Ca sĩ Vy Oanh không sống bám đàn ông

28/03/2013 11:25 GMT+7 | Văn hoá


Nữ MC 'Cặp đôi hoàn hảo' trải lòng về tin đồn cô được nhiều người tình bao bọc.

* Vài ngày trước, trên mạng xuất hiện bộ ảnh chị mặc áo cưới và râm ran tin đồn chị sắp "theo chàng về dinh". Thực hư chuyện này ra sao?

- Người ta thắc mắc sao tôi chụp ảnh cưới có một mình, vì tôi luôn muốn bảo vệ người thân của mình một cách tốt nhất. Hãy nghĩ đơn giản đó chỉ là một bộ ảnh cưới. Từ trước đến nay tôi vẫn giữ quan điểm, chỉ công khai những hình ảnh và tin tức liên quan đến các hoạt động nghệ thuật, còn chuyện đời tư thì xin phép được giữ lại cho riêng mình.

* Năm nay 28 tuổi, chị vẫn né tránh nói về chuyện tình cảm với công chúng, thế còn với mẹ của chị thì sao?

- Đó đúng là "vấn đề nan giải" của tôi. Mẹ sinh tôi muộn nên tôi chưa kịp lớn thì mẹ đã già yếu. Năm nay bà đã 75 tuổi, sức khỏe không được tốt, mà trong nhà chỉ còn một mình tôi là "lông bông". Theo như các cụ, thân con gái làm gì thì làm cũng phải có tấm chồng thì đấng sinh thành mới yên tâm nhắm mắt. Tôi từng tránh né, lái sang vấn đề khác mỗi khi mẹ đề cập đến chuyện lập gia đình. Nhưng, bà ngày càng già yếu nên tôi không thể làm lơ hoài được. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc hơn.
Vài ngày trước, dư luận râm ran tin đồn Vy Oanh chuẩn bị lên xe hoa khi bộ ảnh cưới của cô được tung lên mạng.

* Đang tạo dựng được tên tuổi trong giới showbiz nên chị "trì hoãn" việc lấy chồng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Với tôi, bất cứ thời điểm nào, những sản phẩm chất lượng và hợp thời đều được khán giả đón nhận. Tôi luôn xác định, kinh doanh là nguồn thu nhập chính, còn hoạt động nghệ thuật vừa giúp tôi thỏa mãn đam mê, lại vừa có thêm một nguồn thu nữa. Thế nên, lỡ có mất đi một cơ hội cũng không đáng kể.

Cuộc sống không có gì trọn vẹn, quan trọng là mình thấy thoải mái với những quyết định của bản thân. Tính tôi một khi đã quyết điều gì thì không có chuyện "nếu như" hay "giá mà", bởi chấp nhận rồi là không hối tiếc. Với phụ nữ, thiên chức làm vợ, làm mẹ bao giờ cũng là điều tuyệt vời nhất. Nhưng tôi sẽ lập gia đình vào thời điểm tôi thấy phù hợp nhất.

* Rất nhiều tin đồn xung quanh những người đàn ông của chị. Chị muốn nói gì?

- Tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất, nhưng tôi chưa bao giờ giới thiệu với ai ngoài gia đình và những người bạn thân thiết. Năm ngoái, có nhiều bài báo nói về chuyện riêng tư của tôi nhưng không phải bài nào cũng viết đúng. Có thể người viết hiểu sai ý tôi, hoặc tự chỉnh sửa theo ý đồ của họ để gây chú ý nên nhiều thông tin sai lệch hoàn toàn. Thậm chí, có bài phỏng vấn còn tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời.

Tôi và bạn trai đều là những người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên khi quyết định đến với nhau, chúng tôi cũng xác định đây phải là mối quan hệ đàng hoàng. Tôi đang mơ về một đám cưới ấm cúng, thân mật, ý nghĩa và thật lãng mạn cùng anh ấy.

* Thế còn thông tin chị được bạn trai “nuôi” nên đi hát hay làm MC chủ yếu “vui là chính” và chỉ để “kiếm danh”, còn thu nhập không quan trọng?

- Trên thực tế, có danh cũng đồng nghĩa với việc tôi làm ra nhiều tiền hơn. Mỗi khi cầm những đồng tiền do công sức lao động mình bỏ ra, tôi vui lắm. Có điều, thời gian này một mình tôi phải đảm đương nhiều thứ nên tôi hạn chế nhận show. Hồi trước, lúc còn đi học, mỗi sáng đều nhận tiền từ mẹ nuôi, tôi rất ngại dù mẹ rất thương tôi. Tôi tự nhủ, sẽ có một ngày mình gây dựng sự nghiệp để trả ơn cho mẹ và lo lắng cho gia đình. Tôi tự lập từ nhỏ nên không bao giờ có quan niệm làm “ký sinh trùng”. Tôi được dạy dỗ kỹ càng rằng muốn thành công thì phải học hỏi, lao động nghiêm túc, chăm chỉ và phải luôn làm chủ được bản thân.

Hơn nữa, điều căn bản trong tình yêu là phải có sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ cả hai phía thì mới bền chặt và lâu dài. Chắc chắn một điều rằng, anh ấy phải chinh phục tôi cho bằng được vì anh ấy nhìn thấy cá tính và tâm hồn tôi. Hơn ai hết, anh ấy là người hiểu rõ tôi nhất, hiểu những giá trị của sự lao động nên luôn tôn trọng, góp ý để công việc của tôi ngày càng tốt hơn. Lâu nay, tôi vẫn có những công việc khác song song với các hoạt động nghệ thuật. Ai nói gì thì nói, cuộc sống của tôi vẫn rất đơn giản và nhẹ nhàng.
Vy Oanh khẳng định, cô chỉ có một người đàn ông duy nhất và cô không phải dạng sống 'ký sinh trùng'.

* Chỉ trong vòng một năm, tên tuổi của chị gần như phủ sóng khắp nơi. Chị nghĩ sao khi dư luận cho rằng chị giỏi dùng "chiêu" để PR bản thân?

- Tôi nghĩ, việc thường xuyên cập nhật những hình ảnh hoạt động nghệ thuật của mình đến khán giả là điều nên làm. Từ trước đến nay tôi chỉ gửi đến khán giả những hình ảnh liên quan đến công việc chứ hoàn toàn không dùng chuyện tình cảm để PR. Trong năm qua tôi cũng nỗ lực nhiều hơn, cho ra nhiều sản phẩm chất lượng, tham gia nhiều chương trình âm nhạc lớn, nhỏ. May mắn, tôi có mặt hầu như trong tất cả các giải thưởng, nên nhờ vậy hình ảnh xuất hiện khắp nơi.

Thời điểm này việc PR đối với nghệ sĩ rất cần thiết. Những năm trước, tôi có nhiều ca khúc hit như Cho em một con đường, Những điều nhỏ nhoi, Em rất nhớ anh... và thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình với những vai chính hoặc đóng quảng cáo… Nhưng, vì không để ý đến hình ảnh mà tôi không được nổi trội, trong khi các đồng nghiệp đã làm việc này từ rất lâu.

Tuy nhiên, tôi quan niệm làm gì cũng phải có sự chừng mực nên tôi luôn ý thức giữ gìn hình ảnh, ít nhất là để làm gương cho các cháu và các em nơi nhà dòng. Tôi muốn mình là niềm hãnh diện của những người ở quê hương về những thành quả đạt được trong công việc. Tôi cũng mong báo chí đừng bóp méo, thổi phồng một sự việc nào đó, vô tình ảnh hưởng đến tôi và cả cách nhìn nhận hay lối sống của các bạn trẻ.

* Thời gian qua, chị không chỉ đắt show ca nhạc mà còn nhận được nhiều lời mời làm MC, gây chú ý nhất là chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. Chị gặp áp lực gì khi nhận lời tham gia chương trình này?

- Đây là một chương trình lớn nhưng chủ yếu vẫn là để giải trí, nên tôi cũng không bị áp lực nhiều. Nếu xét theo tiêu chí là sự mới lạ, kết hợp giữa một người chuyên nghiệp và một người không chuyên thì tôi đã làm được như những gì ban tổ chức mong muốn. Hiện tại, bên đài truyền hình và nhà tổ chức đang rất yên tâm cũng như hài lòng về cách làm việc của tôi.

Gần đây, Vy Oanh trở thành MC 'Cặp đôi hoàn hảo', liên tục nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả. Thế nhưng, cô vẫn tự tin và không cho phép mình gục ngã khi bị 'ném đá'.

* Nhiều ý kiến khen, chê trái chiều về khả năng làm MC của chị sau mỗi show diễn. Chị thấy sao?

- Làm người của công chúng, nhận được ý kiến khen, chê là điều hiển nhiên. Tôi luôn lấy những lời khen làm niềm vui, còn những lời chê bai để làm động lực phấn đấu, giúp tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Thật ra, để có được chút dấu ấn trong làng nhạc, tôi đã học và biết đàn, múa, hát từ bé. Sau đó, lại phải "mài" thêm mấy năm trong nhạc viện và đi hát chuyên nghiêp từ khi ra trường đến nay. Thế nên, một vài lần làm MC mà thành công ngay là điều rất khó xảy ra. Tôi biết phân biệt giữa thật và ảo, biết cân bằng cuộc sống của mình. Tôi chỉ mong mọi người nhìn nhận một cách công tâm, đừng đánh giá sự việc quá cảm tính mà thôi.

* Khi đọc những bài viết hay những bình luận không thiện cảm dành cho mình, chị làm cách nào vượt qua nó để tiếp tục guồng quay của công việc?

- Ngày trước tôi dễ suy sụp lắm, vì thấy miệng lưỡi thế gian thật ghê gớm. Có những chuyện họ thêu dệt như thật, làm tôi nản và nghĩ rằng muốn làm một người tốt sao khó quá. Tôi không giấu giếm là đã có lúc bị gục ngã, nhưng bây giờ thì tôi đã quen nên chỉ cười nhẹ cho qua. Tôi tự nhủ với bản thân, mình vẫn là mình, vẫn sống cho những ước mơ, hoài bão. Chẳng lẽ chỉ vì một vài điều như vậy mà phải từ bỏ tất cả, làm người thân lo lắng. Buồn vẫn cứ buồn, vui thì cứ vui nhưng công việc nhất định phải làm tốt, sống nhất định phải cho ra sống.

Mỗi khi quá suy sụp, tôi hay nghĩ về những trách nhiệm trong gia đình. Tôi nghĩ đến những đứa cháu của mình, nghĩ mình phải làm gương cho các cháu. Tôi nghĩ đến gương mặt ủ rũ của mẹ, về những hy vọng của ba, của những người tôi yêu thương. Cứ như vậy, bỗng dưng tôi thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, buồn 5 phút rồi lại xông xáo lao vào công việc.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm