Cao Thái Sơn: Mẹ đã từng dọa tự tử vì tôi

08/05/2009 11:02 GMT+7 | Văn hoá

Mẹ luôn đứng sau con đường nghệ thuật, cho tôi sự tự tin và sức mạnh. Chính nhờ đó, có những lúc tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ để quyết định một việc gì đó thật đúng đắn. Bây giờ, tôi sống bằng niềm tin và cố gắng làm những điều tốt nhất có thể trong khả năng của mình. – Ca sĩ Cao Thái Sơn tâm sự về mẹ nhân Ngày của mẹ 10/5 năm nay.

* Sau khi bố mất, anh đã đưa mẹ vào Sài Gòn sống chung với mình, cuộc sống của hai mẹ con anh tại thành phố này như thế nào?

Tôi và mẹ sống trong một căn nhà nhỏ nhưng rất dễ thương. Đó là công sức, tiền bạc và cả mồ hôi công sức tôi làm ra nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày, tôi chỉ muốn ăn cơm với mẹ và muốn mang niềm vui về nhà. Thỉnh thoảng, mẹ tôi vẫn ra Bắc để thăm ông bà và các cô dì.

* Cuộc sống ở Sài Gòn khá đắt đỏ mà nghệ sĩ thì đôi khi phải xài sang cho xứng với đẳng cấp của người nổi tiếng. Trước những kế hoạch chi tiêu lớn, anh có nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ?

Mẹ chính là chuyên gia tư vấn tài chính cho Sơn đấy (Cười). Nói vui thế thôi chứ Sơn có thể tự hoạch định tài chính cho bản thân mình được. Nhưng có mẹ góp ý thì vẫn tốt, lời khuyên của mẹ bao giờ cũng hữu ích cho mình để xem lại cách lựa chọn của bản thân sao cho thật đúng nhất.

* Nghe nói ngày còn trẻ anh là một người con thích làm theo ý mình, chẳng biết điều đó có đúng không nhỉ?

Khi tôi 17 tuổi, ngay lúc kỳ nghỉ hè chuẩn bị bước sang lớp 12, tôi đã nhận được lời đề nghị vào TPHCM để phát triển sự nghiệp ca hát. Tôi đã nghĩ rằng đó là một cơ hội hiếm có để phát triển niềm đam mê của mình và tôi sẵn sàng bỏ dở việc học cấp 3 để theo đuổi. Quả thật, khi đó tôi là một thanh niên mới lớn nhiều hoài bão và đầy kiêu hãnh.


Cao Thái Sơn cùng mẹ và gia đình

Nhưng chính mẹ là người đã gàn tôi lại. Mẹ muốn tôi thi đỗ Đại học và mẹ đã khóc rất nhiều, Mẹ nói nếu tôi ra đi thì bà sẽ chết. Chính điều đó đã khiến tôi từ bỏ ý định này. Cuối cùng, tôi quyết định ở lại học tiếp và thi đỗ 2 trường. Bây giờ, tôi cảm nhận đúng là nghe lời người lớn chỉ bảo đúng là không thừa chút nào.

* Anh có hoàn toàn nghĩ rằng mẹ là người hiểu anh nhất không?

Lúc còn nhỏ, tôi không nghĩ mẹ là người hiểu tôi hơn ai hết. Nhưng giờ đây, khi trưởng thành thì tôi hiểu mẹ có ý nghĩa với tôi nhiều như thế nào. Những lúc tôi gặp khó khăn, mẹ luôn là người động viên và chia sẻ với tôi. Tuy mẹ không thể hiểu hết về cuộc sống cũng như sự khắc nghiệt trong nghề ca hát nhưng ít nhiều những lời khuyên và chia sẻ ấy cũng giúp tôi nghĩ ra được cách để vượt qua.Tôi đã có được như ngày hôm nay cũng đóng góp một phần không nhỏ của mẹ.

* Vậy mẹ động viên và chia sẻ với anh về cuộc sống như thế nào?

Những lúc tôi bị stress trong cuộc sống cũng như công việc, tôi chẳng bao giờ nói và tâm sự với mẹ để bà không phải suy nghĩ thêm. Thế nhưng, mẹ là người rất nhạy cảm và đoán được những suy nghĩ trong đầu tôi. Mẹ luôn cho tôi những lời động viên đúng lúc.Những lúc tôi đi diễn về khuya khoảng 2-3h sáng, mẹ thức để canh tôi về và luôn hỏi tôi có đói không và nấu mì gói cho tôi ăn. Thật sự, tôi có điều kiện nhưng chưa bao giờ tôi muốn đi ăn nhà hàng mà chỉ muốn về ăn cơm với mẹ cho dù chỉ là canh rau muống với trứng luộc. Thế là đủ.



*
Thường sau mỗi buổi đi diễn, anh xử lý thế nào với số tiền catxe? Anh có đưa cho mẹ giữ hộ không?

Catxe đi hát là một trong những nguồn thu nhập chính của Sơn nên Sơn cũng khá cẩn trọng trong việc tính toán mọi thứ sao cho hợp lý. Thường thì sau mỗi buổi diễn Sơn vẫn để đó, đến cuối tuần thì tổng kết lại. Những khoản chi tiêu cho gia đình và công việc thì thường mỗi tháng đều như vậy nên các khoản này được hoạch định từ tháng trước. Tuy vậy có những phát sinh xảy ra nhưng thấy hợp lý thì dù thế nào cũng phải chi cho thoải mái. Phần để dành thì chắc chắn phải có, trong hoàn cảnh tình hình tài chính đang đi xuống, ngân hàng vẫn là nơi an toàn nhất để Sơn tín nhiệm tiền gữi cho lãi suất, có thể là không cao trong thời điểm này.

* Tiền đầu tư vào ca hát chiếm bao nhiêu % thu nhập của anh?

Khoảng 60%. Vì cuộc sống có nhiều điều bất ngờ xảy đến, mà Sơn còn phải đảm bảo cuộc sống tốt cho mẹ nữa nên Sơn đặc biệt quan tâm tới chất lượng cuộc sống của Mẹ. Thật ra thì con số % chính xác để định cho việc đầu tư nghề nghiệp là không tính chính xác và cụ thể được, nhưng ở mức khoảng 60% là khả năng Sơn mong muốn, vì Sơn muốn làm nghề nghiêm túc nên việc đầu tư nghề và cân bằng cuộc sống mọi khoản khác phải được hợp lý và đúng đắn.

* Anh có giữ món quà nào của mẹ bên cạnh mình không?

Có chứ, đó là một chiếc nhẫn mẹ mua tặng tôi lúc sinh nhật năm 19 tuổi và đó cũng là món quà khi tôi thi đỗ Trường ĐH quản trị Kinh doanh và Trường Nghệ thuật HN.

* Những dịp rảnh rỗi, anh và mẹ thường đi du lịch cùng nhau chứ?

Những lúc sắp xếp được thời gian, tôi thường đưa mẹ đi Nha Trang, Thái Lan, Singapore…Hè tới tôi sẽ đưa mẹ tôi đi Úc.

* Anh muốn chia sẻ với mẹ điều gì nhân ngày của mẹ 10/5 năm nay?

Nói lời cảm ơn thì không đủ, đền đáp thì không biết đến bao giờ mới trả được công ơn cha mẹ đã nuôi dạy mình. Tôi chỉ biết rằng, tôi luôn mong muốn mẹ tôi khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và sống lâu trăm tuổi để tôi có cơ hội báo hiếu , chăm lo cho mẹ đến bạc đầu. Đáng lẽ, tôi đã tốt nghiệp đại học từ năm ngoái nhưng vì lý do bận lưu diễn nước ngoài nên ngày 10.5 tới là đợt bảo vệ luận án tốt nghiệp Đại học của tôi. Tôi sẽ cố gắng mang nhiều niềm vui đến cho mẹ trong ngày này. Và mẹ sẽ nhìn thấy những đứa con của mình đã trưởng thành và là những người tốt, có ích trong xã hội.

* Xin cảm ơn Cao Thái Sơn!

Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm