Từ Trần Hiếu Ngân đến Hoàng Xuân Vinh

30/01/2017 05:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chiếc huy chương đầu tiên ở Olympic của Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000, đến năm 2016 vừa qua, tại Olympic Rio, thể thao Việt Nam đã có HCV sau 16 năm đằng đẵng chờ đợi. Nhân chứng lịch sử ấy còn nhớ mãi cảm giác khi đem về vinh quang cho thể thao nước nhà.

16 năm đã trôi qua nhưng nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân vẫn không thể quên được niềm hạnh phúc lớn lao khi đoạt HCB Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ở kỳ Olympic năm 2016, Hiếu Ngân luôn dõi theo từng bước đi của các VĐV Việt Nam tại Rio như để sống lại khoảnh khắc ngày nào.

Trong những ngày “nóng” nhất của Olympic Rio 2016, Trần Hiếu Ngân lại bận bịu trong công tác dẫn đội taekwondo học sinh TP.HCM tranh tài tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc 2016 diễn ra tại Nghệ An. Vì vậy, đã có người nói đùa rằng: “Olympic đang nóng hổi, nhưng á quân Olympic Sydney lại lo Hội khoẻ Phù Đổng”. Lúc này, chỉ thấy Hiếu Ngân cười buồn vì môn võ từng cùng chị vinh danh thể thao Việt Nam lại không có một đại diện nào góp mặt ở Rio.

'Phát súng Hoàng Xuân Vinh' được bầu là sự kiện tiêu biểu 2016

'Phát súng Hoàng Xuân Vinh' được bầu là sự kiện tiêu biểu 2016

Đây là một trong nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu do Bộ VHTT & DL tổ chức bầu chọn. Các sự kiện được bầu chọn dựa trên lá phiếu của 125 phóng viên theo dõi văn hóa, thể thao, du lịch.


Thế nhưng, dù bận rộn với việc quản lý VĐV, Hiếu Ngân vẫn dõi theo các diễn biến của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Gặp chị trên khán đài trường Đại học Vinh (Nghệ An) khi theo dõi đội taekwondo học sinh TP.HCM thi đấu, Hiếu Ngân không giấu nổi ánh mắt sung sướng và hãnh diện khi kể về loạt bắn định mệnh của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đem về HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại một kỳ Olympic.

Chị chia sẻ: “Khi anh Vinh bắt phát cuối cùng và giành HCV, cả người tôi như nổi gai ốc. Cái cảm giác ngày nào ở Sydney như ùa về làm tôi nôn nao khó tả. Bao nhiêu ký ức như ùa về… làm tôi như quay về 16 năm trước”.

Hiếu Ngân đến với taekwondo từ năm 13 tuổi. Khi đó, ở làng quê Phú Yên không có những môn thể thao khác ngoài võ. Và nhờ nó, cái tên Trần Hiếu Ngân đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam.

Sau 16 năm kể từ khi giành chiếc HCB Olympic Sydney năm 2000 ở môn taekwondo hạng cân dưới 57 kg, nữ VĐV Trần Hiếu Ngân giờ là một nhân viên văn phòng nghiệp vụ đồng thời là HLV cho đội tuyển trẻ TP.HCM tại Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT TP.HCM.


Hiện nay, một ngày của nhà á quân Olympic khá tất bật từ sáng tới tối, nhất là các ngày thứ Hai, Tư, Sáu trong tuần. Sáng làm việc tại cơ quan, chiều huấn luyện cho đội tuyển TP.HCM, tối còn dạy cho lớp phong trào và năng khiếu trọng điểm. Công việc bộn bề, chị phải sắp xếp thật hợp lý để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình với chồng và con nhỏ.

Hiếu Ngân chia sẻ rằng là VĐV khó khăn là khi tập luyện, phải nỗ lực tìm tòi, tìm hiểu sau về môn mình thi đấu, còn là một HLV cũng không kém phần vất vả, đã là một HLV muốn các học trò của mình có niềm đam mê và thi đấu tốt trước tiên người thầy phải truyền cảm hứng được cho các em, làm như thế nào để các em lắng nghe, và quan trọng hơn là trang bị cho các em một tâm lí vững vàng trong thi đấu.

Trần Hiếu Ngân từng là một VĐV nên chị hiểu tâm lí các em, những lỗi và khó khăn mà các em thường gặp, vì vậy chị không ngừng cố gắng tập trung vào chuyên môn, để có thể bồi dưỡng, truyền dạy những kinh nghiệm mình có được cho học trò.

Bằng những kinh nghiệm có được trong taekwondo, nữ võ sĩ người Phú Yên đã trải lòng tất cả với mong muốn rằng các VĐV trẻ sẽ thi đấu thật tốt ở các giải đấu, đem vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Hiếu Ngân cảm thấy vui vì những gì mình đang có, và sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn khi các đồng nghiệp, các VĐV trẻ, và học trò của chị có thể thành công với niềm đam mê taekwondo của mình.

Chi Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm