Cuộc thi tủ sách gia đình 2010: Lần này là lần cuối?

20/03/2010 08:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua 19/3, Cuộc thi Tủ sách gia đình lần thứ 3 đã chính thức trao giải trong khuôn khổ Hội sách TP.HCM. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng cuộc thi này trao giải rồi chấm dứt hoạt động?

1. Được tổ chức hai năm một lần vào mỗi mùa hội sách, cuộc thi này được chờ đón bởi nhiều nhà sưu tập sách cũng như các thư viện gia đình. Lần đầu, cuộc thi chỉ bó hẹp tại TP.HCM. Lần thứ hai cuộc thi mở rộng từ Cà Mau đến Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Hữu Châu Phan... ở Huế đã được giải cao.

Lần thứ ba này, cuộc thi phát động trên toàn quốc. Kết quả, thư viện gia đình của nhà giáo hưu trí Phạm Chí Thiện ở Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đoạt giải Nhất.


GS Huỳnh Như Phương (bìa trái) - Trưởng ban giám khảo trao giải cho các chủ nhân
Tủ sách gia đình lần 3
Tủ sách gia đình của ông Phạm Chí Thiện hiện đang lưu giữ trên 10.000 đầu sách, trong đó có nhiều tác phẩm mà Thư viện Quốc gia cũng muốn được sở hữu, như: Đại Việt sử ký toàn thư in năm 1697, Việt Nam văn học sử yếu, Lịch đại sách lược, Bộ Vĩnh Lạc đại điển (70 tập, bộ sách lớn nhất Trung Quốc), Nhiều cuốn Bách khoa toàn thư của các nước Á, Âu, Mỹ Latin như: Từ điển Bách khoa toàn thư Xô Viết; Từ điển bách khoa toàn thư hội họa Tây Ban Nha..., Bộ sưu tập về địa chí các địa phương của cả nước khoảng 2.000 cuốn.

Tủ sách này được ông Thiện xây dựng từ năm 1960 đến nay và dùng để phục vụ cho cộng đồng nơi mình sinh sống. Ông Thiện cho hay: “Để những cuốn sách không bị lãng quên thì mình phải đánh thức nó dậy trong lòng mọi người”.

2. Vậy nhưng, trao đổi riêng với TT&VH, ông Nguyễn Đức Bình - Giám đốc NXB Văn nghệ, đơn vị tổ chức cuộc thi, nói rằng: “Cuộc thi Tủ sách gia đình lần này có thể là lần cuối”. Khi hỏi lý do, ông Bình chỉ nói: “Có thể sẽ tìm một mô hình mới cho cuộc thi, vì sau ba lần tổ chức, cuộc thi đã cũ rồi”.

Theo tìm hiểu riêng của TT&VH, có thể tài chính là vấn đế khó khăn khiến cuộc thi này không thể duy trì “quá tam ba bận” được nữa? Vì giải thưởng năm nay trao cho Tủ sách gia đình đoạt giải cao nhất chỉ có 3 triệu đồng tiền mặt của BTC và 7 triệu đồng bằng hiện vật (sách - do Công ty Văn hóa Phương Nam tài trợ), giải Nhì chỉ có 2 triệu hiện kim và 5 triệu hiện vật do FAHASA tài trợ. Các giải thưởng thấp hơn đều được tài trợ bằng hiện vật là sách của các đơn vị làm xuất bản, phát hành. Đó là chưa kể, khoản chi phí cho ban giám khảo đi đến tận nơi tủ sách gia đình đang tồn tại để “mục sở thị”.

Tuy nhiên, hầu hết các tủ sách gia đình tham gia cuộc thi với mục đích là để chia sẻ cùng nhiều người chứ không phải chuyện nhận thưởng cao hay thấp. Vì nếu với số tiền thưởng bằng hiện kim ít như thế, thì trong sáng qua, ông Phạm Chí Thiện (Hải Dương), ông Nguyễn Văn Hậu - giải Nhì (Hà Nội)... đã không “khăn gói” vào TP.HCM nhận giải vui vẻ như thế. Còn việc cuộc thi Tủ sách gia đình có diễn ra lần nữa vào Hội sách TP.HCM vào năm 2012 thì “hãy đợi đấy”! Vì như khẳng định của ban tổ chức, ngay cả cuộc thi lần thứ 3 - 2010 này cũng suýt chút nữa phải tạm hoãn.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm