Giọng ca Jamaica đoạt ngôi quán quân The Voice Mỹ: Làn gió mới thổi bay sự nhàm chán

20/12/2013 13:44 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/12 vừa qua, mùa giải thứ 5 của The Voice Mỹ đã chính thức khép lại, chứng kiến sự lên ngôi của thí sinh Tessanne Chin, giọng ca người Jamaica mang ba dòng máu Hoa - Phi - Anh.

Dù có sự thay đổi trong tên của huấn luyện viên có thí sinh quán quân nhưng đây vẫn là một sự lặp lại, bởi Adam Levine chính là người lên ngôi ở The Voice mùa đầu tiên. Dẫu vậy, sự đổi thay so với 3 mùa liên tiếp trước đó vẫn được coi là “điểm mới” đáng hoan nghênh của The Voice. Vẫn dẫn đầu về lượng khán giả so với các cuộc thi âm nhạc khác trên truyền hình Mỹ nhưng không thể phủ nhận rằng những năm gần đây The Voice Mỹ thiếu đi sự đổi mới để thu hút thêm người xem. Số rating tương đương đồng nghĩa với tụt hậu và thất bại khi mà những chương trình thực tế khác đang nổ ra rầm rộ và luôn sẵn sàng tiếm ngôi.


Tessanne Chin hạnh phúc trong ngày đăng quang The Voice Mỹ

Lướt trên mạng xã hội Twitter phổ biến tại Mỹ, có thể thấy phản ứng của khán giả. Khi Cassadee Pope đăng quang ở mùa giải thứ 4, ngay cả fan của HLV Blake Shelton cũng chả buồn chúc mừng nữa bởi họ đã quá quen với chiến thắng của “chàng nông dân quái kiệt”. Bình dị ở đời thường nhưng trên sân khấu The Voice, Blake thực sự là “gã khổng lồ”, ẵm trọn 3 danh hiệu trong 3 mùa gần nhất của The Voice.

Mùa đầu tiên, cô gái Dia Frampton mà Blake yêu mến đã liên tục gây bất ngờ cho khán giả. Đêm chung kết, Dia giành ngôi quán quân với vị trí số 1treen iTunes và xếp thứ 2 bình chọn. Sang mùa thứ hai, thí sinh Jermaine Paul đăng quang và mùa thứ 3, Blake một lần nữa thành công khi đưa Cassadee Pope về đội, hướng cô đi từ dòng nhạc pop/punk đến đồng quên, giúp cô tỏa sáng với ca khúc Over You. 

Blake mát tay đến nỗi phải hứng chịu chỉ trích từ người hâm mộ của chương trình vì kết quả The Voice quá nghiêng về đội của anh. Thậm chí, có ý kiến cho rằng ban tổ chức nên thay đổi giám khảo để chương trình thêm thú vị.

Mùa này, mọi thứ đã đổi khác. Thí sinh “ruột” của ca sĩ nhạc đồng quê, Cole Vosbury đã bị loại cách đây hơn 1 tuần, để lại sân khấu cho 4 HLV còn lại cạnh tranh và cơ hội lớn nhất đã thuộc về Adam Levine với 2 thí sinh lọt vào vòng chung kết, Will Champlin và Tessanne Chin.


Tessanne Chin cùng HLV Adam Levine

So với 2 đối thủ, Tessanne là một làn gió mới trong mùa thi này. Cô không phải là người Mỹ. Giọng ca 28 tuổi này đến từ Jamaica, mang trong mình 3 dòng máu Hoa- Phi- Anh. Sự xuất hiện của bố mẹ, chồng trong từng vòng thi của The Voice cũng tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động cho chương trình. “Một gia đình tuyệt vời, nền tảng tốt. Có thể họ đa chủng tộc, đa văn hóa nhưng sự đồng nhất dưới mái ấm gia đình là tình yêu thương” – một fan nhận xét khi chứng kiến người bố gốc Trung Quốc của Tessanne nhảy lên vui sướng vì 4 HLV đều bấm nút chọn con gái mình.

Bố Tessanne là tay trống trong ban nhạc mà mẹ cô là ca sĩ, Carnations. Gia đình cô có một phòng thu âm ở quê nhà Jamaica. Thừa hưởng truyền thống âm nhạc, Tessanne và cả 2 em của cô đều theo học nhạc lý từ rất sớm và khi lớn hơn, họ được gửi sang Anh học tập. Trở về quê nhà, Tessanne gia nhập nhóm rock Mile High, từng trình diễn ở rất nhiều festival âm nhạc danh tiếng như Jazzfest, Rockfest hay RETV Unplugged. Tháng 12/2010, Tessanne trình làng album solo đầu tay mang tên In Between Words.

Theo Voice là nơi Tessanne chứa đựng tham vọng phát triển sự nghiệp lên tầm quốc tế và cô đã thành công. Ngay từ vòng giấu mặt, Tessanne đã chinh phục cả 4 HLV khi biểu diễn ca khúc Try của ca sĩ Pink. Ở vòng bán kết, với ca khúc Bridge over Troubled Water, cô ca sĩ người Jamaica này đã trở thành thí sinh đầu tiên có được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes. Tessane Chin tiếp tục lặp lại kỳ tích với I have Nothing của đêm chung kết.

Phong độ thi đấu của Tessanne Chin được đánh giá là rất ổn định và ngày một tỏa sáng. Bằng chứng là việc Tessanne hát lại ca khúc Try đã giúp cô gây ấn tượng với HLV một cách nhuần nhuyễn, tròn gọn hơn rất nhiều so với khi còn là một thí sinh ít ai biết đến. Sở trường là nhạc reggae nhưng Tessanne vẫn hát rất tốt nhiều thể loại khác như rock, R&B, pop.


Tessanne Chin vượt trội so với 2 đối thủ trong đêm chung kết

Đánh giá thành công của cô tại The Voice không thể không nhắc đến sự táo bạo của HLV Adam Levine. Bước lên ghế nóng mùa này, quyết tâm đánh bại Blake Shelton của thủ lĩnh ban nhạc Maroon 5 cao hơn bao giờ hết, có lẽ vì thế mà anh dám cùng thí sinh của mình mạo hiểm. 

Levine cho biết anh đã khuyến khích Tessanne thử nghiệm những bài hát cổ điển đã từng đi sâu vào lòng người yêu nhạc qua phần biểu diễn của những biểu tượng âm nhạc đương đại. Đó là một bước đi đầy thử thách với một rocker mạnh mẽ như Tessanne nhưng với sự dẫn dắt của Adam, cô đã thành công với hiệu ứng từ những ca khúc như Bridge Over Troubled Water, I Have Nothing (do Whitney Houston thể hiện).

Cả khi song ca với danh ca Celine Dion trên sân khấu đêm chung kết, Tessanne không hề bị đuối. Cô bật khóc khi biết mình được hát cùng nữ ca sĩ người Canada còn Celine bất ngờ trước tài năng của cô ca sĩ trẻ. “Đây đơn giản là cuộc cách mạng của cô ấy”, Adam nói nhưng có lẽ đó là cách mạng của cả chính anh, vị HLV đã cầm đàn cùng học trò của mình biểu diễn ca khúc Let It Be (The Beatles) đầy truyền cảm.

Tessanne là bất ngờ của cuộc thi nhưng chiến thắng của cô được đánh giá là dễ đoán. Giọng ca sinh năm 1985 này hoàn toàn áp đảo so với Will Champlin và cô ca sĩ 16 tuổi Jacquie Lee đến từ đội của Christina Aguilera. Nổi tiếng là có ảnh hưởng lớn tới sự tiến bộ của những thí sinh nhỏ tuổi nhưng Christina vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn trong chương trình. Cô thậm chí còn bị khán giả chê vì “nói nhiều và nói lố”.

Trắng tay danh hiệu ở mùa thứ 5, Christina không còn có thể chờ đợi mùa sau để chạm tay tới thành công. Ngay sau đêm chung kết, ban tổ chức chương trình đã thông báo ở mùa thứ 6, Shakira và Usher sẽ thay thế vị trí của Aguilera và CeeLo Green. Mùa tiếp theo của The Voice Mỹ sẽ trở lại vào ngày 24/2 năm tới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm