Tương lai nào cho Paulo Dybala?

12/07/2022 06:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Paulo Dybala đã trở lại Turin để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng tất nhiên, không phải trên sân tập của Juventus. Anh phải tập một mình, tại nhà. Bởi vì, anh đã rời đội bóng này và hiện vẫn chưa có cánh cửa nào khác mở ra cho cựu tiền đạo của Juve.

Dybala, 'viên ngọc' bị ghẻ lạnh

Dybala, 'viên ngọc' bị ghẻ lạnh

Hợp đồng của Paulo Dybala với Juventus chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc, nhưng đến lúc này, anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Từ chỗ là một ngôi sao “cành vàng lá ngọc”, chân sút người Argentina bỗng hóa món hàng bị ghẻ lạnh trong phiên chợ Hè đang sôi động.

Hôm Chủ nhật, Inter đã đá trận giao hữu tập huấn đầu tiên và đại thắng 10-0 trước đội nghiệp dư FC Milanese, trong đó cặp tiền đạo ngôi sao Lukaku - Lautaro Martinez cùng ghi bàn, bên cạnh một tân binh khác, tiền vệ trẻ Asllani. Bảng tỉ số đó nhẽ ra cũng đã có thể ghi danh Paulo Dybala, người cứ ngỡ sẽ là tân binh đầu tiên của Inter mùa Hè này.

Con thuyền không bến

Tuần trước, Giám đốc kỹ thuật Beppe Marotta của Inter đã coi như chặt đứt con đường đưa Dybala đến đội bóng áo sọc xanh-đen khi tuyên bố, “Dybala là một tài năng, nhưng chúng tôi đã hoàn thiện hàng công bằng những cái tên xuất sắc”. Tia hy vọng đang lóe lên với Dybala khi ở những diễn biến mới nhất, CLB Flamengo (Brazil) đang muốn rước nốt hộ Inter “cục nợ” Alexis Sanchez (sau khi đã giúp Inter giải phóng Arturo Vidal). Trên lý thuyết, nếu Inter đẩy được Sanchez đi, khoản lương 7 triệu euro/năm của cầu thủ này sẽ được dùng để chiêu mộ Dybala, nhưng thực tế thì rất khó để điều đó xảy ra. Như Marotta nói, hàng công Inter đã hoàn thiện, và họ không cần Dybala.

Ngay cả khi gạt qua một bên chuyện lương bổng, Dybala cũng không có chỗ tại Inter, trừ khi anh chấp nhận vai trò dự bị cho cặp Lu-La trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Simone Inzaghi. Đó là điều chắc chắn Dybala không chấp nhận, bởi nó quá mạo hiểm cho sự nghiệp của cầu thủ từng nhận giải “Cầu thủ hay nhất Serie A mùa 2019-20”, nhất là khi World Cup 2022 đã cận kề. Dybala không thể cam phận chỉ là dự bị cho Lautaro từ Inter đến tuyển Argentina. Bởi vậy, nếu cựu “số 10” Juve gia nhập Nerrazzurri, đó sẽ là một sự ngạc nhiên (và thất vọng) lớn lao.

Nhưng Inter là đội duy nhất từng chính thức tiếp cận với Dybala. Những đội bóng khác như Milan, Roma, Napoli, Atletico Madrid hay MU đều mới chỉ bày tỏ sự quan tâm, hoặc cũng có thể, sự quan tâm của họ đang chỉ là sản phẩm thêu dệt của báo chí.

Chú thích ảnh
Dybala đang mắc kẹt trong vũng lầy do chính mình tạo ra khi đòi lương quá cao

Tương lai nào chờ Dybala?

Có 3 rào cản lớn khiến Dybala bị thờ ơ trên thị trường cầu thủ dù anh không tốn 1 euro chuyển nhượng nào: Mức lương, thể trạng và phong độ. Các đội bóng nước ngoài, nhất là Anh, không đánh giá cao thể chất của chân sút người Argentina và nghi ngại khả năng thích nghi của anh. Cho đến lúc này, Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên và duy nhất Dybala từng chơi bóng. Trong khi đó, các đội bóng tại Italy chịu thua mức lương cao mà Dybala đòi hỏi, bởi tổng lương sau thuế sẽ là gánh nặng quá lớn trong thời buổi suy thoái do đại dịch. Chưa kể đến phong độ phập phù trong 2 mùa gần nhất, phần lớn do ảnh hưởng bởi chấn thương, khiến anh cũng không còn được chính Juventus tha thiết giữ lại.

Hiện chưa có cánh cửa nào mở ra cho Dybala, nhưng không có nghĩa là sẽ không có, bởi thị trường cầu thủ còn mở cho đến cuối tháng Tám. Milan vẫn đang theo dõi tình hình, với quan điểm rõ ràng là chỉ nói chuyện nếu Dybala chấp nhận giảm lương và với điều kiện họ thất bại ở các mục tiêu được ưu tiên hơn như De Ketelaere, Zyech. Giám đốc thể thao Giuntoli của Napoli bác bỏ khả năng chiêu mộ Dybala, nhưng Chủ tịch De Laurentiis lại úp mở rằng “bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ” khi được hỏi về điều này. Napoli được cho là sẽ chào đón Dybala nếu bán được Koulibaly và sẽ dành khoản lương dự kiến của Koulibaly cho Dybala. Tương tự, HLV Mourinho của Roma cũng nói rằng một khi Zaniolo ra đi, ông muốn người đến thay sẽ là Dybala.

Tóm lại, phía trước của Dybala đang khá mờ mịt, nhưng chưa phải là không còn hy vọng gia nhập một đội bóng có tầm vóc và duy trì cơ hội dự World Cup 2022. Tuy nhiên, chắc chắn anh sẽ phải hạ thấp các yêu cầu cá nhân xuống, chấp nhận những con số từng cười khẩy cách đây chưa lâu. Theo báo giới, người đại diện Antun của cầu thủ này đã đánh tiếng chỉ đòi hỏi mức lương 6 triệu euro/năm, riêng với Milan là 5 triệu, bởi đó là đội Dybala mong muốn được khoác áo nếu không thể đến Inter. Nhưng ngay cả những con số đó vẫn là tương đối cao.

Khiêm tốn và kiên nhẫn là những gì Dybala, cũng như người đại diện của anh, cần làm trong thời gian này.

Dybala sẽ chơi cho… Monza?

Dybala cần nhớ, đến cuối cùng, vẫn còn có một cánh cửa luôn mở ra để chào đón anh là Monza, đội bóng vừa thăng hạng Serie A mùa này. Phó chủ tịch Adriano Galliani, người đã có hơn 30 năm sát cánh cùng Chủ tịch Silvio Berlusconi tại Milan và nay ở Monza, tiết lộ ước mơ của ông là chiêu mộ Dybala và Icardi, chân sút đồng hương của Dybala, cho Monza. Đó có vẻ không phải là câu nói đùa, bởi Monza đang hoạt động rất nổi bật trên thị trường cầu thủ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Monza được dự Serie A, và họ không muốn sớm trở lại Serie B. Tham vọng và sức mạnh tài chính của Monza được thể hiện bằng việc họ đã đưa về những tân binh rất chất lượng như Ranocchia - trung vệ kỳ cựu của Inter, Cragno, Sensi và Pessina - những tuyển thủ thường trực của đội tuyển Italy, cũng như đang hướng đến những cái tên đáng chú ý như Pinamonti (Inter), Castillejo (Milan), Marlon (Shakhtar). Theo báo chí, Monza dự kiến sẽ thay thế ít nhất 11 cầu thủ trong đội hình để nuôi mục tiêu trụ hạng mùa này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm