World Cup 2014 còn 1 ngày: Ai sẽ làm nên lịch sử?

11/06/2014 19:16 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng hồ đếm ngược đang điểm những thời khắc cuối cùng trước khi trái bóng World Cup 2014 chính thức lăn trên các SVĐ của Brazil. Đó sẽ là World Cup của ai? Của Brazil để bóng ma thất bại 1950 lùi vào dĩ vãng? Của Messi và Leo sẽ vươn lên tầm vóc vĩ đại mới trong lịch sử? Hay của Đức hoặc Tây Ban Nha khi các thế lực đến từ Châu Âu quyết viết lại lịch sử World Cup trên mảnh đất Nam Mỹ?

Brazil quyết xóa tan bóng ma 1950

Đội chủ nhà World Cup 2014 được coi là ứng viên vô địch World Cup 2014. Nếu điều đó xảy ra, Brazil sẽ thành công trong mục tiêu xóa tan ký ức thất bại ở World Cup 1950. 64 năm trước, họ cũng là đội chủ nhà nhưng là của một World Cup thi đấu theo thể thức vòng tròn.

Trong trận đấu quyết định, Brazil chỉ cần hòa Uruguay là giành chức vô địch trước sự chứng kiến của 200.000 khán giả trên sân Maracana huyền thoại. Nhưng họ để thua 1-2 và trận thua ấy được mô tả như bi kịch quốc gia. Bây giờ thì sân Maracana được xây lại chỉ có sức chứa bằng một nửa so với nguyên bản ngày xưa nhưng nếu Brazil đăng quang, niềm vui và sự cuồng nhiệt nơi các CĐV của họ không hề thua kém.

Sức ép của sự kỳ vọng không hề làm ông Felipe Scolari lo ngại. Nhà cầm quân từng đưa Brazil vô địch World Cup 2002 tuyên bố rất tự tin : Càng ngày tôi càng tin Brazil sẽ vô địch World Cup 2014. Chúng tôi không được phép thất bại. Brazil phải tôn trọng các đối thủ nhưng nhìn chung chúng tôi mạnh hơn phần còn lại.

Sức ép của Lionel Messi

Nhiều chuyên gia dự báo World Cup này là World Cup của Messi. Siêu sao của tuyển Argentina được dự báo sẽ tỏa sáng rực rỡ ở giải đấu mà anh từng hai lần gây thất vọng. Dù được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng Leo chưa bao giờ đạt phong độ đỉnh cao ở một kỳ World Cup. Trừ khi Messi chứng tỏ được tầm vóc của anh ở World Cup như những Pele, Johan Cruyff và Diego Maradona đã làm được trước đó, dấu hỏi lớn lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu ngôi sao đã làm được hầu như tất cả mọi thứ, trừ một chiến công chói lòa trong màu áo ĐTQG.

Ở tuổi 26, Messi đã trải qua hai kỳ World Cup gây thất vọng. Anh chưa bao giờ thực sự được các fan của tuyển Argentina tung hô và việc anh được nuôi dưỡng trên đất Tây Ban Nha càng khiến cho sợ dây tình cảm thêm lỏng lẻo. Nhưng nếu Messi có thể giúp Argentina vô địch World Cup 2014, anh có thể bước lên tầm cao mới, ngang với tầm vóc của Maradona huyền thoại, trên mảnh đất quê hương.

Hai kẻ thách thức Đức và Tây Ban Nha

Chưa có đội bóng Châu Âu nào từng vô địch World Cup khi giải đấu được tổ chức ở Nam Mỹ nhưng người Đức quyết tâm viết lại lịch sử. Không giành được danh hiệu lớn nào kể từ sau khi vô địch Châu Âu năm 1996, đã khá lâu rồi người Đức không có dịp uống bia mừng chiến thắng. Nhưng với nguồn cảm hứng mang tên Mario Goetze, những tháng năm chờ đợi của người hâm mộ nước này có thể sẽ kết thúc.

Nhưng Đức không phải là quyền lực duy nhất đến từ Châu Âu. Dù đã vô địch ở 3 giải lớn liên tiếp trong 6 năm qua, Tây Ban Nha của Vicente del Bosque không hề có ý định từ bỏ giấc mơ bá chủ một lần nữa và họ vẫn là một thế lực không thể bỏ qua. Một số nhà phân tích cho rằng nhiều trụ cột của đội bóng này đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng Tây Ban Nha mang đến Brazil dòng máu mới mang tên Diego Costa.

Chân sút sinh tại Brazil bị ông Felipe Scolari chỉ trích là “quay lưng lại với giấc mơ của hàng triệu cầu thủ” khi lựa chọn Tây Ban Nha để đầu quân. Nhưng sẽ không ai nhớ tới những gì Scolari nói nếu ông Vicente del Bosque có thể phát huy được tài năng của Costa và chân sút của Atletico Madrid giúp Tây Ban Nha bước lên đỉnh cao thế giới một lần nữa.

HT
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm