Huyền thoại Edith Piaf: Thư tình đắm say gửi “phi công trẻ”

07/05/2011 15:10 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hơn 50 bức thư tình của ca sĩ huyền thoại Pháp Edith Piaf gửi cho Louis Gérardin – nhà vô địch môn xe đạp – lần đầu tiên đã được xuất bản ở Pháp. Mối quan hệ của họ kéo dài 10 tháng, tuy nhiên tình yêu của Piaf không được đáp lại một cách trọn vẹn do Gérardin là người đàn ông đã có vợ.

Những bức thư này đã được nhà xuất bản Bernard Grasset phát hành hồi tháng 3 trong cuốn sách mang tựa đề My Blue Love (tạm dịch: Mối tình buồn của tôi).

Mối tình vô vọng của “Chim sẻ nhỏ bơ vơ”

Mối tình đầy đam mê của nữ ca sĩ huyền thoại với Gérardin đã được Piaf “khắc họa” trong những bức thư đầy cảm xúc cùng những lời lẽ hoa mỹ. Gérardin không phải là nhân tình duy nhất của Piaf, nhưng đây là lần đầu tiên những bức thư vô cùng chân thành của bà – người được mệnh danh là "La Môme Piaf" (Chim sẻ nhỏ bơ vơ) – được xuất bản.



Edith Piaf trình diễn ở Paris hồi tháng 1/1961


Gérardin kém Piaf 3 tuổi. Bà mê mẩn chàng “phi công trẻ” này từ tháng 11/1951 đến tháng 9/1952 và trong thời gian đó bà đã viết hơn 50 bức thư cho người tình – người bà gọi với tên đáng yêu là Toto. “Chưa người đàn ông nào ôm em như anh và em đã trao cho anh thứ mà em chưa hề trao cho bất kỳ ai: Đó là bản thân mình!” - Piaf viết trong một bức thư hồi đầu năm 1952.

Nữ ca sĩ còn bày tỏ mong muốn được có con với Gérardin và từng đề cập đến việc từ bỏ sự nghiệp ca hát để được ở bên người tình. Tuy nhiên, những lá thư của bà cho thấy tình trạng bấp bênh ngầm, nỗi tuyệt vọng và tình yêu không được đáp lại. “Nếu anh có thể viết thư cho em thì làm ơn hãy viết những gì khiến cho em vui, còn nếu việc đó làm phiền anh thì đừng viết” - Piaf viết như vậy trong bức thư đề ngày 25/1/1952.

Nhưng theo một số nguồn tin thì Gérardin từng nói về người tình của mình rằng: "Ở bên Piaf 48 tiếng còn mệt hơn cả tham gia vòng đua Tour de France”.

Mối quan hệ của Piaf với Gérardin nảy nở 2 năm sau cái chết của võ sĩ quyền Anh Marcel Cerdan – người được coi là tình yêu lớn của đời bà – do tai nạn máy bay. Mối quan hệ này từng được mô tả trong bộ phim La Vie en Rose (2007), trong đó nữ diễn viên Marion Cotillard đã đoạt giải Oscar khi lột tả chân dung bà trong phim.

Khi có quan hệ với Piaf, Gérardin đã 12 lần giành vô địch trong cuộc đua đạp xe nước rút, là người có tầm vóc rất nổi bật với mái tóc đen luôn được chải bóng mượt. Năm 1953, Gérardin lại một lần nữa đoạt danh hiệu vô địch.

Trong những bức thư của mình, Piaf lên kế hoạch về một ngôi nhà tương lai với người tình. “Chúng ta sẽ có những bộ rèm thật đẹp và một hầu bàn xinh đẹp”. Thậm chí ca sĩ còn gửi cho Gérardin bản sao các tính toán của mình và bày tỏ niềm hạnh phúc rằng bà có thể mang lại một cuộc sống thoải mái cho cả 2 người.

Trưởng thành trong một nhà chứa sau khi bị mẹ bỏ mặc và được phát hiện tài năng khi bà đang kiếm sống từng đồng trên các đường phố của Paris, thế nên Piaf rất ngưỡng mộ Gérardin và trong bức thư hồi tháng 1/1952 bà viết rằng: "Em muốn hoàn thiện mình hơn. Em muốn mình xứng đáng với anh. Anh phải giúp em thay đổi. Anh sẽ là người thầy bé nhỏ của em, anh yêu và em sẽ nghe theo anh một cách mù quáng giống như một người thầy mà em ngưỡng mộ”.

Những cuộc tình bi lụy

Édith Giovanna Gassion, thường được biết đến với nghệ danh Édith Piaf (1915 - 1963), là nữ ca sĩ huyền thoại của Pháp thế kỷ 20, vang danh với nhiều bài hát nổi tiếng như La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour, Mon légionnaire hay Milord. Bà còn là một diễn viên sân khấu và điện ảnh đồng thời là người đỡ đầu cho nhiều ca sĩ mới mà sau đó đã trở thành ngôi sao của ca nhạc Pháp như Yves Montand và Charles Aznavour.



Các bức thư mà ca sĩ huyền thoại Piaf gửi cho người tình Louis Gérardin

Từ một ca sĩ đường phố ở Paris, bà trở thành ngôi sao quốc tế trong những năm 1940 và 1950. Năm 1947 Édith Piaf lần đầu tiên sang Mỹ biểu diễn. Năm 1948, bà trở thành ngôi sao của các nhà hát tại New York.

Cũng tại thành phố này bà đã bắt đầu mối tình với Marcel Cerdan, một người đã có vợ và là võ sĩ quyền Anh huyền thoại của Pháp. Tuy vậy mối tình không kéo dài được lâu do Cerdan đột ngột qua đời trong tai nạn máy bay ngày 28/10/1949 khi đang trên đường từ Paris sang New York để gặp Piaf.

Suy sụp tinh thần sau cái chết của người yêu, Édith bắt đầu dùng morphine liều cao. Cũng trong tâm trạng đau khổ này bà đã cho ra đời bài hát bất hủ về tình yêu như Hymne à l'amour (Bài ca tình yêu). Vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy, thời gian sau này, sức khỏe của Piaf ngày càng tồi tệ, bà đi lại, thậm chí là đứng cũng rất khó khăn và chỉ có thể biểu diễn sau khi đã tiêm morphine liều cao.

Piaf còn có một mối tình khác từng được thiên hạ biết đến là với nam diễn viên Hy Lạp Dimitris Horn. Bà từng viết bức thư đầy đam mê cho người đàn ông này vào năm 1946, thời điểm bà đang có  quan hệ với ca sĩ đồng nghiệp Yves Montand. Bức thư này từng đạt giá 1.500 euro trong một cuộc đấu giá ở Hy Lạp năm 2009. Cùng năm đó, một người mua giấu danh tính đã trả 67.000 euro cho những bức của Piaf gửi cho Gérardin được đấu giá tại hãng Christie's.   

Ở tuổi 47, kiệt sức, bệnh tật, nghiệp ngập, Piaf đã làm đám cưới với Théo Sarapo, một ca sĩ trẻ kém bà tới 21 tuổi. Piaf coi Sarapo như một người con trai chăm sóc cho mình nhiều hơn là một người chồng. Hai người từng song ca bài À quoi ça sert l'amour? (Tình yêu để làm gì?). Đầu năm 1963, bà ghi âm bài hát cuối cùng, L'Homme de Berlin (Người đàn ông đến từ Berlin) và sau đó đã qua đời do ung thư ở tuổi 47. 

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm