U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản: Son Heung Min & 90 phút của cuộc đời

01/09/2018 14:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình tới huy chương vàng ASIAD 2018 của U23 Hàn Quốc chỉ còn 90 phút chung kết nữa. Với cá nhân Son Heung Min, 90 phút ấy quý như vàng, bởi anh sẽ duy trì hoặc hủy hoại sự nghiệp đỉnh cao.

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức được có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018 để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE (15h00) tại đây:

Link dự phòng:

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Chàng trai đến từ vùng Chuncheon vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc dành cho các nam thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 28. Anh sẽ phải hoàn thành nó trước khi bước sang tuổi 28, nghĩa là trước thời điểm Olympic 2020 tại Tokyo khởi tranh.

Huy chương vàng ASIAD hoặc đi lính

Điều này là lý do giải thích vì sao ASIAD 2018 trở thành cơ hội cuối cùng để Son Heung Min tìm lấy “miễn tử kim bài”. Huy chương vàng ASIAD hoặc bất cứ tấm huy chương nào tại Olympic là chìa khóa để các vận động viên, không chỉ bóng đá, được miễn nghĩa vụ quân sự. Son đã bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội: một, tại ASIAD trên sân nhà cách đây 4 năm, khi anh bị Bayer Leverkusen khước từ cơ hội và hai, Olympic 2016, giải đấu Olympic Hàn Quốc dừng chân ở vòng tứ kết.

Điều gì xảy ra nếu U23 Hàn Quốc chỉ có được tấm huy chương bạc ASIAD 2018? Son Heung Min sẽ phải bước vào 5 tuần huấn luyện cơ bản, trước khi chính thức bước vào nhiệm vụ chiến đấu như một quân nhân. Những lần tuyển quân trước đây chỉ ra những nam thanh niên Hàn Quốc sẽ phải di chuyển tới những vùng đất hẻo lánh xung quanh bán đảo Triều Tiên, nơi thực tế vẫn đang trong tình trạng chiến tranh dù đã có hiệp định đình chiến. Viễn cảnh Son Heung Min phải ăn ngủ trong những chiếc giường khổng lồ có sức chứa 40 người không hề xa vời chút nào. Đó là một thực tại khắc nghiệt hơn hẳn những gì anh được hưởng tại Tottenham Hostpur.

James Hoare, một chuyên gia về vấn đề ở bán đảo Triều Tiên, khẳng định áp lực sẽ càng lớn hơn với Son: “Càng có vị thế, những thanh niên Hàn Quốc sẽ càng chịu áp lực về nghĩa vụ quân sự. Phục vụ trong quân đội vừa là niềm tự hào, cũng là nghĩa vụ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự chứng tỏ bạn là một người đàn ông Hàn Quốc đích thực, một người biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, bất kể bạn là dân thường hay ngôi sao bóng đá. Quân đội Hàn Quốc không phân biệt giàu nghèo”.

Nguồn cảm hứng từ Ki Sung Yeung

Không rõ ở Indonesia lúc này, quyết tâm của Son Heung Min đang ở mức nào. Nếu cần một cái tên tạo động lực cho trận chung kết vào ngày 1/9 tới, chân sút 26 tuổi này có thể nghĩ đến người đồng hương Ki Sung Yeung. Thật trùng hợp, trận đấu cuối cùng trước khi Son trở về quê nhà chính là cuộc đối đầu với Newcastle của Ki Sung Yeung ở vòng mở màn. Son được vào sân thay người ở ít phút cuối trận.

Ki Sung Yeung là thành viên trong đội hình Olympic Hàn Quốc giành huy chương đồng môn bóng đá nam Olympic London 2012. Đó là giải đấu Son Heung Min khước từ cơ hội tham dự, bởi lúc ấy anh vẫn còn đang tìm cách khẳng định mình trong màu áo Hamburg SV. Thật đáng tiếc, Olympic Hàn Quốc năm ấy chơi tưng bừng, khi đánh bại chủ nhà Olympic Anh ở vòng tứ kết trước khi chịu thua Olympic Brazil ở bán kết. Trận tranh giải ba năm đó, Olympic Hàn Quốc được mô tả ở trạng thái “đá như chết bỏ”, đánh bại Olympic Nhật Bản cũng vì lý do tương tự như ASIAD năm nay: Cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự.

Tấm huy chương đồng ấy giúp Ki Sung Yeung chỉ phải vắng mặt ở vòng cuối cùng Premier League mùa 2015-16 để trải qua năm tuần huấn luyện cơ bản, thay vì gần hai năm trọn vẹn. Anh chia sẻ trên trang Wales Online mình phải trải qua thời gian huấn luyện như một người lính thực thụ, từ việc bắn súng, di chuyển trong một căn phòng đầy khí gas cho đến hành trình di chuyển 20 ki lô mét với súng trên người, chưa kể phải ngủ dậy đúng giờ.

Kịch bản ấy, với Son Heung Min, dẫu sao vẫn còn tốt chán việc phải dở dang sự nghiệp vẫn còn sáng chói ở trời Âu. Đánh bại U23 Nhật Bản vào thứ Bảy này vì thế là nhiệm vụ tối thượng với Son và các đồng đội.

18h00 ngày 1/9, sân Pakansari,
U23 Hàn Quốc-U23 Nhật Bản:

U23 Hàn Quốc & bước cuối cùng tới vàng

Hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng ASIAD cách đây 4 năm của thầy trò Kim Hak Bum đang đi đến đoạn cuối cùng. Trước mắt là 90 phút với U23 Nhật Bản. Sau khởi đầu khá chật vật ở vòng bảng, U23 Hàn Quốc bắt đầu thể hiện đẳng cấp và sự vượt trội so với các đội còn lại. Thắng U23 Iran 2-0 ở vòng 1/8, hạ gục ứng viên sáng giá U23 Uzbeksitan ở vòng tứ kết và cách đây ít ngày là chặn đứng cơ hội làm nên bất ngờ của U23 Việt Nam. Son Heung-Min vẫn là ngôi sao sáng nhất của U23 Hàn Quốc, nhưng đội bóng của HLV Kim Hak Bum không còn quá phụ thuộc vào tuyển thủ thuộc biên chế Tottenham nữa. Những Hwang Ui Jo hay Lee Seung Woo mới là hiểm họa với U23 Nhật Bản, đội quân gồm những cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống, với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm hướng tới kỳ Olympic trên sân nhà sau đây hai năm. Sự chênh lệch về trình độ phải chăng sẽ được U23 Hàn Quốc cụ thể hóa trong trận đấu cuối cùng này?

Dự đoán: U23 Hàn Quốc thắng 2-0

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm