Cái chết của tài năng trẻ Grimmie và nỗi ám ảnh bạo lực Mỹ

12/06/2016 06:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Christina Grimmie - hiện tượng âm nhạc Mỹ, mới 22 tuổi - vui vẻ xuống sân khấu kí tặng người hâm mộ sau khi kết thúc màn biểu diễn thăng hoa với ban nhạc thì một kẻ lạ mặt tiến tới, lạnh lùng giơ súng bắn thẳng vào đầu cô. Ngay sau đó, kẻ này cũng cầm súng tự kết liễu đời mình.

Christina Grimmie sinh ngày 12/3/1994 tại New Jersey, Mỹ. Từ ngày còn nhỏ, cô bé tóc nâu với nụ cười rạng rỡ đã bộc lộ rõ năng khiếu âm nhạc của mình. Cô hát rất hay khi lên 6 và bắt đầu chơi piano khi 10 tuổi. Không cần các khóa học piano mô phạm, Christina có thể chơi lại các ca khúc thông qua cảm thụ.

Tài hoa của nước Mỹ

Christina bắt đầu đăng các video ca hát lên Youtube từ tháng 7/2009, khi mới 15 tuổi. Những video đầu tiên được quay rất mộc mạc, hồn nhiên nhưng giọng hát vượt trội của cô lập tức được người yêu nhạc biết đến. Chỉ hai tháng sau, với bản cover ca khúc Party In The USA, Christina chính thức thành người nổi tiếng.

Hai năm sau, kênh Youtube của cô đạt 375 triệu lượt xem và hơn 2 triệu người theo dõi, đưa cô trở thành nghệ sĩ có lượng theo dõi nhiều thứ 4 trên Youtube – thành tích đáng nể với một cô gái trẻ. Cũng trong năm này, cô vượt mặt Selena Gomez, Rihanna, Nicki Minaj, và Justin Bieber, đứng đầu trong cuộc thi bình chọn My YouTube contest.


Christina Grimmie và HLV The Voice Adam Levine

Sau chiến thắng này, cô ra mắt EP đầu tay Find Me, đứng thứ 6 trong BXH US Indie và thứ 34 BXH US.

Từ năm 2010, ông Brian Teefey - dượng của Selena Gomez – là người quản lý của Christina. Do đó, cô thường đi tour với Selena. Christina cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Justin Bieber và Lil Wayner. Chính Wayne đã mời Christina gia nhập hãng thu âm Young Money Entertainment.

Christian có bước tiến vượt bậc khi rời Youtube và xuất hiện trên chương trình truyền hình The Voice của Mỹ năm 2014. Cả bốn HLV mùa đó là Adam Levine, Usher, Shakira và Blake Shelton đã phải quay ghế lại để chiêm ngưỡng giọng ca đẹp đầy nội lực của Christina.

Cuối cùng, cô chọn Levine. Tuy kết thúc mùa giải, cô đứng thứ ba. Tuy nhiên, ấn tượng với Christian quá lớn khiến Levine khẳng định dù kết quả thế nào, anh cũng mong cô đầu quân cho hãng đĩa 222 Records của mình. Tháng 2 vừa rồi, Christina ra mắt đĩa nhạc thứ 2 mang tên Side A.


Bìa EP ra mắt “Find Me”của Christina Grimmie

Cái chết của “một con chim nhại”

Chẳng gì có thể làm vẩn đục cuộc đời cô gái trẻ 22 tuổi cho tới đêm thứ Sáu oan nghiệt đó. Trang Twitter của The Voice đã chuyển hình đại diện sang màu đen để nhớ về Christina. Nói như nhà văn Harper Lee, đây là cái chết của một con chim nhại, mang tiếng hót cho đời mà chẳng làm hại ai.

Trong đêm nhạc tối 10/6 (theo giờ Mỹ) tại nhà hát Live Plaza ở Orlando, bang Florida, Christina và ban nhạc Before You Exit đã có màn biểu diễn sung sức tới phút cuối. Sau đó, cô vui vẻ xuống ký tặng người hâm mộ ở quầy bán đồ.

Đúng lúc này, kẻ sát nhân tiến tới và lấy đi mạng sống của cô. Anh trai cô đã lao tới chặn tên này để hắn không làm hại được ai nữa. Với hai khẩu súng trên tay, kẻ sát nhân đã nổ súng tự kết liễu đời mình. Hiện cảnh sát đang gấp rút điều tra, làm rõ sự việc.

Án mạng thương tâm này vẫn khiến người hâm mộ quặn lòng nhớ tới John Lennon – người nghệ sĩ tài hoa với tình yêu bao la – cũng bị bắn chết quá ngang trái ngay trên bậc cửa nhà cách nay 30 năm. Đồng thời, dấy lên nỗi lo ngại về tình hình bạo lực ở Mỹ.

Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm