Boyzone chính thức tan rã sau 1/4 thể kỷ: Cảm ơn và chúc ngủ ngon

18/06/2018 19:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 25 năm kể từ khi phát hành album đầu tiên của mình, Boyzone cuối cùng cũng đi tới cuối chặng đường. Trong album chia tay, Thank You & Goodnight (Cảm ơn và chúc ngủ ngon) đặc biệt có một ca khúc tưởng nhớ Stephen Gately và khán giả sẽ một lần nữa được nghe giọng ca thánh thót của anh.

Dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất âm nhạc Louis Walsh, Boyzone, ban nhạc Ireland gồm năm chàng trai Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Shane Lynch và Ronan Keating, đã nổi đình nổi đám những năm 1990.

Một tượng đài âm nhạc

Với 21 đĩa đơn nằm trong top 40 BXH Anh, họ là một trong những ban nhạc thành công nhất Ireland và Anh. Boyzone có năm album đứng số 1 và tính tới năm 2013, đã bán được 25 triệu đĩa trên toàn thế giới.

Boyzone quyết định đường ai nấy đi vào năm 1999 và một số thành viên sau đó đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp solo. Họ trở lại bên nhau năm 2007 với ý định chỉ đi lưu diễn nhưng cũng bán thêm được hai triệu đĩa nhạc.

Chú thích ảnh
Năm chàng trai trẻ Boyzone thuở mới ra mắt

Ít lâu sau khi Stephen Gately qua đời năm 2009 khi đang đi nghỉ ở Majorca cùng người yêu, Boyzone tiếp tục lưu diễn với bốn người. Tiếp đến, họ lên kế hoạch trở lại vào năm 2019 để kỷ niệm 25 năm thành lập ban nhạc và ra mắt album mới.

Album thứ bảy, và là cuối cùng của họ, Thank You & Goodnight, dự kiến phát hành ngày 16/11 tới, trong đó, Ed Sheeran và Gary Barlow tham gia viết nhạc. Đĩa đơn đầu tiên của album để tưởng nhớ Stephen Gatlely I Can Dream vừa ra mắt khán giả.

Ronan chia sẻ rằng với Thank You & Goodnight, “Boyzone đang có hướng đi hoàn toàn mới. Những âm thanh tươi mát mới mẻ, không gì kiềm chế”. Theo đó, những bản ballad du dương ngọt ngào ngày nào của họ sẽ được thay thế bằng những giai điệu đường phố hơn. Shane là người tạo ảnh hưởng mới này tới Boyzone.

Chú thích ảnh
Tuy chỉ còn bốn người nhưng trong tâm khảm của khán giả và các thành viên ban nhạc, Boyzone mãi là năm chàng trai

Tình yêu ở lại

Theo sau album sẽ là chuyến lưu diễn vòng quanh Ireland và Anh, như lời chào từ biệt cuối cùng của Boyzone. Họ sẽ đi qua 13 thành phố, bắt đầu từ Belfast ngày 21/1/2019 và kết thúc tại Bournemouth ngày 9/2.

Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy và Shane Lynch tâm sự về lần chia tay sau cuối:

“Khi mới bắt đầu, là năm chàng trai trẻ bắc Dublin, háo hức nhìn ra thế giới, chúng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ vẫn còn đông đảo người hâm mộ sau 25 năm… Nếu bạn thấy chúng tôi khi lần đầu rình rang trên truyền hình ở The Late Late Show, có lẽ bạn cũng ngạc nhiên! Những gì sau đó cứ như mơ. Chúng tôi biểu diễn ở các sân vận động trên khắp thế giới, phát hành sáu album, có gần hai tá ca khúc đình đám. Chúng tôi chẳng thể diễn tả được hết những ủng hộ lớn lao mà các bạn, những người hâm mộ, dành cho chúng tôi trong chặng đường dài này.

Chú thích ảnh

Thiếu sự ủng hộ đó, chúng tôi không bao giờ đạt được thành công như bây giờ. Chúng tôi vô cùng biết ơn các bạn. Chúng tôi cũng có những thời điểm rất khó khăn. Mất Stephen để lại vết sẹo vĩnh viễn không mờ trong chúng tôi. Chúng tôi hết sức xúc động trước những tri ân, lời nhắn ủng hộ của các bạn. Chính điều đó đã giúp chúng tôi đi qua những ngày đen tối. Stephen là người anh em của chúng tôi và sẽ luôn trong trái tim Boyzone.

25 năm là một quãng thời gian dài. Chúng tôi rõ ràng không còn là những cậu chàng nữa. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy đây là lúc tụ họp về Boyzone và đi tới cuối đường. Tháng 11 này, chúng tôi sẽ ra mắt album cuối cùng, Thank You & Goodnight. Chúng tôi đã thu âm 12 ca khúc mới và hy vọng các bạn sẽ thích thú khi nghe giống như chúng tôi rất thích thú khi làm nó. Chúng tôi đặc biệt hào hứng chia sẻ màn tưởng niệm đặc biệt tới Stephen trong hình hài một ca khúc mới, I Can Dream. Chúng tôi đã nghe bản demo Stephen thu cho album solo năm 2002 của cậu ấy và đã có cơ hội làm lại ca khúc, hòa giọng chúng tôi bên giọng chủ đạo của cậu ấy.

Thật buồn vui lẫn lộn khi được nghe tất cả giọng của chúng tôi quyện lại với nhau một lần nữa. Chúng tôi, cả năm người, sẽ chẳng bao giờ được gần bên nhau như vậy nữa trong phòng thu, cùng nhau làm nhạc. Chúng tôi rất háo hức được mời tất cả các bạn tới lễ kỷ niệm cuối cùng, 25 năm Boyzone. Chúng tôi rất mong được bùng nổ với các bạn lần cuối trong chuyến lưu diễn chia tay ở Anh và Ireland. Tình yêu sẽ mãi ở lại. Sau cùng, đó mới là điều quan trọng nhất…”.

Vé hòa nhạc chia tay Boyzone sẽ chính thức được bán từ 9h ngày 22/6 này với giá từ 50 bảng Anh (hơn 1,5 triệu VND).

Boyzone chính thức tan rã sau album và chuyến lưu diễn cuối cùng

Boyzone chính thức tan rã sau album và chuyến lưu diễn cuối cùng

Boyzone mới thông báo sẽ tan rã sau 25 năm bên nhau. Từ năm 1993, cùng với nhà sản xuất âm nhạc, cựu giám khảo X Factor Louis Walsh, ban nhạc Ireland đã 6 lần đứng số 1 BXH Anh, trong đó có Words, No Matter What và All That I Need.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm