Các sao kinh hãi vì những kẻ 'rình rập'

19/10/2016 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ người hâm mộ chuyển thành fan cuồng rồi thành kẻ rình rập thần tượng có lẽ chỉ cách nhau một đường ranh giới rất mong manh. Một số trường hợp, các sao dở sống, dở chết vì những kẻ rình rập này…

Trang Richest đã điểm lại một số vụ việc kinh hãi bậc nhất trong lịch sử làng giải trí hiện đại.

Sandra Bullock thất kinh khi thấy kẻ lạ mặt trong nhà

Năm 2014, Joshua Corbett, kẻ tự nhận là người hâm mộ cuồng nhiệt của nữ diễn viên xinh đẹp, đã đột nhập vào nhà cô. Vào thời điểm đó, Bullock đang ở nhà và đã trực tiếp đối mặt với gã này.


Nếu không phản ứng nhanh, không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với Sandra Bullock

Khi vừa tắm xong và đang trở vào phòng ngủ, ngôi sao bất ngờ trông thấy Corbett đứng ở hành lang. Bullock chạy thật nhanh vào phòng ngủ, khóa cửa và gọi 911. Corbett bị bắt giữ sau đó cùng với một chiếc máy tính xách tay chứa đầy ảnh của nữ diễn viên. Trong lúc bị giải đi, hắn vẫn cố hét lớn: "Sandy, Anh xin lỗi! Xin đừng kiện anh".

Sau khi khám xét nhà tên này, cảnh sát đã tìm thấy nguyên một bộ sưu tập vũ khí, trong đó có cả vài khẩu súng máy. May mắn là nhờ phản ứng nhanh Bullock đã không chịu tổn hại gì về thể xác, dù tâm lý bị chấn động nghiêm trọng.

Selena Gomez nhiều lần trở thành mục tiêu

Năm 2011, Thomas Brodnicki, 46 tuổi, bị bắt và bị buộc tội rình rập ngôi sao nhạc pop Selena Gomez. Hắn đã rong ruổi từ Illinois đến California để tìm thần tượng và tìm mọi cách liên lạc với cô, bao gồm cả đột nhập vào nhà của cựu ngôi sao Disney. Brodnicki nói với cảnh sát sau khi bị bắt rằng mình và Gomez "có mối liên hệ với nhau và định mệnh đã sắp xếp họ ở bên nhau".


Selena Gomez không ít lần bị những kẻ rình rập quấy rầy

Nữ ca sĩ không đâm đơn kiện nhưng đã xin được tòa một lệnh cấm kẻ rình rập này đến gần mình. Trong năm 2014, hắn bắt đầu gửi lại các email “tán tỉnh” Gomez và xin gặp cô.

Ngoài ra, ngôi sao còn phải chịu đựng một kẻ rình rập khác vào năm 2014, khi Che Cruz, 20 tuổi, đột nhập vào nhà cô, được thả, rồi lại bị bắt giữ khi đang ở trong nhà Gomez vào 2 ngày sau đó. Cruz đã được đưa đi điều trị tại một bệnh viện tâm thần.

Madonna -Lấy anh hay là chết?

Trong những năm 1990, Madonna đã trải qua tình huống kinh hoàng khi một kẻ tên Robert Dewey Hoskins say mê ngôi sao tới mức dọa sẽ cắt bà ra thành từng mảnh nếu không nhận lời lấy hắn.


Chân dung Nữ hoàng nhạc pop Madonna (phải) và kẻ rình rập đầy ám ảnh

Năm 1996, Hoskins leo tường vào nhà Madonna ở Hollywood Hills và bị vệ sĩ của nữ ca sĩ bắn 2 phát. Hắnbị kết án tù 10 năm và tiếp tục được điều trị tại viện tâm thần sau đó.

Năm 2012, Madonna bị một phen hốt hoảng khi hay tin Hoskins đã trốn khỏi viện. May mắn là hắn bị tóm trở lại sau 1 tuần.

Justin Bieber suýt bị… thiến

Dana Martin đã phải vào tù vì cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 15 tuổi vào năm 2000.

Trong lúc ở tù, hắn nuôi dưỡng tình cảm cuồng nhiệt với thần tượng Justin Bieber. Martin đã viết cho ngôi sao ca nhạc vô số bức thư, thậm chí còn xăm hình anh lên chân của mình, cùng với dòng chữ "Never Say Never" (không bao giờ nói không), tên một trong những bộ phim Bieber tham gia.


Hình xăm trên chân Martin

Khi mọi thư từ đều không nhận được hồi âm, Martin căm phẫn và thuê hai kẻ khác tìm cách giết và thiến nam ca sĩ. Hắn đã lên một kế hoạch chi tiết, đầy ghê rợn về cách thực hiện. May mắn là hai kẻ này đã bị bắt khi tìm cách lọt qua biên giới Canada. Dù không đạt được mục tiêu, Martin tuyên bố rằng ngày nào đó, hắn sẽ hoàn thành âm mưu còn dang dở của mình.

John Lennon mất mạng vì kẻ rình rập

Một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất trong lịch sử âm nhạc phải kể tới vụ ám sát thiên tài âm nhạc John Lennon.

Chapman thần tượng Lennon nhưng cảm thấy bất mãn khi ngôi sao mạnh miệng tuyên bố ban nhạc The Beatles của mình còn vĩ đại hơn Chúa Giê-su.


Huyền thoại âm nhạc quá cố John Lennon

Kẻ cuồng tin bỗng chốc cảm thấy thần tượng là tên đạo đức giả, ca hát về tình yêu và hòa bình nhưng chỉ nhằm kiếm những món tiền khổng lồ.Chapman cho rằng Lennon phải chết.

Vào ngày 8/12, hắn chờ sẵn ở ngoài căn hộ của nam ca sĩ, thậm chí đã chạm mặt ông vài lần trong ngày hôm đó và còn xin được cả chữ ký.

Đến tối, khi Lennon về đến nhà, Chapman đã bắn 5 phát đạn vào lưng ngôi sao, sau đó ngồi xuống, chờ cảnh sát tới.

Huyền thoại âm nhạc qua đời trong sự thương tiếc của người hâm mộ thế giới còn Chapman vẫn bị giam tại nhà tù an ninh ở Mỹ cho tới nay.

Duy An (Theo Richest)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm