Club ăn mặc trang nhã, lịch thiệp, gây ấn tượng mạnh với khán giả.

DỮ DỘI VÀ DỊU ÊM

Sân khấu quá hoành tráng với màn hình led đồ sộp, những phối cảnh cực kỳ lạ và biến ảo theo từng chủ đề, bài hát. Đạo diễn chọn ngay liệu pháp để những tự sự của Nguyễn Hưng trải hết với người hâm mộ. Tuổi ngũ tuần nhưng trông Hưng còn trẻ, đầy sinh khí. “Đây là lần đầu tiên Hưng được diễn ở Đà Nẵng. Hưng đã khao khát có một live show cho riêng mình tại quê hương, khát khao đó đến nay mới thành hiện thực. Đà Nẵng quá tuyệt vời, đấy là lý do Hưng chọn thành phố này cho tour biểu diễn, thay vì TP.HCM và Hà Nội. Cảm giác xúc động không thể tả xiết”.

Những bước nhảy mê hoặc Nguyễn Hưng có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ yêu âm nhạc trong nước. Thế nhưng, đa số đều chỉ được biết về anh qua băng đĩa do Trung tâm Thúy Nga Paris By Night sản xuất. Khán giả Đà Nẵng thực sự thỏa cơn khát khi được chứng kiến Nguyễn Hưng bằng da bằng thịt. Khổ Vì Yêu Nàng, Trái Tim Tình Si, Điệp Vụ Tình Yêu, Chỉ Riêng Mình Ta…lần lượt được thi triển. Hưng hát bằng cả tâm hồn. Dường như có tuổi, người ta càng nghĩ về quê hương và hướng nội nhiều hơn. Hưng đã hát bài Đôi mắt (Xuân Hồng), nghe nhiều người hẳn “lạnh sống lưng” vì quá hay và phiêu. Đây là bài hát mà thời mới đầu tiên, duyên sát cánh với tôi. Sau bao năm trở về quê hương tổ chức live show diễn cho riêng mình, vẫn là duyên sát cánh. Duyên ơi, anh và em có duyên nhưng không có nợ”. Nguyễn Hưng tếu táo như thế, nhưng hẳn trong anh khó kìm nén những cảm xúc thật.

MC Kỳ Duyên (phải) đang “phỏng vấn” những
câu rất độc với bạn thân Lưu Bích

Ca sỹ Lưu Bích kết hợp giữa những bài bốc lửa và lãng mạn, da diết. Vũ công hải ngoại Nguyễn Vân thực sự nổi bật giữa một rừng vũ công. Tuy thế, vẫn cảm nhận rất rõ đẳng cấp ngày càng cao của vũ đoàn Hoàng Thông. Hai cô gái của nhóm bè Cadillac quá xinh và phối chuẩn, bên cạnh nam trầm duy nhất. Dàn nhạc chia thành hai nhóm tả và hữu của sân khấu, tạo nên một hiệu ứng âm thanh hết sức sống động và chuẩn.

Hoài Linh - Chí Tài - Tấn Beo đã mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả Đà thành. Nhiều fan phát cuồng kéo đến vây xin chữ ký khi thấy Hoài Linh ngồi nép dưới hậu đài, chân đi dép lê, đầu đội mũ lưỡi trai sùm sụp. Cùng với Chí Tài, hai anh em tung hứng tiết mục Xe ôm đầy tính thế sự. Linh nói rặt giọng “Quảng Nom Đà Nẽng” và bối cảnh vở hài ngay Đà Nẵng, khán giả cười muốn vỡ bụng.

Cuối cùng, sau bao chờ đợi, một live show ca nhạc hoành tráng và chuyên nghiệp nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay đã thành công vang dội. Một sân khấu lạ, hình thức thể hiện đẳng cấp, một hướng đi lạ… đã được Nguyễn Anh Minh và Công ty Cổ phần Quê Việt đặt những viên gạch đầu tiên.

Ừ, thành công chỉ danh cho những người dũng cảm và có ý tưởng đặc biệt. Phải đi mới thành đường, phải không Nguyễn Anh Minh?

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Quê Việt hết sức hạnh phúc khi đã tổ chức thành công live show Nguyễn Hưng- Tình yêu & bước nhảy, tiếp nối thành công sau Phạm Duy- Ngày trở về, Tuấn Ngọc và những người bạn

* Ông Chu Thơm - Nguyên phó Trưởng phòng Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận định: Thời gian gần đây nhiều ca sĩ Việt kiều mà chúng ta quen gọi là ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn. Đó là tín hiệu vui vì sự trở về nguồn cội đã trở thành nhu cầu của người nghệ sĩ sống ở nước ngoài. Các ca khúc được biểu diễn đều nằm trong danh mục các bài hát được phép phổ biến thì chương trình mới được duyệt. Điều cần hiểu rõ ở đây là sự hấp dẫn còn do nhiều ca khúc có giá trị đưa người nghe về với một vùng hoài niệm gắn với tuổi trẻ đã qua của một thế hệ khán giả. Thế nên chính nhu cầu "nhớ tuổi tuổi xuân" và thị hiếu thích những ca khúc nhẹ nhàng, trữ tình đã trở thành mong muốn thưởng thức nghệ thuật của thời điểm này"

* “Vì sao chương trình của tôi lại có tên là "Tình yêu và bước nhảy" ư? Chữ "tình yêu" của tôi theo nghĩa rộng đó cũng là tình yêu trong tiếng ca của mình, tình yêu âm nhạc, yêu con người Việt Nam. Tôi chọn tình yêu mà không cụ thể là chữ tiếng hát hay giọng ca là vì tên liveshow không thể quá dài. Gần 50 tuổi, dù được khán giả tiếp nhận qua các chương trình đã thu băng, đĩa của Trung tâm Thuý Nga Paris nhưng đến giờ tôi mới thỏa ước nguyện làm liveshow tri ân khán giả nơi quê hương yêu dấu”.

(Nguyễn Hưng)

Thảo Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm