Bất chấp phản đối, Psy vẫn mang Gangnam Style tới Washington

10/12/2012 14:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa gia đình đi xem rapper Psy biểu diễn trong buổi hòa nhạc từ thiện diễn ra ở thủ đô Washington vào ngày hôm qua (9/12). 



Tổng thống Obama thăm hỏi Psy

Khi biết rapper người Hàn Quốc tham gia biểu diễn trong chương trình chào đón Giáng sinh ở thủ đô Washington, người dân Mỹ đã kịch liệt phản đối. Nguyên do xuất phát từ bài hát Dear American mà Psy biểu diễn hồi năm 2004 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) có đoạn: “Giết chết bè lũ lính Mỹ tra tấn những người bị bắt ở Iraq. Giết chết hết gia đình bọn chúng…” nhằm lên án sự hiện diện của lính Mỹ tại Hàn Quốc cũng như phản đối chiến tranh tại Iraq.

Psy sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì những “ngôn từ không đúng mực” mà anh đã sử dụng: “Tôi sẽ mãi mãi hối hận vì những nỗi đau mà mình đã gây ra bằng những từ ngữ đó. Sau sự việc này tôi học được rằng ngôn từ luôn có giới hạn. Trong nhạc của mình, tôi luôn cố gắng để mang lại cho mọi người sự thoải mái, tiếng cười. Tôi cũng học được rằng thông qua âm nhạc, ngôn ngữ chung của toàn cầu, chúng ta có thể xích lại gần nhau và tôi mong muốn người Mỹ chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”

Sự chân thành của Psy được Nhà Trắng chấp nhận và anh vẫn tham gia biểu diễn vào đêm qua trước sự chứng kiến của Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân Michelle. Ngoài mục đích chúc mừng kỳ Giáng sinh, buổi biểu diễn còn quyên tiền cho Trung tâm y tế trẻ em tại Washington. Đây là lần thứ 4 gia đình Tổng thống Obama tham dự buổi lễ này.

Ca khúc Gangnam Style do Psy biểu diễn đã trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu và lan truyền với tốc độ khủng khiếp trên YouTube kể từ khi được post lên vào hồi tháng 7 năm nay. Đến tháng 11, Gangnam Style vượt qua ca khúc Baby của ca sĩ Justin Bieber để lập kỷ lục về số lượng người truy cập trên YouTube với hơn 900 triệu lượt.

Khánh Đan (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm