Vụ tố “phản quốc” ở đoàn Malaysia: Đến lượt quan chức phản pháo

16/11/2011 09:28 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – Người đứng đầu Hội đồng thể thao quốc gia Malaysia (NSC) vừa lên tiếng bác lại cáo buộc của HLV đội Karatedo P. Arivalagan, người cho rằng đã có một âm mưu chống lại đội của ông tại SEA Games 26. Thậm chí, Arivalagan còn cho rằng môn Karatedo ở SEA Games 26 đã bị “dàn xếp” theo hướng có lợi cho nước chủ nhà và người đứng đằng sau âm mưu này lại là một trọng tài… Malaysia.


Karate Malaysia đã giành 4 HCV tại SEA Games 26, kém 2 so với mục tiêu mà HLV Arivalagan đề ra - Ảnh Internet

Tuy vậy, ngay sau khi lời cáo buộc của Arivalagan được báo chí đăng tải, tổng thư ký NSC Datuk Zolkples Embong đã lên tiếng phản bác.

“Có thể là vì ông ấy quá thất vọng khi không đạt được mục tiêu giành 6 HCV mà mình đề ra cho các VĐV. Nhưng tôi nghĩ ông ấy đã không đúng khi nói những chuyện như vậy với báo chí. Nếu có mối lo ngại nào, ông ấy nên nói với chúng tôi, Ủy ban Olympic (OCM), hay Liên đoàn Karate (Makaf)”, tờ New Straits Times dẫn lời Zolkples.

“Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn của đội bởi họ đã đạt được mục tiêu chính thức mà Makaf đề ra. Về HLV Arivalagan, chúng tôi sẽ thảo luận về tương lai của ông ấy ngay sau khi tất cả trở lại Kuala Lumpur”, vẫn lời Zolkples.

Lời chỉ trích nặng nề mà Arivalagan đưa ra đến ngay sau khi đội Karate của ông thất bại trước chủ nhà Indonesia trong trận chung kết nội dung Kumite đồng đội nữ. Arivalagan cho rằng đội của ông đã bị từ chối một chiếc HCV mười mươi sau khi VĐV Shakkila Sani liên tục bị một trọng tài người Đài Loan xử ép trong trận đấu mang tính quyết định. Ngoài ra, vị HLV sẽ hết hợp đồng với Makaf vào cuối năm nay còn buộc tôi một quan chức Malaysia đã nhúng tay vào âm mưu này nhằm cản trở đội của ông giành HCV.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm