Karl Lagerfeld - cuộc đời kỳ lạ của một 'huyền thoại'

21/02/2019 07:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Karl Lagerfeld, nhà thiết kế hàng đầu của Chanel trong suốt 30 năm, là một thương hiệu theo cách riêng của mình, một ngoại hình không thể nhầm lẫn, cộng cùng sự lộng ngôn đặc biệt khi luôn chê bai và chỉ trích những ai không “thuận mắt” mình.

'Bố già thời trang' Karl Lagerfeld qua đời, làm việc cật lực tới hơi thở cuối cùng

'Bố già thời trang' Karl Lagerfeld qua đời, làm việc cật lực tới hơi thở cuối cùng

Các nguồn tin thân cận với hãng thời trang cao cấp Pháp đã xác nhận tin về các chết của nhà thiết kế huyền thoại.

Nhà thiết kế thời trang sinh ra ở Đức này đã qua đời hôm 19/2, ở tuổi 85 sau một thời gian lâm bệnh. Như đánh giá, Lagerfeld nắm giữ một trong những vị trí hàng đầu của thế giới thời trang và đã tạo sức ảnh hưởng chưa từng có tới nền công nghiệp này.

Sống khác người từ bé

Karl Lagerfeld sinh ngày 10/9/1933 trong một gia đình giàu có. Ông và chị gái sống cùng cha mẹ, là nhà những sản xuất sữa đóng hộp, ở quận Blankenese thuộc Hamburg, “chiếc nôi” của giới quý tộc với nhiều villa sang trọng và công viên đẹp.

Tất cả đã thay đổi với Lagerfeld khi Hamburg bị ném bom hồi tháng 7/1944 . Gia đình ông đã chuyển tới Schleswig-Holstein. Ở miền quê điền viên này, Lagerfeld sống nửa thời thơ ấu của mình. Cậu bé Lagerfeld nổi bật trong số những đứa trẻ nhà quê với những bộ quần áo khác thường và mái tóc dài.

Chú thích ảnh
Chân dung “ông hoàng” thời trang Karl Lagerfeld thời kỳ cuối đời

Và Lagerfeld còn bất thường ở nhiều điều khác. Thậm chí trước khi tới trường, cậu đã học tiếng Anh, Pháp và dành hàng giờ để vẽ trên gác mái. Cậu thích tới các bảo tàng hơn là tới trường học và đam mê các họa sĩ Pháp.

“Tôi yêu thích tất cả những gì của Pháp… Đó là nơi tôi muốn tới. Và cũng là lý do tôi học tiếng Pháp từ khi còn nhỏ”, Lagerfeld nói với nhà làm phim Gero von Boehmtrong bộ phim tài liệu Germany, Your Artists: Karl Lagerfeld năm 2014.

Qua nhiều năm, mong muốn được đặt chân tới nước Pháp của Lagerfeld càng rõ rệt. Để rồi, năm 1953, Lagerfeld và mẹ đã chuyển tới quốc gia được coi là kinh đô thời trang của thế giới này. Lagerfeld nhanh chóng tạo dựng tên tuổi cho mình. Chỉ mới 20 tuổi, ông đã giành giải nhất trong một cuộc thi thời trang với một thiết kế áo choàng (Yves Saint Laurent cũng tham gia cuộc thi đó nhưng chỉ đoạt giải 3).

Chú thích ảnh
Đam mê chụp ảnh, Karl Lagerfeld còn có phong cách sống “khác người” khi tay ông có những lúc đeo tới 30 chiếc nhẫn

Vài năm sau đó, Lagerfeld làm việc với các thương hiệu Jean Patou, Chloe. Tại Rome, thương hiệu Fendi cũng ấn tượng với nhà thiết kế trẻ đến từ Đức và đến giữa những năm 1960 đã thuê Lagerfeld tạo mẫu cho bộ sưu tập lông thú và da.

Năm 1976, Lagerfeld tạo cho mình diện mạo đã trở thành thương hiệu của ông, với trang phục được lấy cảm hứng từ phong cách thế kỷ 18 và mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa cùng chiếc kính râm không rời khỏi mắt. Ông luôn mặc áo sơ mi cổ cồn, đeo cà vạt, mặc áo khoác. Đôi tay ông thường đeo găng và có nhiều lúc tay đeo tới 30 chiếc nhẫn.

Năm 1983, sự nghiệp của Lagerfeld có bước ngoặt lớn khi Chanel bổ nhiệm ông là giám đốc sáng tạo. Nhà thiết kế này đã làm cho các sản phẩm của Chanel trông hiện đại hơn và lôi cuốn phụ nữ trẻ hơn, kết hợp các màu sắc mới và các chất liệu vải khác.

Nhưng Lagerfeld không chỉ hài lòng với Chanel. Năm 1984, ông sáng lập thương hiệu riêng, Karl Lagerfeld, chuyên cung cấp mọi thứ từ thời trang nam nữ tới quần áo thiếu nhi và phụ kiện.

Những đam mê đặc biệt

Song thời trang không phải là tất cả đối với Lagerfeld. Ông còn là người rất ham đọc và đam mê sưu tầm sách. “Tôi không thể ngừng mua sách”, Lagerfeld từng nói.

Giường ngủ của ông đầy những chồng sách và giá sách đóng dọc theo các bức tường, chỉ chừa lại một ít không gian để treo ảnh. Bộ sưu tập của Lagerfeld gồm khoảng 3.000 cuốn sách, chủ yếu là sách minh họa thời trang và nghệ thuật, sách lịch sử và triết học cũng như nhiều cuốn tiểu luận và thơ.

Chú thích ảnh
Karl Lagerfeld đam mê sách. Bộ sưu tập của ông có tới gần 3.000 cuốn sách

Ngoài ra, ông còn có đam mê chụp ảnh. Hồi năm 1987, Lagerfeld đã đảm nhiệm cả công việc chụp ảnh và quay phim cho chiến dịch quảng bá của Chanel bởi những tay máy khác không đáp ứng được chuẩn mực thẩm mỹ của ông. Ông đã thực hiện nhiền chiến dịch quảng bá cho Chanel, chụp ảnh các ngôi sao như Nicole Kidman, chụp các chân dung thời trang cho tạp chí Vogue và làm các phim ngắn cho Fendi và nhiều hãng thời trang khác.

Nhìn lại, sự thay đổi không ngừng trong thế giới thời trang chính là hiện thân về triết lý của Lagerfeld. Như ông nói, “bất cứ ai được coi là đẹp của ngày hôm nay sẽ khó có thể tìm được một công việc dọn dẹp vào ngày mai”.

Lagerfeld cũng nổi tiếng là người có cách sống khác người. Ông thường buộc mái tóc trắng của mình, lái xe Rolls-Royce, thường đeo kính râm và găng tay đen. Ban đêm, ông thường ngủ trong chiếc áo ngủ dài màu trắng.

Lagerfeld từng bày tỏ ông muốn một ngày có 48 tiếng, bởi đơn giản là 24 tiếng không đủ thời gian để ông làm việc. Thực tế, những năm cuối đời, Lagerfeld vẫn là người “tham công tiếc việc” dù đã ở tuổi ngoài 80. Đều đặn, năm nào, 8 bộ sưu tập của Chanel cũng có những mẫu thiết kế của ông, chưa kể Lagerfeld còn có nhiều sự hợp tác khác.

Nhìn lại, dù nổi tiếng khắp thế giới, Paris vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời và di sản của Lagerfeld. Trước khi Lagerfeld qua đời, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói rằng nhà thiết kế “không chỉ là một hiện thân của Paris mà ông chính là Paris”.

“Nghệ thuật của ông đã mang lại màu sắc riêng cho tình yêu, với sự tinh tế đến kinh ngạc và tuyệt vời”, Anne Hidalgo viết cùng nhiều lời chia buồn của nhiều người sau khi Lagerfeld qua đời.

Lộng ngôn như Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld từng có câu nói rất “lộng ngôn” khi nói về công việc: “Tôi giống như một người đàn bà cuồng dâm, không bao giờ đạt được cực khoái”.

Nói về cảm xúc, Lagerfeld tuyên bố mình “không có tình cảm của con người”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm