Hellboy lại làm nóng màn bạc

15/07/2008 10:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Với doanh thu “mở màn” đạt 35,8 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ trong cuối tuần qua, Hellboy II: The Golden Army đã trở thành tác phẩm điện ảnh thứ 3 chuyển thể từ truyện tranh đứng đầu bảng xếp hạng mùa hè này, sau Iron Man The Incredible. Thành công đó vượt cả kỳ vọng các nhà làm phim và hơn hẳn “trận mở màn” của tập phim “tiền nhiệm” Hellboy (2004): 23,2 triệu USD.
 
Ron Perlman trong phim Hellboy II.

Hellboy II: The golden Army là một tác phẩm điện ảnh có hình ảnh vô cùng đẹp mắt, là sự hòa trộn giữa rất nhiều thể loại: truyện tranh, hành động, thần thoại, rùng rợn, truyền thuyết, lãng mạn... Tất cả những yếu tố đó đã được đạo diễn Guilermo Del Toro hòa quyện với nhau một cách ấn tượng để nhờ đó công chúng được “chu du” trong một cuộc phiêu lưu đầy hình ảnh tưởng tượng với cốt truyện mang tính thần thoại, trong đó các nhân vật là những con thú được dàn dựng bằng kỹ xảo điện ảnh và các diễn viên “khoác” lên mình tới hàng tấn đạo cụ.

Hellboy II là tập tiếp theo của phim Hellboy (2004) được Del Toro  dàn dựng theo truyện tranh Hellboy: Seed of Destruction của Mike Mignola. Phim kể về Hellboy (Ron Perlman thủ diễn) – một chiến binh to khỏe có nước da màu đỏ được các nhà khoa học của Phát xít Đức triệu đến Trái đất vào năm 1944 - và các cộng sự của anh là Aquaman Abe Sapien (Doug Jones) và Liz Sherman (Selma Blair) đọ sức với một cặp song sinh ở cõi âm với mưu đồ thống trị Trái đất.

Hai nhân vật góp phần tạo nên thành công của siêu phẩm điện ảnh tốn kém 85 triệu USD dàn dựng này là Ron Perlman với màn diễn thú vị và cuốn hút trong hình ảnh của quỷ Hellboy và đạo diễn Guillermo del Toro. Ở tuổi 58, Ron Perlman là một trong những diễn viên thể hiện nhân vật truyện tranh khác thường nhất của mùa hè này, bên cạnh Robert Downey Jr. trong Iron Man và sắp tới đây là nam diễn viên đã quá cố Health Ledger trong phim The Dark Knight 

Người đàn ông có thân hình “ngoại cỡ” này (cao khoảng 1.9m) từng chinh phục người yêu điện ảnh với những bộ phim như Quest for Fire (1982) và bộ phim Pháp siêu thực City of Lost Children (1995). Vầng trán rộng, chiếc đầu góc cạnh và ngoại hình bệ vệ của ông đã trở thành khuôn mẫu lý tưởng của đạo diễn Guilermo khi anh quyết định đưa câu chuyện tranh Hellboy lên màn bạc. Là một diễn viên đã có thâm niên nhưng Perlman thừa nhận: “Tôi thấy ớn xương sống khi nghĩ tới thế giới xúc cảm của Guillermo... Tôi đã gặp rắc rối khi nắm bắt tinh thần thực sự của anh ấy, vì nó quá độc đáo, không giống với bất cứ ai”.

Đạo diễn 43 tuổi Guillermo, tác giả Pan’s Labyrinth (2006), từng “rinh” 3 giải Oscar trong 6 đề cử - hiện là một trong những nhà làm phim có sức tưởng tượng mạnh mẽ nhất trong nền công nghiệp điện ảnh. Điều này đã được thể hiện không chỉ qua Pan’s Labyrinth, mà còn qua những bộ phim đầy hư ảo khác như Blade II (2002), Hellboy (2004) và giờ đây là Hellboy II: The goldenArmy.

Siêu anh hùng có nước da màu đỏ này chắc chắn sẽ trở lại với công chúng yêu nghệ thuật thứ 7 vì Guillermo và tác giả Mike Mignola đã có ý tưởng về điều đó. Song có lẽ người hâm mộ phải đợi một thời gian nữa bởi trong 4-5 năm tới, nhà làm phim Mexico này sẽ cộng tác với Peter Jackson để dàn dựng 2 tập phim The Hobbit.
Lương Tuấn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm