Ác mộng khủng bố và ám ảnh nhà báo đeo đuổi Woody Allen tại LHP Cannes

11/05/2016 22:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cannes là một trong những LHP thanh thế bậc nhất thế giới, tuy nhiên đối với nhà làm phim Mỹ cựu trào Woody Allen (80 tuổi) thì sự kiện điện ảnh này lại là một thử thách.

Allen giải thích, tới LHP Cannes ông phải đối diện với 2 nỗi sợ hãi lớn nhất: khủng bố và... cánh nhà báo.

Cannes hiện đang trong tình trạng được cảnh báo cao 6 tháng sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, điều đó khiến Allen càng lo lắng nạn khủng bố sẽ xảy ra ngay cả khi ông tới siêu thị hay trong lúc đọc báo.


Đạo diễn Mỹ Woody Allen tại LHP Cannes

“Tôi là người hay lo lắng nhất thế giới. Tôi hay mắc bệnh tưởng tượng khi nói đến khủng bố” – Allen nói với tờ Variety.

Allen từng có những mối quan hệ không dễ dàng với các nhà báo. Vậy nên ông muốn tránh họ càng nhiều càng tốt. “Hạ cánh xuống Cannes là tôi lập tức phải trả lời các cuộc phỏng vấn. Công việc này diễn ra liên tục cho tới khi tôi rời khỏi thành phố này. Mỗi ngày tôi phải tiếp tới 100 nhà báo” – Allen cho biết.

Đạo diễn Allen tới LHP Cannes năm nay với bộ phim mới nhất Cafe Society. Phim của ông được chọn chiếu khai mạc LHP. Đây là bộ phim hài kể về một cặp tình nhân trẻ ở Hollywood trong những năm 1930. Diễn chính trong phim là Kristen Stewart, ngôi sao loạt phim Twilight (Chạng vạng).

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm