Barcelona - Những điều không có trong guide book

16/03/2012 14:04 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ có 3 ngày ở Barcelona nhưng tôi mất cả tháng nghiên cứu vô số các trang hướng dẫn du lịch về điểm đến nổi tiếng bậc nhất vùng Nam Âu này, để rồi cuối cùng, khi đặt chân tới thủ phủ xứ Catalonia, thành trì của đội bóng Barca, thì vứt sạch những điều đã đọc…

“Thủ đô móc túi”

Điều kinh hoàng nhất với bất cứ khách du lịch nào dự định tới Barcelona lần đầu tiên là cảnh báo móc túi. Cùng với Thủ đô Madrid, Barcelona được xếp hạng “thủ đô móc túi của thế giới”, trên cả Rome và Paris. Bởi vậy, nhiều trang hướng dẫn du lịch Barcelona dành riêng một phần quan trọng để nói về nạn móc túi ở đây với hàng loạt các gạch đầu dòng mô tả nhiều tình huống cụ thể và hướng dẫn du khách cách chống trả với nạn đạo chích, đọc mà choáng! Guide book dặn rằng trên đường phố Barcelona hầu như không có cảnh sát đâu, vì vậy, nếu có “thằng cảnh sát” nào tới hỏi giấy tờ, thì nhớ là cứ “nâu nâu” (tức không có, không biết). Muốn khám xét hả, thì về đồn cảnh sát nhé. Nghe thế nó sẽ lảng ngay. Bằng không, nếu lúi húi tìm giấy tờ, hộ chiếu đưa nó, thì cầm chắc số tiền trong ví sẽ không cánh mà bay. Đi tàu điện ngầm cũng phải cẩn thận vô cùng đấy. Bọn đạo chích này thường có một đứa ngồi quan sát, nhác thấy “con mồi” lớ ngớ ở cửa soát vé, chúng sẽ xô ra, giả bộ chèn thẻ của chúng vào, thế là cửa soát vé bị “nghẽn mạch”. Trong lúc bạn loay hoay không biết làm sao với cái thẻ lên tàu bị mắc kẹt thì chúng sẽ xông vào giúp đỡ và sẽ “đỡ” luôn ví tiền của bạn. Đi bus thì càng phải cẩn trọng hơn, trộm cắp như rươi… Những mô tả cụ thể này hoàn toàn có trong sách, mà là sách hướng dẫn du lịch hẳn hoi, được viết bởi bao người tích lũy kinh nghiệm xương máu. Đã từng chứng kiến những vụ mất sạch như đùa ở Rome và Paris, tôi quyết định lên đường với một hành trang gọn nhẹ chưa từng có trong những chuyến du lịch nước ngoài: một chiếc ba lô con cóc, một bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân và một cái galaxy tab để dò bản đồ và tìm kiếm thông tin.

Quán trọ

Chiếc xe bus sân bay đưa tôi về trung tâm thành Barca khi nắng đang rụng dần khỏi những hàng cây đen đủi. Cuối Đông ở châu Âu, các cành cây trơ trụi, nhưng Barcelona vẫn có nắng, loại nắng của ngày Đông không gắt mà vàng như mật ngọt. Tây Ban Nha là đất nước ấm áp nhất của mùa Đông châu Âu. Khi chiếc xe thả những vị khách cuối cùng xuống ga Catalunya, đã bắt đầu thấy những đám đông rùng rùng kéo về khu trung tâm. Ôm chặt ba lô trước ngực đầy cảnh giác, tôi tách khỏi đám đông để tìm về quán trọ trước khi khám phá thành phố vừa quyến rũ vừa đe dọa này.

Việc tìm quán trọ giống như khi tôi quyết định đi Barcelona.


Nghiền ngẫm chán chê rồi cuối cùng click luôn vào một địa chỉ nhìn thấy đầu tiên trên trang hostelworld, có vị trí ngay gần khu trung tâm, và giá 1 giường chỉ có 11euro, với hy vọng ở tạm đêm đầu tiên trước khi tìm kiếm một chỗ ở tử tế hơn vào ngày mai.

Nhưng Backpackers BCN Casanova, tên quán trọ, nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh ngay kề khu phố trung tâm thành Barca, tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng. Qua khung cửa nhỏ trông ra đường, trông nó có vẻ nhỏ và tuềnh toàng, nhưng bên trong rộng rãi, tiện nghi và rất ấm cúng. Đúng như tên gọi, Backpackers nghĩa là nhà cho những tay du lịch bụi, quán trọ không có phòng đơn, không có phòng đôi, mà chỉ có phòng 8 giường, nhưng đầy đủ bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ăn, phòng xem ti vi và đọc sách, phòng sinh hoạt chung, tủ gửi đồ (nếu bạn trả phòng nhưng vẫn muốn gửi đồ lại trong ngày thì cứ thoải mái, chỉ cần đút đồng xu 1euro vào để khóa tủ, và khi lấy đồ ra thì sẽ lấy lại tiền, nếu gửi thêm những ngày bạn không ở trọ thì phải trả 5euro), tất cả đều sạch sẽ và tiện nghi. Wifi thì free. Bàn tiếp tân bé tí có duy nhất một nhân viên, cô này nhiệt tình và lanh lẹ kinh khủng, đưa cho tôi một tấm bản đồ thành phố và khoanh tròn các vị trí quan trọng (quán trọ, một số điểm du lịch nổi tiếng, ga tàu điện ngầm gần nhất…), miệng liến thoắng chỉ dẫn.

Trong mơ tôi cũng không thể nghĩ chỉ với 11euro (tức khoảng 300 ngàn đồng) mình lại có một nơi trú ngụ tử tế như thế ở một thành phố du lịch nổi tiếng châu Âu, và lại ngay giữa những ngày gần kề Noel như vậy. Hào hứng, từ quán trọ, ngay buổi tối đầu tiên, tôi lập tức hòa vào dòng người đang tuôn về Plaza Catalunya, trái tim của thành Barca.


Phong cách kiến trúc cổ điển và Art Nouveau là đặc trưng của Barcelona

Phố đêm

Lần đầu tiên tôi thấy người đông như thế ở một thành phố châu Âu. Cứ như đêm 30 ở Bờ Hồ Hà Nội. Con phố La Rambla lát đá và không hề có vỉa hè lúc này như một dòng sông người. Đám người rùng rùng kéo đi, tràn vào các cửa hàng cửa hiệu sáng choang san sát hai bên hè phố rồi lại tràn ra đường, trên tay trên vai lủng củng những túi đồ to nhỏ, lại nhập vào đám đông xem những màn biểu diễn âm nhạc và nhảy múa ngay trên phố, hoặc tạt vào các ngõ nhỏ đầy nhóc quán cà phê, quán bia, cửa hàng ăn uống và lại nữa các cửa hàng mua sắm đang giờ náo động. Đông đúc người đi bộ thế nhưng La Rambla không phải là phố dành riêng cho người đi bộ. Thỉnh thoảng những chiếc xe hơi vẫn từ từ di chuyển giữa làn sóng người. Kỳ lạ, không một tiếng còi xe, không một tiếng ca thán, đám người đang chen như kiến cỏ cứ tự động giãn ra hai bên, xe từ từ lách vào khoảng trống, xe đi rồi, đám đông lại lấp kín khoảng trống. Đông mà không hỗn loạn. Du khách đeo đầy trang sức và túi xách hàng hiệu mà không thấy cướp giật hay rạch túi. Không biết có ai trong đám đông này khi về lại khách sạn phát hiện ra ví tiền đã không cánh mà bay còn tôi thì đã bắt đầu quên đi ám ảnh về một “thủ đô móc túi”. Hay vì tôi không giống một du khách châu Á rủng rỉnh nên được bọn đạo chích bỏ qua chăng?

Gần nửa giờ đi theo dòng người từ phố chính len vào các ngõ ngách, tôi quyết định thoát khỏi đám đông, tạt vào sân một nhà thờ nhỏ. Một cô gái xinh xắn đứng ngoài cửa chìa cho tôi tờ chương trình. Đêm nay ở đây có chương trình biểu diễn của cặp đôi guitar và percussion của hai nghệ sĩ Tây Ban Nha, sau buổi diễn sẽ có tiệc uống rượu vang trong vườn nhà thờ. Giá vé 21euro, nhưng nếu mua trước 2 giờ trước giờ biểu diễn thì được giảm 3euro, nếu là sinh viên thì rẻ nữa, chỉ còn 12euro.


Ô tô cùng người đi bộ trên phố La Rambla

Tôi trở thành một trong số chừng hơn 20 khán giả của buổi biểu diễn ấy. Có lẽ hầu hết các buổi diễn đều chỉ có lượng khách khiêm tốn như vậy, vì lượng ghế ngồi trong khán phòng, vốn là một phòng nhỏ trong quần thể nhà thờ cổ này, cũng chả nhiều hơn bao nhiêu. Hai nghệ sĩ chơi say sưa thứ nhạc flamenco vừa dịu dàng vừa sôi nổi trong một không gian vô cùng ấm cúng, ánh sáng từ những ngọn nến hắt bóng họ cùng với bóng tượng Đức Mẹ lên mái vòm nhà thờ. Chương trình kéo dài chừng hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó mọi người được mời ra hành lang và khoảnh vườn ngay bên ngoài khán phòng biểu diễn, thưởng thức mỗi người một ly vang địa phương, trong lúc các nghệ sĩ bán album của họ có ký tặng. Theo tờ chương trình thì hai nghệ sĩ này chỉ diễn ở đây một đêm trong tuần.

Khi tôi rời khỏi nhà thờ thì đồng hồ chỉ hơn 22 giờ. Lạ lùng cũng như khi tôi đặt chân tới Barca kinh ngạc nhìn dòng người rùng rùng trên phố, giờ đây, chỉ mới hơn 10 giờ tối, trước mắt tôi là con phố thênh thang, gần như không còn bóng người. Như có một phép lạ khiến đám đông kia biến sạch, để lộ ra một Barcelona vừa cổ điển vừa tân thời. Một phần của đám đông ấy chui vào các quán bar, còn phần lớn đã… về khách sạn để dưỡng sức cho một chuyến đi rùng rùng vào ngày mai, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đó cũng là giờ các cửa hàng cửa hiệu Barcelona mở cửa. Bây giờ thì tôi đã hiểu: mua sắm là một trong những điều hấp dẫn nhất ở thành phố này. Vậy thì còn ngần ngừ gì nữa, vứt những cuốn guide book đi, hãy tới Barca với một vali rỗng!

(Còn tiếp)

Thời điểm tốt nhất du lịch ở Barcelona không phải là tháng 8, bởi khi đó nhiều cửa hàng ở đây đóng cửa nghỉ Hè. Từ tháng 4-6 và từ tháng 9-11 là những thời gian đẹp nhất để tới thành phố lớn thứ hai của đất nước Tây Ban Nha, khi đó nhiệt độ trung bình khoảng 23oC.

Từ VN không có chuyến bay thẳng tới Barcelona mà thường phải transit tại Paris.

Giá dịch vụ ở Barcelona thuộc loại rẻ ở châu Âu, giá phòng trọ dạng tập thể từ 10-15euro, phòng đơn khoảng 60-100euro, xe bus từ sân bay về trung tâm 5,5euro, nếu đi taxi mất chừng 30euro cho quãng đường dài khoảng 10km. Trung tâm thành phố có thể đi bộ để khám phá hoặc di chuyển bằng xe bus, tàu điện ngầm đều rất thuận tiện.

Nên đặt phòng ở 1 trong 3 khu vực: Cuitat Vella (khu phố cổ với kiến trúc gotic), Eixample (quận hiện đại với kiến trúc art nouveau).

Thủy Phạm

Thực đơn du lịch

Tour châu Âu có Barcelona trong lịch trình

* Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Hy Lạp, 13 ngày, 97.990.000VND.

Điểm khởi hành: TP.HCM.

Từ TP.HCM bay đến Nice (Pháp), quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và bắt đầu chuyến tham quan châu Âu kéo dài 13 ngày. Các điểm đến là những thắng cảnh đẹp bậc nhất châu Âu như Công quốc Monaco, thành phố Cannes, Avignon - thành phố của Đức giáo hoàng với những công trình kiến trúc Gothic cổ, Narbonne, Athens và Barcelona. Ngày khởi hành: 26/4/2012, 12/6/2012 hoặc 26/6/2012. Liên hệ: Vietravel (0938301388; travel.com.vn).

* Ý - Tây Ban Nha - Đan Mạch, 14 ngày, 5.539USD.

Điểm khởi hành: Hà Nội.

Từ sân bay Nội Bài đáp chuyến bay tới Rome để bắt đầu chuyến đi tới những điểm du lịch đẹp nhất của 3 đất nước này. Tại Ý, bạn sẽ tham quan thành Rome với đấu trường cổ Colosseum, Roman Forum, Trevi Fountain, Tòa thánh Vatican, tháp nghiêng Pisa, phố cổ Florence, nhà thờ Santa Maria Florence, tới thành phố nổi Venice. Tây Ban Nha với thành phố Madrid, Barcelona; Đan Mạch với Copenhagen… Liên hệ: Vina Holyday (04.22400222 - 04.22400333).

* Tây Ban Nha - Pháp - Thụy Sĩ - Ý, 14 ngày, 3.989USD.

Điểm khởi hành: Hà Nội.

Với tour này, Tây Ban Nha là điểm dừng chân đầu tiên, bạn sẽ bay từ sân bay Nội Bài đến Madrid, sau khi tham quan các điểm như quảng trường Mayor, nhà thờ lớn San Miguel, Cung điện Royal sẽ là các địa danh đẹp ở Barcelona. Tiếp đến là các thắng cảnh, bảo tàng, công trình văn hóa nổi tiếng ở Pháp, Thụy Sĩ và Ý như Bảo tàng Picasso, Notre Dame De Paris, sông Seine, Khải Hoàn Môn, Nhà hát Opera, Cung điện Versailles, Bảo tàng Louvre, phố cổ Lle Rousseau, vườn Jardin Anglais, cột nước cao nhất thế giới Jet D’Eau, Venice, Florence, tháp nghiêng Pisa… Liên hệ: VietVisiontour (vietvisiontour.com).

Cẩm nang Du lịch

Nhập cảnh vào Tây Ban Nha khá dễ dàng nếu bạn đã được cấp visa vào châu Âu. Bạn sẽ không bị hải quan hỏi giấy khám sức khỏe và số lượng ngoại tệ bạn mang vào nước họ nhưng khi xuất cảnh, bạn hãy chú ý bởi ở đây có quy định hạn chế số lượng ngoại tệ mang ra khỏi Tây Ban Nha. Nếu mang theo nhiều ngoại tệ, bạn hãy khai báo với hải quan ngay từ khi nhập cảnh. Nếu có mang theo các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, bạn nhất thiết phải xuất trình giấy tờ hợp pháp của tác phẩm và biên lai, hóa đơn mua bán, đây là loại hàng hóa bị kiểm tra rất gắt gao.

Để đi lại giữa các thành phố ở Tây Ban Nha có nhiều loại phương tiện để bạn sử dụng như: máy bay, xe bus, tàu hỏa, taxi đường dài… Tàu hỏa đi lại tiện lợi nhưng giá rất đắt. Xe bus là loại phương tiện được ưa chuộng hơn cả vì dễ đi và giá cả phù hợp.

Trong thành phố Barcelona có rất nhiều đường đi bộ, chỉ thỉnh thoảng mới cần đến tàu điện ngầm. Nếu không muốn đi bộ, bạn có thể đi xe bus bởi xe thường dừng tại các điểm tham quan và có thông báo điểm đến bằng tiếng Anh. Có thể sử dụng xe bus của 1 trong 2 hãng: Bus Turistic và Barcelona Tour với chất lượng và ưu đãi như nhau. Mua vé cho một ngày giá 22 euro, nhưng nếu mua cho 2 ngày, bạn chỉ cần 29euro.

Chuyện ăn mặc rất được coi trọng ở Tây Ban Nha, vì vậy bạn đừng cẩu thả quá với việc này.

Đừng nói “không” với người Tây Ban Nha vì với họ như thế là thất lễ, hãy tìm cách từ chối khéo léo thay vì nói “không”.

A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm