Khánh Ly: Cả đời nhớ Trịnh Công Sơn, lúc nào cũng nhớ...

03/04/2016 15:21 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 2/4, Khánh Ly đã được khán giả đón tiếp nồng nhiệt trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Đường xa vạn dặm tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Nói Khánh Ly được khán giả đón tiếp bởi khi bà xuất hiện, khán phòng của Cung văn hóa rộn rã những tràng pháo tay, khán giả hào hứng với những nhạc phẩm bà trình bày.

Với mọi người thì đây là dịp “ôn cố tri tân” với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng với Khánh Ly, khi được hỏi rằng bà làm gì trong những ngày này để nhớ đến ông, thì đó lại là một nỗi nhớ không cần đến những dấu mốc.

Trước khi diễn, bà tâm sự: “Khi mình nhớ về một người, nhất là người đó không còn nữa, chuyện người đó đi ra khỏi đời sống này đối với mình rất quan trọng. Mình sẽ nhớ cả đời chứ không chỉ nhớ một ngày hay giây phút nào đó. Không phải đợi đến ngày 1/4 mình mới nhớ nhau đâu mà nhớ cả đời. Tôi quan niệm người ta là “một nửa đời sống” vì thế nhớ cả đời”.


Khánh Ly với Ru ta ngậm ngùi, Dấu chân địa đàng

Một lần nữa, trên sân khấu Thủ đô, ca sĩ Khánh Ly nói rằng, bà không có ngày 1/4 mà có tất cả các ngày trong năm như nhau, có nghĩa lúc nào bà cũng cảm thấy có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở bên mình, có thể là ngay cả lúc bà đang giao lưu với khán giả và chắc hẳn là ông cũng luôn dõi theo bà mỗi khi bà hát trên sân khấu.

Ở tuổi 72, giọng ca không theo học thanh nhạc chuyên nghiệp, cũng chẳng có luyện thanh, nhưng “may mắn tôi biết hát, may mắn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chọn tôi và may mắn khán giả thương tôi, nên tôi có ngày hôm nay” là những chia sẻ ngắn gọn của ca sĩ Khánh Ly về sự nghiệp ca hát cũng như mối duyên âm nhạc giữa bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trên sân khấu được sắp đặt tỉ mỉ, dàn nhạc “lẫn” vào trong khung cảnh của một khu rừng yên tĩnh, hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện hữu với bức tượng chân dung ông. Trong khi đó, những giọng ca gắn liền với các ca khúc bất hủ của ông gồm Ánh Tuyết, Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng, Cẩm Vân, Khắc Triệu và bé Huyền Trân đã thể hiện tình yêu dành cho nhạc sĩ qua 22 nhạc phẩm Tiến thoái lưỡng nan, Phúc âm buồn, Rừng xưa đã khép, Đóa hoa vô thường, Ru ta ngậm ngùi…


Ca sĩ Ánh Tuyết mở màn với Tiến thoái lưỡng nan


Huyền Trân với Hoa vàng mấy độ, Còn tuổi nào cho em


Sóng về đâu, Ca dao mẹ qua tiếng hát Cẩm Vân


Quang Dũng trong Lặng lẽ nơi này


Hồng Nhung với sự cố về hình ảnh nên phải đeo kính


Tam ca Hồng Nhung - Khánh Ly - Cẩm Vân

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm