U22 Việt Nam và duyên nợ Indonesia!

12/05/2023 06:23 GMT+7 | SEA Games 32

Sức hấp dẫn, sự lôi cuốn của cuộc "nói chuyện" với người Thái tại trận đấu cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32 đã khiến nhiều người bỏ qua buổi bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023 trước đó ít phút.

Tại giải đấu trên đất Qatar tháng 1/2024, đội tuyển Việt Nam sẽ lại có cơ hội đối đầu với Indonesia, trong trận quyết đấu để giành tấm vé vớt dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 16 đội. Nhận định này được đưa ra khi cùng bảng D với Việt Nam và Indonesia còn có sự hiện diện của Nhật Bản và Iraq. Thái Lan và Malaysia rơi vào những bảng đấu, về lý thuyết là dễ thở hơn chúng ta. Nhưng, một khi đã bơi ra đấu trường châu lục thì không có đối thủ yếu nữa, nếu không muốn nói là ở một trình độ khác so với bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Trở lại với trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Thầy trò HLV Philippe Troussier đã có 90 phút thi đấu hay nhất tại SEA Games 32, tính cho đến thời điểm này. Trước đội bóng trẻ Thái Lan có lực lượng rất tốt, chúng ta vẫn chơi rất tự tin và ngay cả khi sớm phải chịu bàn thua ở đầu hiệp 1 càng giúp cho các chàng trai của ông Philippe chơi bốc hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng tốt, đặc biệt ở nửa sau hiệp 1 và toàn bộ hiệp 2, đúng theo tiêu chí mà HLV Philippe Troussier đặt ra, các đường ban ngắn và trung bình chuẩn xác, cơ hội ăn bàn cũng kha khá, nhưng hơi tiếc là chúng ta chỉ có một bàn thắng. Điều đó chưa đủ để U22 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng nhưng nó thực sự tăng thêm rất nhiều niềm tin cho chúng ta.

Sơ đồ 3-4-3 của U22 Việt Nam vận hành khá trơn tru và có lẽ, ngoài tình huống trượt chân dẫn đến bàn thua đầu của trung vệ lệch trái Duy Cương, đội bóng của Philippe Troussier gần như không mắc thêm lỗi cơ bản nào. Hiệp 2, với sự xuất hiện của Thanh Nhàn, U22 Việt Nam chơi với các tiền đạo ảo và trở nên khởi sắc hơn rất nhiều. Nếu Văn Khang vào bóng sớm hơn nửa nhịp, chúng ta đã có thêm bàn thắng.

Duyên nợ Indonesia! - Ảnh 1.

U22 Indonesia (phải) toàn thắng sau vòng bảng là thử thách lớn cho thầy trò HLV Troussier.Ảnh: PSSI

Nhiều người nói, đây vẫn chưa phải đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam nhưng theo quan sát của chúng tôi, đây là những cá nhân chơi hay nhất và hợp lý nhất. Từ thủ thành Huy Hoàng, đến Ngọc Thắng và người chơi cao nhất là Văn Trường... Bóng đá đôi khi chỉ cần sự hợp lý, chỉ cần không mắc sai số, chiến thắng sẽ tự nhiên đến.

Đối thủ của U22 Việt Nam tại trận bán kết một lần nữa là Indonesia, đội bóng đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối tại bảng A môn bóng đá nam, với chuỗi trận toàn thắng và sức công phá hủy diệt, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Còn nhớ, khoảng thời gian này năm ngoái, U22 Việt Nam đã phải khá vất vả để vượt qua vòng bán kết diễn ra ở Việt Trì bằng bàn thắng duy nhất của Tiến Linh, trong những phút thi đấu cuối cùng hiệp phụ thứ 2 trận gặp U22 Malaysia. Nhưng, cần phải hiểu là đội hình của U22 Việt Nam tại SEA Games 31, chất lượng hơn nhiều, với 3 cái tên trên 22 tuổi tăng cường là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức đều ở đẳng cấp hàng đầu của ĐTQG. Họ chính là "đường tên, lưỡi kiếm" trong chiến dịch bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games.

Bóng đá trẻ vốn thiếu tính ổn định và đôi khi, sự thành bại được quyết bởi sự mạo hiểm, ngẫu hứng. Trong một ngày đẹp trời, người trẻ có thể tạo nên điều kỳ diệu và ngược lại. U22 Việt Nam và U22 Indonesia lúc này có thể nói là bằng phân, chứ không như SEA Games 31 một năm về trước nữa. Song, chỉ cần chơi đúng với "nhịp" như trận gặp U22 Thái Lan thì tấm vé chung kết là rất hiện hữu.

Vượt qua người quen Indonesia, chúng ta sẽ lại hẹn Thái Lan ở chung kết. Tiến lên nào các chàng trai của ông Philippe Troussier. Khi niềm tin được tạo dựng, chúng ta có thể! 

  

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm