Bún bò Huế và bia tươi ở Barcelona

25/03/2012 06:38 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, Barcelona sở hữu một vùng địa lý thật kỳ diệu: có hải cảng, có đồi núi quanh co, thung lũng nho và những thành phố cổ. Tôi biết mình không bao giờ đủ thời gian cho chuyến phiêu lưu đến tận cùng ở vùng đất này… 

>> Đọc các bài viết về du lịch của TT&VH tại đây

Bún bò Huế và bia tươi ở Mercat

Lại nói về cái quán trọ xinh xắn ở đường Casanova, trong lúc ngả lưng trên chiếc phô tơi trong phòng đọc sách lấy sức sau một ngày loanh quanh trong phố cổ và ngắm nghía những tác phẩm kiến trúc “điên rồ” của kiến trúc sư đại tài Antoni Gaudi, chợt lơ đãng liếc qua cuốn tạp chí của hãng hàng không Anh quốc giá rẻ Ryanair, tôi giật mình vì một trang quảng cáo với dòng chữ thật rõ ràng: Bun bo Viêtnam restaurant.


Ngạc nhiên hơn khi cái restaurant trưng rõ to chữ BUN BO Viêtnam hoành tráng hơn tôi tưởng nhiều và thay vì nằm khiêm tốn trong một ngóc ngách ngoại ô nào đó thì nó chễm chệ ngay khu trung tâm đông vui như hội của Barca. Tự dưng thấy tự tin hẳn vì là người Việt! Chưa hết kinh ngạc thì anh chàng phục vụ vui vẻ chìa ra cho tôi tờ thực đơn… tiếng Việt luôn: gỏi cuốn, nem, phở bò, phở gà, bún bò, bún gà, bún nem (chữ bún còn có cả dấu sắc). Tôi hỏi: Ông chủ anh người Việt Nam hả? và giới thiệu luôn: Tôi người Việt Nam nè! Nhưng anh chàng này bồi cho tôi cú ngạc nhiên nữa: Không, ông chủ tôi người Mexico. Thế có người Việt Nam làm đầu bếp không? Không, chả có ai. Vậy sao nấu món Việt Nam vậy? Tại sao không? Anh ta hỏi lại, vẻ mặt đắc thắng. Thấy tôi ngẩn tò te, anh thương tình giải thích: Ông chủ tôi đi du lịch Việt Nam, ông ấy thích món ăn Việt Nam, thế là về nấu thôi! À, ra vậy.

Tôi gọi một tô bún bò và chọn cho mình góc bàn đối diện với bức tranh vịnh Hạ Long to tướng treo trong phòng. Trên trần thả đầy đèn lồng mà tôi chắc là ông chủ này mua chúng từ Hội An. Góc bên kia là một chiếc xích lô. Lạ lẫm và thân quen. Thân quen và lạ lẫm đến cả cái hộp đựng đũa bằng nhựa có cắm sẵn cả chai tương ớt! Và tô bún bò (loại bún bò Nam bộ được bán ở Hà Nội chứ Sài Gòn thì không thấy có) được bê ra có đủ cả lạc (đậu phộng) rang, giá, rau thơm cùng chén nước chấm pha tỏi và ớt. Không biết vì món ăn khá vừa miệng hay bởi mấy ngày qua toàn xơi đồ Tây nên tô bún bò giờ này ngon lạ. Giá một tô là 7 euro 95, cộng thêm thuế thì ngót nghét 270 ngàn đồng.

Dĩ nhiên là tôi không định triền miên bún bò trong những ngày ở Barcelona bởi vì có một nơi không thể không tới nếu muốn thưởng thức các món ăn tươi ngon và rượu vang vùng Catalonia này bằng khứu giác, vị giác và cả thị giác. Đó là El Mercat de Sant Josep La Boqueria, gọi tắt là chợ Josep (tiếng Tây Ban Nha Mercat nghĩa là chợ), khu chợ hình thành từ thế kỷ thứ 12 ngay trung tâm phố cổ. Kinh nghiệm của tôi là tới những thành phố lớn ở châu Âu muốn ăn ngon mà giá rẻ, hãy tới các chợ kiểu như chợ Josep, cũng giống như ăn quà Hà Nội hãy tới chợ Đồng Xuân hay chợ Hôm ăn theo các bà các chị ở đó.

Giống như nhiều “chợ xanh” châu Âu, chợ Josep bạt ngàn bơ, phô mai tươi, các loại thịt hun khói, ô liu, trái cây tươi và rượu vang. Nhưng ở đây, nhờ có cảng biển mà hải sản tươi được phục vụ ngay ở những quán ăn trong chợ cùng với bia và cả cà phê capuchino! Trong những cái chợ cổ như chợ Josep, thể nào cũng có một cái quán có lịch sử hàng trăm năm, với một ông già vui tính đứng bên quầy.

Tươi, ngon và rẻ nên các quán ăn trong chợ thu hút rất đông khách du lịch, cả Âu lẫn Á. Dường như ai tới đây cũng muốn để dành ví vào một mục đích cao cả khác, là lấp đầy những cái vali rỗng. Bởi vì hơn đâu hết ở châu Âu, Tây Ban Nha là một trong những thiên đường hàng hiệu giá rẻ.

Lấp đầy vali rỗng ở Barca

Như đã nói, nhịp sống đường phố ở Barcelona đập chung với nhịp đập mua sắm của khách du lịch và dân bản địa. Nghĩa là nếu ra phố từ 10h sáng đến 10h tối, bạn sẽ biết người ta lấp đầy những gì vào vali rỗng.

Đông khách du lịch ở quán ăn trong chợ

Không thiếu các thương hiệu thời trang cao cấp, nhưng trên quê hương của mình, Zara và Mango, hai thương hiệu thời trang giá rẻ, mặc sức tung hoành. Mango lấn át mọi thương hiệu thời trang quốc tế khác ngay từ sân bay quốc tế Barcelona với biển hiệu, logo và các tủ kính trưng bày bộ sưu tập mới nhất. Còn trên các phố trung tâm Barca, chưa đầy 200 mét sẽ lại thấy một cửa hiệu hoặc Zara, hoặc Mango, mà cửa hiệu nào cũng hoành tráng. Một cửa hiệu Zara trên đường Lefties lớn như một trung tâm thương mại với 3-4 tầng lầu, người vào ra nườm nượp. Mango còn có riêng một trung tâm out let (hàng giảm giá) nằm ở quận Heron City. Những tín đồ của Zara hay Mango tới đây như lạc vào ma trận đầy hấp dẫn và mời gọi. Những bộ sưu tập mới nhất và những thiết kế vừa qua mùa, được giảm giá thật lực, 50-70%. Riêng ở Mango Out Let, các mặt hàng không chỉ được giảm giá 50-70% mà khi mua một món bạn lại được giảm thêm 30% nữa, mua hai món thì món thứ hai được giảm thêm 40%!

Và có một thứ chắc chắn bạn sẽ tiếc hùi hụi nếu rời Barcelona mà không kịp sắm, đó là giày. Tây Ban Nha nổi tiếng về nghề đóng giày da, cũng như Ý. Ê hề trên phố những cửa tiệm giày, mùi da thơm phức và kiểu dáng thì muôn hình vạn trạng. Cửa hàng nào cũng đề giảm giá và cái giá cuối cùng thì vô cùng hấp dẫn. Bạn có thể kiếm ở đâu những đôi giày đàn ông, bằng da thật, “made in Spain” mà chỉ có giá 25 euro tức là khoảng 700 ngàn đồng, giày phụ nữ còn rẻ hơn và phong phú hơn về chủng loại. Đắc thắng với mấy đôi giày vừa chọn, một du khách người Đan Mạch giải thích khi tôi thắc mắc với ông tại sao giày ở đây lại có giá rẻ thế: Đấy là lý do vì sao khách du lịch châu Âu lại đổ dồn tới những nước nghèo như Tây Ban Nha, vì ở đây mọi thứ đều rẻ, nhất là hàng địa phương. Ông tranh thủ phàn nàn thêm: Ở Đan Mạch và Đức mọi thứ đều đắt vì người giàu nhiều hơn.

Giảm giá cực sốc

Vẫn không để cho du khách rời Barca còn khoảng trống nào trong những chiếc vali khổng lồ, thành phố này còn một địa chỉ yêu thích của các shopping-hunter đủ mọi quốc tịch, ấy là chợ giời Encants. Khác với những chợ giời thường chỉ mở cửa vào cuối tuần, Encants mở cửa đến 4 ngày trong tuần, từ sáng sớm và thường đông nghẹt vào cuối tuần. Giống như những chợ giời lớn ở châu Âu, Encants hầm bà lằng đủ thứ, từ đồ cũ tới đồ mới, từ đồ cổ tới đồ tân, và đủ các thể loại: từ sách vở, tranh ảnh đến album nhạc, đĩa than, đồ dùng gia đình, quần áo. Tất cả cứ đổ đống trên quầy hàng bày biện sơ sài hoặc đổ đống ngay trên mặt đất. Nhưng vì Encants là chợ giời Tây Ban Nha nên lại bạt ngàn… giày “made in Spain”, hàng “out let”, tức là không có đầy đủ cỡ cũng như màu sắc cho lựa chọn, hầu hết, mỗi kiểu chỉ có một đôi duy nhất, tất nhiên giá rẻ bất ngờ, trên dưới 20 euro (khoảng 600 ngàn đồng), một cái giá thật khó kiếm ở một nơi đắt đỏ như châu Âu, trừ hàng “made in China”!

Xỏ chân một đôi giày da Tây Ban Nha thứ thiệt, bạn sẽ muốn đi xa hơn, đi xa hơn nữa. Bởi vì…

Dãy núi Montserrat nhìn từ xa

Barcelona không chỉ là thành Barca

Phố La Ramble đông đúc, thành cổ Barca chật chội, nhưng Barcelona thì mênh mông với những hình ảnh vô cùng đa dạng. May mắn trong chuyến đi này, tôi được hãng xe BMW cho mượn một chiếc Series 3 đời 2012 mới coong, để tự do khám phá Barcelona từ bên ngoài thành cổ. Chút bối rối qua rất nhanh khi bản đồ đường đi hiện rõ trên màn hình dẫn đường vệ tinh và hệ thống biển báo chỉ dẫn đường đi thì rất rõ ràng và dứt khoát - ngoài hai thứ hướng dẫn này ra, bạn chẳng có cơ hội tìm kiếm bất cứ sự trợ giúp nào giống như khi lái xe ở Việt Nam có thể mở cửa kính hỏi đường bất cứ khi nào - nhưng mọi sự suôn sẻ suốt quãng đường gần 200km, cứ y như tôi đã thông thạo ở đây rồi!

Hàng cây trong thị trấn cổ

Từ sân bay Barcelona, tôi băng qua vùng bình nguyên Sant Sadurni d’ Anoia, nơi có thị trấn cổ Girona, nổi tiếng với những ngôi nhà kiến trúc từ thời Trung cổ. Từ Girona đi tiếp là thị trấn Figueres, nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng bởi nơi đây có Bảo tàng Nghệ thuật Dali, ông tổ của trường phái hội họa Dã thú, cùng lâu đài cổ lớn nhất châu Âu Castel de Dant Ferran. Nối giữa các thị trấn cổ êm đềm này là những cung đường tuyệt đẹp uốn lượn giữa vùng rừng và đồi núi Montserrat, các thung lũng nho vùng Can Bonastre. Rừng, thung lũng nho, thị trấn cổ là những thứ dễ gặp trên những con đường châu Âu, nhưng Barcelona đặc biệt có núi Montserrat dị thường và kỳ vĩ. Với tôi, thật khó có từ ngữ nào tả nổi vẻ dị thường đến choáng ngợp của dãy núi tự nhiên mà như có tay người đẽo gọt này. Cứ như là một bản ký họa của Dali hay một phác thảo kiến trúc của Gaudi. Dữ dội và vô cùng. Tôi đã ngơ ngẩn như lạc vào một chốn không có thực, để rồi tự hỏi: có phải bởi Montserrat mọc lên ở đất nước Tây Ban Nha mà dân tộc này đã “đẻ” ra những Dali, những Gaudi của nghệ thuật…?

3 ngày ngắn ngủi ở Barcelona, chiếc ba lô con cóc sau lưng tôi giờ này căng phồng những đôi giày còn thơm mùi da xứ Catalonia, và lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả về một thành phố đầy những mảng màu khác biệt mà mảng nào cũng thật dữ dội, kể cả cái mảng tôi chỉ đọc trên guide book mà chưa có “cơ hội” trải nghiệm; thủ đô móc túi…Chưa tới nhà, nhưng Barcelona, đã lại nhớ rồi…

Thủy Phạm

Những điểm du lịch nổi tiếng ở Barcelona

* Thánh địa Camp Nou, sân nhà của đội bóng Barcelona, khánh thành vào năm 1957, với gần 100.000 chỗ ngồi, là sân vận động lớn nhất châu Âu hiện nay. Bên cạnh sân vận động là một bảo tàng lịch sử của đội bóng xứ Catalunya. Nằm hơi xa trung tâm thành Barca nhưng có thể dễ dàng tới Camp Nou bằng tàu điện ngầm từ ga trung tâm Catalunya Station (đổi 1 lần tàu). Tour thăm sân Camp Nour kéo dài 4 giờ, bao gồm tour tham quan sân vận động và bảo tàng, giá vé hiện nay là 19,50 euro.

* Các công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của Antoni Gaudi, được xem là biểu tượng của Barcelona. 7 tác phẩm kiến trúc của ông được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, đều nằm ở Barcelona, gồm: Tòa nhà Casa Vincens, nhà thờ Sagrada Familia (thiết kế tổng thể, nội thất, các bức phù điêu, ánh sáng, các bức tượng tại nhà thờ), công viên Parc Guell, ngôi nhà Casa Batllo, tòa nhà Casa Mila, tòa nhà Bellesguard, hầm mộ nhà thờ Colonia Guell.

* Xin visa du lịch châu Âu. Bạn hoàn toàn có thể đi Barcelona hoặc nhiều thành phố châu Âu khác với visa du lịch Schengen. Visa Schengen là visa có thể sử dụng để đi qua 25 nước thuộc khối biên giới chung Schengen gồm: Áo, Đức, Bỉ, Pháp, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Iceland, Ý, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hà Lan, Hungary, CH Czech, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Ba Lan, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ. Nhiều nước thuộc khối Schengen không chấp nhận cấp visa du lịch tự do cho công dân Việt Nam. Họ yêu cầu có giấy mời của người bảo lãnh. Nhưng một số nước như Hà Lan, Pháp, Ý, Tây Ban Nha lại chấp nhận cấp visa du lịch tự do cho công dân Việt Nam mà không cần giấy mời của người bảo lãnh. Vì thế, nếu muốn xin visa vào châu Âu theo con đường du lịch tự do, bạn nên chọn một trong các nước này và nước bạn chọn xin visa phải là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi. Nhiều công ty du lịch hiện nay có dịch vụ giúp đỡ bạn chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Schengen (bao gồm cả book vé máy bay, book khách sạn và mua bảo hiểm…), tuy nhiên bạn phải trực tiếp tới phỏng vấn. Lưu ý khi trả lời phỏng vấn, cần tự tin chứng minh mình muốn đi du lịch chứ không có mục đích khác và có đủ khả năng tài chính cho chuyến đi.

Hấp dẫn khuyến mãi du lịch Hè 2012

Đây là thời điểm tốt nhất để đặt các tour du lịch mùa Hè với mức giá ưu đãi.

* Du lịch Đất Việt giảm 25 - 60% giá tour, phòng lưu trú tại nhiều khách sạn, resort cao cấp ở Phan Thiết, Đà Lạt. Cụ thể tour 2 ngày trong đợt Giỗ Tổ (31/3-2/4) tại Phan Thiết giá 1.050.000 đồng/người, đi ô tô, ở KS 3 sao; Nha Trang 3 ngày giá 1.595.000 đồng/người, đi ô tô, ở KS 3 sao. Thông tin chi tiết: datviettour.com.vn.

* Fiditour giảm giá tour trong nước từ 300.000đ đến 1.600.000 đ/tour từ nay tới 27/4. Trong thời gian này khách hàng đăng ký các tuyến Côn Đảo, Phú Quốc khởi hành mỗi ngày, đặc biệt cuối tuần khởi hành thứ Sáu còn có mức giá giảm giá hấp dẫn: Côn Đảo 3 ngày giảm đến 355.000đ; Phú Quốc 3 giảm đến 610.000đ. Các tuyến miền Trung (Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An, Huế - Quảng Trị - đường Trường Sơn…) giảm 800.000 đ/khách. Các tuyến miền Bắc (Hà Nội - Bắc Ninh - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử) giảm 1.500.000 đ/khách. Đăng ký nhóm khách gia đình 3-5 người được giảm 100.000 đ/khách, giảm 150.000 đ/khách cho nhóm 6 người trở lên. Thông tin chi tiết: fiditour.com.

* Vietravel kết hợp với hãng hàng không Vietjet Air giảm giá tới 2 triệu đ/khách cho các tour du lịch miền Bắc trong mùa lễ hội về nguồn. Cụ thể tour Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Sa Pa - Đền Đô 6 ngày giá còn 11.490.000 đ/khách, khởi hành thứ Năm hàng tuần. Tour Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu - Bái Đính - Tràng An 4 ngày 8.490.000 đ/khách. Đặc biệt, khởi hành duy nhất ngày 15/4, tou Nha Trang Vinpearl resort 5 sao 3 ngày, đi về máy bay chỉ 7.290.000 đ/khách (giảm 2 triệu đồng). Tour Hà Tiên - Phú Quốc - Rạch Giá 4 ngày còn 2.990.000 đ/khách (giảm 2 triệu đồng) khởi hành duy nhất ngày 7/4. Tour Ninh Chữ - Đà Lạt 4 ngày giá 2.490.000 đ/khách (giảm 2 triệu đồng), khởi hành duy nhất ngày 12/4. Thông tin chi tiết: vietravel-vn.com.

Tràng An, một địa chỉ du lịch hấp dẫn, sẽ trở thành
Di sản thiên nhiên thế giới trong tương lai


* Vietnam Airlines giảm 50% giá vé trong chương trình khuyến mãi Chào mùa Hè 2012. Chương trình áp dụng cho khách lẻ tại Việt Nam, mua vé từ nay đến hết ngày 19/3/2012, hành trình khởi hành từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/5/2012 và từ 5/9 đến hết ngày 31/10/2012 (không áp dụng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trên một số đường bay có nhu cầu cao). Tổng cộng có hơn 100.000 vé khuyến mãi đường bay nội địa cho các tuyến Hà Nội - TP.HCM và từ hai thành phố này tới Đà Nẵng/Huế từ 770.000 đ/chiều; 80.000 vé khuyến mãi đường bay quốc tế tới 26 điểm đến tại châu Á, châu Âu và châu Úc với mức giá đặc biệt, từ 1.025.000đ (tương đương 49USD) đến 10.410.000đ (tương đương 499USD). Có thể mua vé trực tuyến trên trang web vietnamairlines.com.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm