Tuyển Việt Nam hẹn Thái Lan ở chung kết

04/01/2023 07:59 GMT+7 | AFF Cup 2022

Quang Hải đang có bóng, nhả lại cho Đỗ Hùng Dũng và đường mở bóng đầy ý tưởng của chàng đội trưởng này cho Văn Hậu bên hành lang cánh trái. Ngay lập tức, Hậu chọc khe cho Văn Quyết thoát xuống và đường căng ngang rất vừa cữ chân cho Tuấn Hải cắt mặt đệm bóng cận thành. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Vẫn là Quang Hải, sự trở lại ấn tượng với những pha xử lý không lẫn vào đâu của Hải "con". Bóng tiếp tục dồn cho Văn Hậu và lại là đường treo bóng của cầu thủ đeo áo số 5. Và 2-0 cho đội chủ nhà rồi.

Đây là trận đấu của CLB Hà Nội?! Không phải, Hà Nội FC không mặc áo đỏ. Màu áo truyền thống của ĐKVĐ V-League và Cúp QG 2022 là màu tím thủy chung. Thực tế là, chúng ta đang xem trận đấu cuối cùng bảng B giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar tại Mỹ Đình. Một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Có đến 8/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát thuộc biên chế CLB Hà Nội. Và đó là lý do khiến một số có thể nhầm lẫn. Với bộ ba trung vệ giăng ngang Duy Mạnh - Thành Chung - Việt Anh, chơi bám biên trái là Văn Hậu, khu vực trung tâm thuộc về Hùng Dũng và Quang Hải, phía trên Văn Quyết tác hợp cùng Tuấn Hải..., đội hình này vận hành rất ổn, tất nhiên, ngoại trừ... Văn Lâm.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hiếm hoi có đến 8 cầu thủ thuộc biên chế của một CLB, cùng chơi xuất phát trong màu áo ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sự việc - Ý kiến: Hẹn Thái Lan ở chung kết - Ảnh 1.

Quang Hải dù chưa đạt được thể trạng và phong độ tốt nhất nhưng vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Ảnh: Hoàng Linh

Thực ra, chuyện dùng người như thế nào là việc của HLV, miễn sao đem lại hiệu quả. Chúng ta đã có một trận đấu ấn tượng và có điều mình cần, yên tâm là không phải hủy vé (đã mua trước) đi Indonesia. Về lý mà nói, đây là một chuyến đi không dễ dàng đến với xứ Vạn đảo cho Việt Nam. Nhưng, đội bóng không còn đối thủ nào tốt hơn ở bán kết cả. Thầy trò ông Park hẳn cũng không muốn gặp Thái Lan từ quá sớm. 

Đối thủ lớn nhất của Việt Nam vẫn chưa xuất hiện. Thuận lợi với đội đầu bảng B là được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Một thống kê cho thấy, chúng ta đã không thắng Indonesia tại AFF Cup hơn 20 năm qua, mà cay đắng nhất có lẽ là các trận bán kết AFF Cup 2016, nhưng thực tế, dưới thời ông Park, Indonesia đã không còn là đối thủ đáng gờm nữa. Gần nhất, chúng ta đã hạ họ cả 2 lượt trận đi và về, trong khuôn khổ Vòng loại FIFA World Cup 2022, giải đấu chất lượng hơn nhiều so với AFF Cup.

Đích cuối cùng là chức vô địch. Tiến lên nào các chàng trai! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm