05/07/2012 15:15 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Được truyền cảm hứng từ câu chuyện cổ tích A Rập Ngàn lẻ một đêm, Lekim Ibragimov (68 tuổi) - một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Uzbekistan - đã tạo nên một bức tranh khổng lồ mới mang tên One Thousand Angels And One Painting (tạm dịch: Một ngàn thiên thần và một bức tranh).
Họa phẩm khổng lồ này đang trên đường tới châu Âu. Trước hết nó sẽ được trưng bày tại Trung tâm Incheba Praha ở Cộng hòa Czech từ ngày 9 đến 21/7. Sau đó, nó sẽ được trưng bày ở Madrid (Tây Ban Nha) và nếu thời tiết thuận lợi nó sẽ có mặt ở Florence (Italia).
|
Ibragimov bắt đầu xúc tiến dự án này từ năm 2010 và hoàn tất những khâu cuối cùng hồi tháng 4. Ông đã kết hợp nghệ thuật đồ họa và diễn đạt bằng hình tượng với các phong cách vẽ bích họa của Uzbek và Trung Hoa cùng với các kỹ thuật trộn màu của châu Âu để tạo nên bức tranh.
1.000 bức tranh của dự án này hoàn toàn là những họa phẩm độc lập, nhưng khi ghép lại với nhau chúng tạo nên một bức họa lớn.
“Mỗi bức tranh mô tả một thiên thần và khi đứng riêng lẻ nó vẫn là một bức tranh đầy giá trị” - Ibragimov cho biết.
Ibragimov dùng nhiều tấn màu vẽ để tạo nên bức tranh. Phải mất ít nhất 4 ngày và phải dùng tới 2,4 km dây thép, người ta mới dựng được bức tranh nặng hơn 20 tấn này.
Dự án này đã được Ủy ban Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là “bức tranh lớn nhất thế giới, gồm 1.000 họa phẩm”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất