CHÙM ẢNH: Những 'đôi bàn tay' vẫy chào Trần Lập lần cuối

23/03/2016 10:59 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ tang của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập không có nhạc Hồn tử sĩ như bình thường, thay vào đó là những ca khúc do anh sáng tác: Ngày hôm qua, Cây bàng, Đường đến ngày vinh quang, Đôi bàn tay... Người hâm mộ đã cùng hát theo và tiễn biệt thủ lĩnh của Bức Tường trong nước mắt.

Tang lễ nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập diễn ra sáng nay (23/3) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Thể thao & Văn hóa đã ghi lại những hình ảnh xúc động từ lễ tang.


"Biển người" tiễn đưa Trần Lập.


Người hâm mộ cố kìm nước mắt giơ tay như trong những show diễn khi giọng ca Trần Lập cất lên: "Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt..."


Kế đó là ca khúc "Cây bàng": "Để sống có ý nghĩa hơn, dù mùa đông buốt giá lá rơi như giọt máu đỏ. Vẫn tin rằng rồi xuân sẽ tới, mầm sống đâm chồi đón nắng vàng..."


Những người lớn tuổi chắp tay cầu nguyện cho Trần Lập.


Khi đưa linh cữu vào xe tang, người hâm mộ hát vang "Đường đến ngày vinh quang" hòa cùng giọng ca của Trần Lập.


Vòng hoa xe tang Trần Lập gắn logo Bức Tường. Hình ảnh khiến nhiều Rock Fans bật khóc.


Đoàn xe đưa Trần Lập về Phú Thọ an táng.


Xe tang ra tận ngoài đường, tiếng nhạc ca khúc "Đôi bàn tay" vẫn vang vọng: "Sóng gió cuộc đời, chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió, lụi tàn trong một sớm, không ngoài ai..."

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm