Ca sĩ Anh Thơ: 'Tôi muốn có tiền để tổ chức show khắp nơi'

02/03/2016 07:32 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa làm osin chăm con, vừa “sát sao” mọi công đoạn từ chọn bài, biên tập, dàn dựng chương trình, thiết kế sân khấu cho liveshow Tình xa khơi 2 sẽ diễn ra ngày 18/3 tới, “nữ hoàng nhạc đỏ” Anh Thơ luôn tất bật. Trước buổi phỏng vấn, Anh Thơ hỏi phóng viên: “Mấy giờ rồi nhỉ, vì 5h chiều chị phải đi đón con?”.

Anh Thơ chia sẻ: “Năm nay, tôi đích thân tham gia vào cả chuyện “bếp núc” của liveshow vì muốn chiều khán giả của mình đến từng chi tiết. Tôi nghĩ rằng với một chương trình dài hơi hàng tiếng đồng hồ, nếu không có duyên trên sân khấu sẽ khó giữ được khán giả đến cuối chương trình. Mà như thế, sẽ không chỉ là hát hay, mà còn phải cuốn hút khán giả bằng nhiều yếu tố”.

Anh Thơ mà nhảy trên sân khấu

* Anh Thơ - Trọng Tấn vẫn là một cặp “trời sinh” của dòng nhạc chị theo đuổi hiện nay. Nhưng liveshow gần nhất, Trọng Tấn không chọn chị và giờ đến lượt chị, cũng không chọn anh ấy. Hai người đang rời xa nhau?

- Ồ, không có gì là rời xa nhau vì cuối năm nay, chúng tôi sẽ lại có một Tình ta biển bạc đồng xanh lần nữa. Thực ra, hàng ngày chúng tôi đã sánh đôi bên nhau trong các chương trình nhỏ nên nếu đến liveshow mà vẫn dính như sam thì có khi lại nhàm chán.


Ca sĩ Anh Thơ

* Nhưng so với sự mạo hiểm của Trọng Tấn khi hát với Hồ Quỳnh Hương, sự xuất hiện của Quang Linh trong liveshow của chị có vẻ như vẫn ở thế an toàn?

- Sao bạn không nghĩ ngược lại, an toàn mới chính là thử thách? Nếu so sánh như vậy, tôi có thể gây shock theo kiểu mời Tuấn Hưng chẳng hạn, chắc cũng sẽ thu hút khán giả lắm nhưng cũng sẽ là gượng gạo, không phù hợp với dòng nhạc này và với tính cách bản thân tôi. Vì tôi không giỏi diễn trên sân khấu, mà hát nhạc trẻ thì không thể thiếu vũ đạo. Nhưng Anh Thơ mà nhảy trên sân khấu, chắc nhiều người bảo tôi điên!

Thực ra con đường tôi đi là khó vì phải làm mới trong chính sự an toàn đấy! Nhưng tôi chọn sự giản dị, gần gũi với khán giả và quan trọng là khách mời của tôi cũng có tinh thần nhiệt huyết đam mê với dòng nhạc này.

* Liveshow lần này cũng là dấu mốc sau 20 năm lập nghiệp của chị ở Hà Nội. Vậy sau ngần ấy năm, chị thấy mình được - mất gì trong chặng đường này?

- Bây giờ tôi không còn thấy sợ mỗi khi nhớ về Hà Nội, đặc biệt là những ngày đầu ra đây. Khi đó, một đứa nghịch ngợm có “tổ chức” từ trong quê như tôi ra Hà Nội vẫn còn giữ tính “đầu gấu”, mặc đồ “bụi” và vẫn đánh nhau. Bây giờ bạn thấy tôi đã khác chưa? (Cười).

Khi đó, tôi phải học một cách “lội ngược dòng” để theo bằng các bạn. Để trang trải cuộc sống, tôi đạp xe đi hát để kiếm tiền lo từng bữa ăn thôi chứ đâu dám nghĩ đến việc mua điện thoại hay túi xách như bây giờ. Tôi nhớ, cát sê được trả từ 30 ngàn đồng, 70 ngàn đồng và cao nhất là 120 ngàn đồng.

Tôi không quên những kỷ niệm đó vì nhờ cuộc sống thủa hàn vi ấy, tôi biết mình đã vượt lên trên sự tự ti, đã tự tin khẳng định được bản thân. Và cũng biết, với sự cố gắng nỗ lực của mình, thành công là may mắn! Giờ đây, tôi sống khá tích cực và lạc quan nên nghĩ là mình được rất nhiều!

Tôi không thích chia sẻ về tình yêu đôi lứa

* Vậy bây giờ có điều gì khiến chị phải sợ nữa không?

- Cho đến bây giờ, cái gì tôi cũng đã làm được rồi nên chỉ sợ thiếu cảm xúc thôi! Hơn nữa, khán giả dòng nhạc của tôi lại là những người rất chung thủy nữa nên chỉ cần mình trau chuốt với nghề là được.

* Còn trong cuộc sống đời thường của một phụ nữ, thì sao?

- Tôi chỉ sợ cho con thôi! Dù đã cố gắng thu xếp thời gian nhiều nhất ở bên con nhưng tôi vẫn luôn sợ nếu con không ngoan hay sai đường lạc lối!

Ca sĩ Anh Thơ: Dại một chút để khôn lên

Ca sĩ Anh Thơ: Dại một chút để khôn lên

"Nghĩ lại thì cũng thấy giá mà mình khôn khéo một chút thì có thể chuyện đã đơn giản hơn nhưng mà có dại thì mới có khôn", nữ ca sĩ Anh Thơ tâm sự sau sự cố "cấm diễn" vừa qua.

Chính vì vậy, tôi  luôn nói chuyện với con, giảng giải, khuyên bảo, phân tích đúng sai một cách nhẹ nhàng, làm sao để con hiểu và đi đúng đường. Thực ra, cháu lớn (13 tuổi) nhà tôi khá ngoan, nhưng cháu bé (6 tuổi) thì rất cá tính nên thú thật là đôi khi tôi đã buộc phải dùng vũ lực để dạy con!

* Chị đã rất cởi mở khi nói về công việc và con cái. Vậy còn nửa riêng của mình?

- Đã là nửa riêng thì sẽ là góc riêng chứ! Thực ra tôi không thích chia sẻ về tình yêu đôi lứa bởi vì không muốn nay lên báo nói “một đằng”, mai lại “phân trần” một nẻo.

Chuyện tình cảm vô cùng lắm, có khi mình khóc hay cười, mình đau khổ hay hạnh phúc cũng không ai biết nhưng không vì thế mà phải la toáng lên với tất cả. Quan điểm của tôi là vậy !

* Chị mơ ước điều gì?

- À,  tôi khát khao, muốn mình thật giàu để có tiền tổ chức show đi khắp nơi, mang âm nhạc đến mọi miền tổ quốc và nếu được thì ra cả thế giới.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

An Yên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm