V-League thế cờ tàn

07/11/2022 08:38 GMT+7 | V-League

V-League 2022 ở đoạn cuối cực kỳ căng thẳng khi cuộc chiến trụ hạng đang như “nước sôi lửa bỏng” với những “đường binh” cuối cùng.

V-League cho phép đăng ký cầu thủ gốc Việt

V-League cho phép đăng ký cầu thủ gốc Việt

Theo thông tin từ Hội nghị BCH VFF lần thứ 11 khóa VIII, kể từ mùa giải 2023, mỗi CLB V-League sẽ được phép đăng ký một cầu thủ gốc Việt vào danh sách thi đấu.

Theo tính toán, để ở lại V-League, các đội bóng cần cán mốc 25 điểm. Như thế, đã có thêm HAGL và SHB Đà Nẵng “kê cao gối ngủ”. HAGL chính thức trụ hạng sau khi ngắt mạch 10 trận không thắng bằng cách đánh bại Nam Định. SHB Đà Nẵng cũng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khi vượt qua đối thủ trực tiếp Sài Gòn FC.

Những trận thắng quá quan trọng, mang tính quyết định với tất cả các đội thuộc nhóm cuối. Lúc này, 4 đội bóng CLB TP.HCM, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng Sài Gòn FC đã được “chỉ mặt, đặt tên” cho tấm vé “đi tàu ngược”. Rất nhanh, họ đã bị lôi vào thế cờ tàn mà ở đó sẽ có những “nước đi” khó lường đoạn cuối. Cũng chính vì thế, V-League đang bước vào thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Cả HAGL và SHB Đà Nẵng đã chính thức trụ hạng nhưng những trận đấu của họ ở vòng 24 có “quyền sinh quyền sát” với các đội nhóm sau. Vòng 24, HAGL làm khách ở Hà Tĩnh trong lúc CLB TP. HCM đụng độ SHB Đà Nẵng. Nếu HAGL và SHB Đà Nẵng “đá chết bỏ” trong một trận đấu vốn vô thưởng vô phạt với họ thì V-League được nhờ.

Ngược lại, người ta lo lắng về thái độ “thả nổi” của một số CLB khi họ hài lòng với việc trụ hạng thành công. Rõ ràng, V-League hấp dẫn đến những vòng đấu cuối là điều người hâm mộ luôn mong chờ với điều kiện các đội an toàn duy trì được sự máu lửa và quyết tâm trong thi đấu. Còn ngược lại, các đội bóng trong vòng nguy hiểm được hưởng lợi bởi “bất chiến tự nhiên thành”.

Nói đâu xa, ngay ở mùa giải năm nay, việc SLNA, HAGL hay Thanh Hóa để thua trước CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đang “khát” điểm số để chạy trốn suất xuống hạng khiến không ít người hâm mộ phải lắc đầu thất vọng. Không có căn cứ khẳng định có những cái “bắt tay thân thiện” ở những trận đấu đó nhưng người hâm mộ cho rằng những trận đấu như thế đang đặt ra thách thức không nhỏ cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc đưa giải đấu cán đích thành công như mong đợi.

Chú thích ảnh
Hà Nội vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Ngọc Anh

Bao giờ cũng thế, V-League càng về cuối con đường càng khó lường bởi luôn tiềm ẩn những sự cố. Tất cả những gì cần làm từ sang tên nhà tài trợ, thay tướng, sắm quân rồi “bung két” thưởng to các đội đều đã làm. Bây giờ, nhiều CLB cũng thẳng thừng sẽ “bằng mọi giá” để trụ hạng. Quá khứ của V-League với những “liên minh ma quỷ”, “3 đi 3 về”, “bẻ còi” khiến dư luận đang lo tái hiện ở giai đoạn cờ tàn nhạy cảm này. 3 vòng cuối như một “bàn cờ” mà những “nước đi” cuối cùng để giải vây sẽ khiến giải đấu rơi vào cảnh “hư hư thực thực”.

Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi những trận đấu hay ho đúng nghĩa trong cuộc đua trụ hạng. Đồng thời trông mong sự công tâm từ đội ngũ trọng tài cũng người trong cuộc và cả những đội bóng không còn nhiều động lực. “Cẩn thận củi lửa”, đấy là cảnh báo rất thực dành cho giai đoạn quan trọng nhất nhưng cũng nhạy cảm nhất của mùa giải này. Sẽ không loại trừ khả năng có “ngân hàng điểm” được ban phát trong 3 vòng đấu còn lại. VAR đã được nêu tên, nhưng đó là cho tương lai chứ không phải V- League 2022. Trọng tài ngoại cũng được đề cập, nhưng liệu có đủ cùng lúc cầm còi 6 trận của mỗi lượt và có khách quan thật sự như “người ngoài”?

Vậy nên, trong thế “cờ tàn” này V-League, hơn lúc nào hết rất cần những trận đấu minh bạch và sòng phẳng của tất cả các bên.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm