V League 2019: Thầy Hàn bất lực với TP.HCM?

06/08/2019 17:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Băng băng trên đường đua về đích nhưng chỉ cú sốc ở giai đoạn nước rút trước Sanna Khánh Hòa BVN khiến TP.HCM đứng trước nguy cơ trắng tay.

Học trò thầy Park xuất thần, HLV Chung Hae Soung chết lặng

Học trò thầy Park xuất thần, HLV Chung Hae Soung chết lặng

Học trò của HLV Park Hang Seo ở ĐTQG Tuấn Mạnh đã có trận đấu xuất thần để giúp Sanna Khánh Hoà BVN bất ngờ quật ngã đội đầu bảng TP.HCM ở Thống Nhất tối 4/8. Tuấn Mạnh đã khiến HLV Chung Hae Soung chết lặng thật sự.

Không khó để diễn tả tâm trạng bực tức, thất vọng như muốn phát điên của HLV Chung Hae Soung trong hình hài đứng yên bất động vì đội nhà nhận bàn thua phút bù giờ cuối cùng của Đại Dương tối 4/8. TP.HCM lần đầu tiên nhận trận thua đau ở sân Thống Nhất sau 10 trận được chơi trên sân nhà năm nay.

Nên nhớ họ chưa bao giờ thua ở mặt sân này và tính cả lần phải chuyến đến Bà Rịa – Vũng Tàu bất đắc dĩ để tiếp SHB Đà Nẵng (do sân Thống Nhất phải phục vụ giải điền kinhy quốc tế), thầy trò ông Chung đã kiếm được 21 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa ở sân nhà.

Con số 21 điểm trong tổng số 35 điểm hiện tại của TP.HCM cho thấy mức độ quan trọng trên con đường đưa đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc lên đỉnh V-League.

TP.HCM khiến Hà Nội lao đao trong cuộc đua đến chức vô địch V-League 2019, nhưng lần bước hụt chân ở Thống Nhất vòng 19 có thể sẽ là bước ngoặt luôn cho cả mùa bóng. Ông Chung buồn đến mức bỏ họp báo sau trận đấu vì không muốn giải thích về thất bại khó nuốt trôi đó.

Đau hơn cho TP.HCM khi trận thua đó ở thời điểm quan trọng bậc nhất mùa vì thời điểm này, Hà Nội đã gây sức ép mạnh lên đội bóng của ông bằng thắng lợi trước B.Bình Dương một ngày trước đó.

TP.HCM (đỏ) thua đau Sanna Khánh Hòa BVN ở trận cầu lẽ ra họ phải có 3 điểm để đua vô địch với Hà Nội. Ảnh: VPF
TP.HCM (đỏ) thua đau Sanna Khánh Hòa BVN ở trận cầu lẽ ra họ phải có 3 điểm để đua vô địch với Hà Nội. Ảnh: VPF

Các học trò của HLV Chung Hae Soung chưa từng chung sống với thứ áp lực nặng nề như thế. Và đó có thể là lý do họ không thể giải tỏa được sức ép cho ông thầy. 2 điểm thua đội đầu bảng Hà Nội (TP.HCM đang có 35 điểm) không phải quá nhiều khi mùa giải còn 7 lượt trận nhưng về lâu dài, nó cho thấy sự rệu rã của TP.HCM.

HLV Võ Đình Tân sau trận đấu còn thẳng thừng nói rõ rằng lối đá của TP.HCM không có gì đặc biệt và chiến thắng Sanna Khánh Hòa BVN ở Nha Trang hồi lượt đi của đội chủ sân Thống Nhất là may mắn.

“Lối chơi của TP.HCM không có gì đặc biệt. Trận lượt đi họ thắng chúng tôi 2-1 với hai cơ hội và tận dụng được tối đa. Trận lượt về này thì ngược lại, chúng tôi đã tận dụng tối đa cơ hội có được. Các cầu thủ của tôi đã chơi với tinh thần tuyệt vời”, HLV của Sanna Khánh Hòa BVN phát biểu sau vòng 19.

TP.HCM đã bị Hà Nội tạo cách biệt 2 điểm trước vòng 20. Ảnh: VPF
TP.HCM đã bị Hà Nội tạo cách biệt 2 điểm trước vòng 20. Ảnh: VPF

TP.HCM tự đẩy mình vào thế khó khi đội bét bảng như Sanna Khánh Hòa BVN có lẽ là thử thách dễ dàng cuối cùng trong số các trận đấu trên sân nhà còn lại của họ mùa này. TP.HCM đã sử dụng hết 10 trận ở Thống Nhất và thử thách còn lại của họ ở đây là 3 trận nữa với các đối thủ như Than Quảng Ninh, Sài Gòn và HAGL. Ba đội bóng đều có cho mình mục tiêu riêng và điểm chung là không bao giờ muốn bị đối thủ khuất phục.

Ở lượt đi, cả Than Quảng Ninh và HAGL đều thua sát nút TP.HCM, trong khi Sài Gòn chưa thắng đối thủ. Các đội bóng của bầu Hiển sẽ không dễ dàng để nhận thêm thất bại trước thầy trò HLV Chung Hae Soung.

Đó là chuyện sẽ diễn ra ở Thống Nhất, còn trên sân khách TP.HCM sẽ phải làm khách lần lượt ở Quảng Nam, Nghệ An, Nam Định và Hải Phòng. Tất cả họ đều chưa an toàn trụ hạng và đặc biệt những trận đấu với hai CLB đang xếp áp chót như Quảng Nam (vòng 20) hay Hải Phòng (vòng 26) hứa hẹn là 90 phút căng thẳng cực độ cho TP.HCM.

HLV Chung Hae Soung có vẻ đang bị bắt bài. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soung có vẻ đang bị bắt bài. Ảnh: VPF

TP.HCM cần bản lĩnh và kinh nghiệm ở cuộc đua đường trường bao nhiêu thì lúc này khi nhìn về đối thủ Hà Nội, họ có thể sẽ “lạnh gáy” vì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang cho thấy đẳng cấp vượt trội. Họ khiến B.Bình Dương tâm phục khẩu phục từ AFC Cup đến V-League.

Trước đó, TP.HCM cũng may mắn mới giật lại 1 điểm phút bù giờ khi tưởng chừng kết quả trắng tay đã chờ đón. Hà Nội mất 6 điểm sau 4 trận ở V-League trong tháng 7 nhưng họ vẫn không gục ngã ở thời khắc quyết định.

Bản lĩnh của TP.HCM đến đâu vẫn cần thời gian kiểm chứng nhưng cách Hà Nội đang ra oai có vẻ là lý do khiến HLV Chung Hae Soung chết lặng như khi ông nhìn Đại Dương ghi bàn quyết định tối 4/8.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm